VIẾT
NGẮN VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTLER Ở UKRAINE – NGÀY 6/5/2025
VIẾT
NGẮN VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTLER Ở UKRAINE – NGÀY 6/5/2025
Vẫn
lại là Kursk. Trong bài ngày 3/5 tôi viết sơ sài về cách thức mới khi tiến hành
chiến dịch tấn công của hình thái chiến tranh mới tại đây:
nay
xin viết kỹ hơn: trong Học thuyết quân sự Ng@, hay của Xô-viết trước đây, bao
giờ cũng hết sức coi trọng nhiệm vụ chống tăng trong tổ chức phòng ngự, vì vậy
hết sức coi trọng các hình thức từ thụ động (xây dựng công trình phòng ngự chống
tăng bằng hàng rào cự mã, đào các hào chống tăng rộng và dài suốt theo hệ thống,
kết hợp với các bãi mìn…) đến chủ động: quan tâm, phát triển đúng mức lực lượng
bộ đội chống tăng bằng vũ khí cá nhân, pháo và cực kỳ chú trọng phát triển pháo
tự hành chống tăng.
Cuối
cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai đánh dấu sự ra đời của ĐẠN LÕM, với khẩu
súng chống tăng đáng sợ “Panzerfaust” mà Hồng quân gọi bọn lính Đức sử dụng
súng này là “Phao-ních”, tập trung tìm cách tiêu diệt những binh lính đó vì mối
lo chúng đốt xe tăng Hồng quân như đốt rơm… Từ đó nhiệm vụ chống tăng chuyển
sang một trang mới: sự phát triển của các vũ khí cá nhân nhỏ gọn, nhưng mạnh mẽ
và không kém phần nguy hiểm. Trong vài chục năm, quá trình phát triển các loại
vũ khí này dẫn đến việc chúng ngày càng hoàn thiện hơn, dễ sử dụng hơn, độ
chính xác càng ngày càng cao, tầm bắn xa và cực kỳ uy lực. Đặc biệt là sự ra đời
của các loại tên lửa chống tăng “dội nóc” với tầm bắn rất xa và gần như chính
xác 100%, với cả loại có dây và không dây điều khiển… Tổ chiến đấu chống tăng
do đó được bảo vệ an toàn từ cự ly xa, không còn mối lo bị tiêu diệt bởi lực lượng
bộ binh đi theo bảo vệ xe tăng nữa. Đồng thời với các loại vũ khí này, việc bộ
binh đi theo bảo vệ xe tăng trở nên vô nghĩa.
Quá
trình này có thể được tóm tắt bởi sự ra đời của các loại vũ khí như RPG-5,
RPG-7 (hệ Xô-viết) đến các loại tên lửa Javelin, NLAW (hệ NATO) sau này. Nếu
như trong cuộc Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất năm 1991, chúng ta thấy xe
tăng Iraq trở nên đáng thương trước năng lực săn lùng, tìm và diệt của trực
thăng Apache Mỹ với tên lửa chống tăng, thì sau đó vai trò của các loại tên lửa
chống tăng chính xác còn được nâng tầm với một cách thức tiếp cận mới: máy bay
không người lái. Như máy bay MQ-9 của Hoa Kỳ có thể tiêu diệt bất cứ mục tiêu
cơ giới nào trên mặt đất trong tầm phủ của nó từ trên không: xe tăng, xe bọc
thép, ô tô… và sau đó là cả các cá nhân của các tổ chức khủng bố khi chúng ngồi
trong nhà.
Cuộc
chiến tranh Ng@ – Ukraine trong giai đoạn đầu cũng mang nhiều nét của giai đoạn
tôi vừa kể. Để bảo vệ thủ đô Kyiv, chính quyền Ukraine trang bị vũ khí cá nhân
cho nhân dân thành phố trong đó nhiệm vụ chống tăng sẽ được kết hợp giữa dân
quân tự vệ sử dụng các loại tên lửa như Javelin (hồi đó họ phong “thánh
Javelin” nhỉ) và các đơn vị pháo binh. Việc chống các mũi tấn công mạnh bằng xe
tăng của Ng@ cũng như vậy, nhưng có một đặc thù “rất Ukraine” là sự kết hợp hiệu
quả nhuần nhuyễn của pháo binh và UAV – drone trinh sát trong nhiệm vụ chống
tăng. Ngoài ra chúng ta cũng chứng kiến chiến thuật tránh đối đầu xe tăng Ng@,
và tấn công xe tăng của chúng trong suốt chiều sâu của đội hình, cực kỳ hiệu quả
trong giai đoạn đầu của cuộc chiến.
Chỉ
sau vài tháng, ngay trong năm 2022, Ukraine đã có một chiến lược phát triển
đúng đắn lực lượng UAV – drone và chiến lược này cho thấy nhiệm vụ chống xe
tăng trong thời kỳ mới đã thay đổi may mắn như thế nào. Số lượng xe tăng của
Ng@ bị tiêu diệt lớn, và phần lớn số chúng bị tiêu diệt từ xa đã cho thấy tính
hiệu quả của chiến lược này. Vì xe tăng bị tiêu diệt từ xa, nên áp lực lên lực
lượng bộ binh trong hệ thống công sự phòng ngự giảm xuống. Không những thế, UAV
– drone còn chủ động tìm và diệt các khí tài đối phương, từ xe tăng, xe bọc
thép, xe tải… và đặc biệt là các kho tàng hậu cần.
Đồng
thời, chiến lược này cũng sẽ làm nảy sinh các yêu cầu mới: sự kết hợp chặt chẽ
và nhịp nhàng, nhuần nhuyễn của các binh chủng khác với binh chủng không người
lái. Bây giờ không phải là bộ binh bảo vệ xe tăng nữa, mà là máy bay không người
lái bảo vệ xe tăng. Xe tăng vẫn rất cần thiết, như những video chúng ta xem
trên mạng thỉnh thoảng vẫn có cuộc quyết đấu giữa hai xe tăng Ng@ và Ukraine,
là do vẫn có những xe tăng Ng@ lọt được vào trận địa và khi đó, xe tăng Ukraine
được sử dụng để khắc phục tình hình… hoặc nếu thi hành chiến dịch tấn công, thì
xe tăng vẫn phải được xung trận để làm lá chắn thép bảo vệ bộ binh, cũng như nổ
súng tiêu diệt các hỏa điểm, lô cốt…
Trải
qua hơn 3 năm cuộc chiến tranh của Putler ở Ukraine, tình trạng bị bào mòn của
quân đội Ng@ cũng đã tới mức đáng kể.
Tin
mới nhất: quân Ng@ dùng đại trà lưới đánh cá để giăng lên các tuyến đường hậu cần,
vì bị đánh phá quá dữ dội và dai dẳng từ lực lượng UAV của Ukraine.
Điều
này – tình trạng bị bào mòn đáng kể – được chứng minh qua các chiến dịch tấn
công thọc sâu vào Kursk và sau đó là Belgorod. Tháng Tám năm ngoái khi tiến vào
Kursk, quân Ukraine sử dụng xe rà phá bom mìn mở đường cho các đơn vị cơ động
đi sau, ngoài pháo binh thì việc trấn áp hỏa lực của quân Ng@ còn có sự trợ
giúp nhiệt tình của lực lượng UAV – drone và các tin tức từ đó về cho thấy, việc
tổ chức phòng ngự chống tăng của Ng@ là yếu kém. Tuy nhiên, UAV – drone Ng@
cũng gây ra cho lực lượng Ukraine những tổn thất không nhỏ, chúng đốt nhiều xe
tăng và xe bọc thép của Ukraine, được đánh giá đến vài chục chiếc bị bắn cháy
trên chiến trường Kursk.
Như
thế sẽ làm nảy sinh ra yêu cầu, nhiệm vụ mới: chế áp, tiêu diệt các đơn vị điều
khiển UAV – drone của Ng@ từ sớm, thậm chí không vội thì sẽ tiến hành trong một
thời gian không ngắn, trước khi tấn công sẽ có đợt ào ạt, và việc này với thế mạnh
của mình, Ukraine sẽ sử dụng UAV – drone trước, sau đó mới đến pháo binh làm việc.
Đó
là những hình dung của tôi về hình thái chiến tranh mới. Nếu khi nào diễn ra
mưa UAV – drone vào phía sau mặt trận của Ng@, thì có thể đó là thời gian trước
khi “pháo bắn chuẩn bị” của chiến dịch tấn công.
Sau
khi tôi viết bài trên đây (ngày 3/5), ngày 4/5 không quân Ukraine tập kích ổ
radar/chỉ huy máy bay không người lái ở Tyotkino. Theo báo CAND của Việt Nam, Bộ
Tổng tham mưu Ukraine xác nhận không quân nước này đã tấn công trung tâm điều
khiển các đơn vị máy bay không người lái (UAV) của Ng@ gần làng Tyotkino thuộc
tỉnh Kursk – dẫn nguồn The Kyiv Independent.
Báo
The Kyiv Independent dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 5/5 (giờ địa
phương) cho biết, cuộc tấn công diễn ra một ngày trước đó với mục tiêu là địa
điểm bố trí các hệ thống điều khiển thiết bị bay không người lái trinh sát và tấn
công của Ng@. Theo tuyên bố từ phía Ukraine, cuộc tấn công đã khiến 20 binh sĩ
Ng@ thiệt mạng và hàng loạt thiết bị của Ng@ bị phá hủy. Ngôi làng Tyotkino ở tỉnh
Kursk nằm cách biên giới Ukraine chưa đầy 10 km. Trước khi chiến dịch quân sự đặc
biệt của Ng@ diễn ra, khu định cư này là nơi sinh sống của tới 4.000 người.
Trước
đó cùng ngày, Moscow Times dẫn lời quyền Thống đốc tỉnh Kursk Alexander
Khinstein cho biết, ít nhất 3 dân thường đã thiệt mạng trong 2 cuộc tấn công
riêng biệt của Ukraine ở khu vực Kursk.
Theo
đó, 2 phụ nữ đã thiệt mạng khi chiếc UAV đâm vào xe chở công nhân gần làng
Shchegolek. Trong một vụ việc riêng biệt, một người đàn ông 53 tuổi đã thiệt mạng
do thiết bị nổ được UAV thả xuống làng Zvannoye, cũng gần biên giới với vùng
Sumy.
Cả
hai ngôi làng đều nằm gần nơi quân đội Ukraine và Ng@ đã giao tranh trong nhiều
tháng qua. Tháng trước, Ng@ cho biết họ đã giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát
khu vực Kursk. Tuần trước, ông Khinshtein cho biết 288 thường dân đã thiệt mạng
trong cuộc tấn công của Ukraine tại khu vực này.
Theo
hai bản đồ ngày 3/5 và hôm qua, 5/5 thì hai đợt tấn công “mưa UAV” giáng vào hậu
phương của quân Ng@ theo hai hướng cơ bản. Hôm đầu tập trung vào bán đảo Crimea
và phía đông nam ven biển Azov, hôm sau lệch sang đông – đông bắc. Tất nhiên
tính tóm tắt của bản đồ không thể thể hiện được chi tiết những cú đánh có tính
“nhắc lại” nhưng chắc chắn là sẽ có.
Cần
đánh giá rộng hơn câu chuyện này. Đầu tiên, tôi không cho rằng “mưa UAV” liên tục
như thế này là kế hoạch phá lễ kỷ niệm Chiến thắng của Ng@, dù nó có tác dụng
đó. Như tôi đã báo cáo nhiều lần, với người Ng@ lễ Chiến thắng bây giờ là ngày
lễ công cộng quan trọng nhất nếu không tính các Lễ có tính chất TẾT NHẤT, như
Giáng sinh hay Phục sinh… Vì vậy, Lễ Chiến thắng là ngày lễ BẤT KHẢ XÂM PHẠM.
Việc người Ukraine dồn sức tấn công bằng UAV vào ngay trước Lễ Chiến thắng, nhất
là trong hoàn cảnh kiệt quệ của quân đội Ng@ chắc chắn là sẽ làm cho tinh thần
của chúng đi xuống với tốc độ không nhỏ.
“Ng@
hủy lễ duyệt binh ở Sevastopol ngày 9/5” – báo chí Việt Nam đăng thế.
Và
sáng sớm nay khi nhận được tin nhắn của một “bà hàng nước” từ Mátxcơva, bán
hàng đâu như gần trụ sở Bộ Sân khấu và Trình diễn Ng@ xác nhận điều này. Chuyện
đã công khai nói khắp nơi: quân Ng@ đứng trước nguy cơ vỡ mặt trận, chỉ cần người
Ukraine tấn công là có thể vỡ bất cứ điểm nào. Mà vỡ mặt trận chủ yếu do xuống
tinh thần. Các đơn vị ít tham gia hoạt động tấn công, thì ít tổn thất nhưng
cũng ít được chăm lo, tiếp tế… trang bị, thiết bị, vũ khí, đạn dược… cái gì
cũng thiếu thốn, nghèo nàn.
Theo
“bà hàng nước”, đợt này Ukraine dùng UAV tấn công trong đêm rất nhiều mục tiêu:
điểm tập trung nghỉ đêm của quân lính, văn phòng của sĩ quan chỉ huy, kho đạn
dược và đặc biệt là truy tìm các nhóm điều khiển UAV, các phương tiện chiến
tranh điện tử.
Tất
cả đều diễn ra cùng lúc, trong nội bộ của Putler thì sức ép gia tăng, tác động
của đòn tấn công vào đúng dịp ngày Lễ trọng đại là ghê gớm. Và hôm qua thì lại
là các hoạt động tấn công vào Kursk – “vẫn lại là Kursk”. Theo tôi thì chưa
đâu, chưa phải là tấn công lớn đâu, thăm dò “trinh sát chiến đấu” thôi, nhưng
dùng UAV – drone “chà xát” mạnh như hiện tại, thì dấu hiệu của đòn tấn công đã
rõ lắm rồi đấy.
Về
câu hỏi: khu vực nào sẽ nóng? Tôi không rõ, nhưng nếu tấn công sâu vào Kursk hoặc
Belgorod thì sẽ phải giữ đất đã chiếm được và duy trì hậu cần… nên tôi nghĩ chỉ
là những đòn phụ. Trong khi đó ở Pokrovsk, Ng@ tập trung ít nhất 2 tập đoàn
quân, tức là cỡ 60.000 người đến hơn thế nữa… nếu phá vỡ chỗ này cùng đòn ở
Crimea, thì những diễn biến tiếp theo sẽ là “bại binh như núi lở”.
No comments:
Post a Comment