VIẾT
NGẮN VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTLER Ở UKRAINE – NGÀY 5/5/2025
Hôm
trước tôi đã nổi nóng khi một bác post lên 1 tấm ảnh do thằng nào chế, nó ghép ảnh
Tổng thống #Zelenskyy
với thằng say Medvedev cùng 2 câu nói nổi như cồn của mấy hôm vừa rồi. Tôi nổi
nóng vì hai câu đó không thể so sánh được với nhau, không thể đặt cạnh nhau, cống
rãnh không để đặt cạnh đại dương.
Zelenskyy
bảo, Ukraine không chịu trách nhiệm về an toàn của khách khứa đến dự lễ với
Putler. Thằng say dọa lại không thể mất dạy hơn: Kyiv có thể không có ngày
10/5. Được, xem ai không còn ngày 10/5.
Hòa
chung không khí đó, các kênh pro-Ng@ nhao nhao khoe sức mạnh quân sự của Ng@.
Còn con lợn mặt đầy botox Putler thì đem hạt nhân ra dọa. Thế giới đã phát chán
với những dọa nạt như vậy.
Có
bác đề nghị tôi bình luận về việc hắn đột ngột nói về người kế vị. Tôi trả lời:
chuyện này là bình thường. Tôi là người theo dõi các tin tức liên quan đến nội
bộ hay cái “vòng” của hắn, vì vậy tôi biết càng về gần đây, sức ép lên hắn càng
mạnh. Thời gian Trump lên nắm quyền đến nay đã cho hắn khoảng 100 ngày để chứng
minh lý thuyết của mình đúng. Rất nhiều tiếng thở dài ngán ngẩm trước tình hình
đó: người hiểu biết người ta nhận thấy rõ luôn, không có tác dụng gì trong những
nỗ lực của Putler, ngược lại chỉ chuốc lấy thất bại.
Đây
là các con số của ngày 20/1, ngày Trump quay lại Nhà Trắng:
Xe
tăng — 9821
Xe
chiến đấu bọc thép — 20454
Hệ
thống pháo binh — 22074
MLRS
— 1262
Hệ
thống phòng không — 1049
Máy
bay — 369
Trực
thăng — 331
Xe
tải và xe bồn — 34488
Nhân
lực khoảng 820430 người
Đây
là những con số của ngày hôm qua, 5/5:
Xe
tăng — 10763
Xe
chiến đấu bọc thép — 22411
Hệ
thống pháo binh — 27370
MLRS
— 1377
Chiến
tranh phòng không — 1155
Máy
bay — 372
Trực
thăng — 335
Xe
tải và xe bồn — 47250
Nhân
lực — khoảng 958070 người
Như
vậy từ hôm Trump lên nắm quyền Tổng thống lần thứ hai, tổn thất của Ng@ ở
Ukraine là:
Xe
tăng +942
Xe
chiến đấu bọc thép +1957
Hệ
thống pháo binh +5296
MLRS
+115
Chiến
tranh phòng không +106
Máy
bay +3
Trực
thăng +4
Xe
tải và xe bồn +12.762
Quân
nhân — khoảng +137.640
Trong
khi đó, thậm chí ở hướng được xác định là chiến lược nhất Pokrovsk chúng còn thụt
lùi, chứ không tiến thêm được. Nhìn những con số đáng kể trên đây, nhất là về số
lượng xe tăng và xe bọc thép cũng như pháo binh bị tiêu diệt, chúng ta có thể
thấy những nỗ lực phi thường của nước này (Ng@) trong việc có được một số lượng
đáng kể khí tài để phục vụ cho chiến tranh, nhưng vẫn chiếm một tỉ lệ rất nhỏ
so với thương vong về nhân lực.
Con
số xe tăng và xe bọc thép bị đốt lớn cho thấy chiến dịch tấn công xuân – hè của
Ng@ là có thật và chúng đã chuẩn bị nghiêm túc cho nó, nhưng với kết quả như hiện
nay có thể thấy được, theo ISW đánh giá rằng lực lượng Ng@ đã giành được tổng cộng
1.627 km2 ở Ukraine và tỉnh Kursk vào tháng 1, tháng 2, tháng 3 và tháng 4 năm
2025.
Một
cái giá quá đắt. Đồng thời, Putler cùng quân đội của mình, nhất là lũ tướng
lĩnh vẫn tỏ ra bất tài khi không đề ra bất cứ một chiến lược nào để kết thúc
chiến tranh. Để kết thúc được, thì cần đạt được điều quan trọng nhất: đánh quỵ
sức mạnh quân sự của Ukraine. Ngược lại, người Ukraine càng đánh càng mạnh.
Xin
nhắc lại, chiến lược hai bên là khác nhau. Ng@ cần chiếm đất. Ukraine phá sức mạnh
quân sự tổng hợp của Ng@. Vì vậy Ukraine không cần giữ đất bằng mọi giá, thậm
chí chiến lược chiếm đất này của Ng@ giúp phía Ukraine thi hành được chiến lược
của mình dễ dàng hơn. Chiến lược của Putler chỉ nhằm chứng minh cho Trump thấy
nước Ng@ của hắn có sức mạnh vô tận, đánh nhau đến bao giờ cũng được, và sự tàn
bạo của hắn là vô tận. Còn Ukraine thì từng bước tiến tới kết quả là đánh quỵ
quân đội Ng@ ngay trên chiến trường.
Vài
ngày qua, chúng ta thấy các hoạt động ngày một gia tăng của Ukraine nhằm vào
các mục tiêu quân sự quan trọng của Ng@. Ngày hôm kia đã là một “cơn bão” tập
kích bằng UAV vào bán đảo Crimea và cả hướng mặt trận phía đông. Các mục tiêu đều
là trọng yếu, không có mục tiêu nào là vớ vẩn.
Theo
Warthog Defence ngày 03 tháng 05 năm 2025 máy bay không người lái Ukraine đã tấn
công vào căn cứ quân sự Zvezda ở Stavropol. Đây là nơi có các hoạt động tình
báo không gian của Ng@, nơi chặn các tín hiệu vệ tinh, bao gồm cả thông tin
liên lạc thương mại. Rạng sáng ngày 5/5, một quả bom lượn chính xác đã được thả
vào một trung tâm tập trung sĩ quan trung cao cấp của Novohrodivka, chỉ cách
Pokrovsk 13 ki-lô-mét đường chim bay.
Rõ
ràng là đang có một chiến dịch của người Ukraine, với chúng ta nó chưa rõ ràng
vì các tin tức còn hạn chế, nhưng đang có, và chiến dịch này cũng rất dễ thấy
là nó trùng với dịp Putler đang cố tổ chức “dối già” lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng
phát-xít, có lẽ sẽ là lễ cuối cùng của hắn ta rồi. Sắp Đại lễ đến nơi, mà UAV của
Ukraine vẫn cứ thả vè vè vào thủ đô, và sân bay dân sự thì đóng cửa. Chẳng cần
gì, chỉ cần phòng không làm việc bắn đùng đùng lên trời cũng vui rồi. Còn tôi
thì cho rằng, số phận của Putler chỉ còn tính theo tuần, một hai tháng nữa là
cùng.
Sáng
mai chúng ta thức giấc sẽ lại có tin hay, ngày kia có khi tin còn hay nữa.
.
No comments:
Post a Comment