VỀ
CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTLER Ở UKRAINE – NGÀY 2/5/2025
1. Konashenkov ở đâu?
Từ tháng Chín năm 2023, người ta đã phát hiện
sự “biến mất” của “con rắn đeo kính” này. Chúng ta còn nhớ hồi đầu cuộc chiến
tranh xâm lược của Putler vào Ukraine, hắn đã gây ra sự căm ghét đặc biệt đối với
những người ủng hộ Ukraine. Konashenkov là người đứng đầu Cục Thông tin và Quan
hệ công chúng của Bộ Quốc phòng hay còn gọi là Bộ Sân khấu và Trình diễn Ng@ kể
từ năm 2017 và vào tháng 6 năm 2022, hắn ta được trao quân hàm trung tướng theo
sắc lệnh do Putler ký. Do vậy khi cái gọi là “Chiến dịch quân sự đặc biệt” bắt
đầu, hắn xuất hiện hàng ngày trong các bản tin của Bộ Sân khấu và trình diễn
Ng@.
Các tin tức của “con rắn đeo kính” này đưa ra
làm những người có lương tri cảm thấy lợm giọng, buồn nôn. Chẳng hạn lần hắn
gây căm phẫn lớn nhất có lẽ là lần hắn thông báo “quân đội Ng@ không tấn công
vào bệnh viện ở Mariupol, mà đây là âm mưu khiêu khích của Ukraine do chính quyền
Kyiv dàn dựng” (nhưng sau đó chúng sửa chữa thành “Ukraine sử dụng bệnh viện để
chứa các quân nhân và nhân viên quân sự khác” nên đó là mục tiêu quân sự). Về vụ
này, trong phim tài liệu NĂM của Dmitro Komarov đã mô tả rất rõ tội ác của Ng@
đối với thường dân Ukraine ở Mariupol như thế nào.
Tôi lại nhớ, chính những sự kiện như thế này
dẫn đến một “con rắn” khác, mà chính những người quen cũ trong một diễn đàn về
Ng@ đặt tên cho anh ta là “con lươn”: nhà báo PVH, phó tổng biên tập một tờ báo
cho lứa tuổi học sinh đã viết những bài “phản thông tin” hay “phản tuyên truyền”:
dùng kỹ thuật phân tích “Ukraine dối trá” từ đó dẫn người theo dõi đi đến tin
những dối trá của Ng@ là có thật. Các tội ác của Ng@ ở Mariupol không nằm ngoài
chiến dịch của PVH.
Sau này, ngay cả phía Ng@ cũng không tin nổi
các thông tin do Konashenkov tổng hợp và tung ra. Cổng thông tin Projekt Media
của Ng@ đã phân tích các cuộc họp báo của Konashenkov và chứng minh rằng ông ta
đã đưa ra các báo cáo chiến trường không chính xác. Ví dụ, vào sáng sớm ngày 28
tháng 2 năm 2022, Konashenkov nói rằng có tới 314 xe tăng của Ukraine đã bị phá
hủy kể từ khi bắt đầu “chiến dịch”, trong khi tại một cuộc họp báo khác vào cuối
ngày hôm đó, ông ta đề cập đến con số 311 xe tăng, tức là ít hơn 3 xe tăng. Sau
đó, con số tăng lên đáng kể. Hai ngày sau, ông ta tuyên bố rằng người Ng@ đã
phá hủy 472 xe tăng, tức là hơn 150 xe tăng kể từ lần thao túng số liệu gần đây
nhất của ông ta. Cùng ngày 28 tháng 2 năm 2022, vào buổi sáng, người phát ngôn
quân đội Ng@ báo cáo rằng Ukraine đã mất 57 hệ thống phóng tên lửa đa nòng,
nhưng vào buổi tối, ông đã giảm con số xuống còn 51 – ít hơn sáu hệ thống.
Về sau nữa, người ta bắt đầu chán với việc
này, vì thông tin Konashenkov đưa ra quá loạn xạ… và dần dần tần suất xuất hiện
của tên này trên kênh truyền thông chính thức của Bộ Sân khấu và trình diễn
Ng@. Lần cuối cùng hắn xuất hiện đáng kể nhất là sau vụ binh biến bất thành của
Prigozhin, kéo quân về Mátxcơva. Đến tháng Tám, sự “biến mất” của hắn trở thành
chính thức.
Konashenkov bị một số quốc gia trừng phạt
như: Vương quốc Anh, Australia… vì “tuyên truyền tích cực cho chiến dịch quân sự
đặc biệt của Ng@ xâm lược Ukraine.” Nhưng những gì diễn ra xung quanh hắn còn
thú vị hơn: từ khi hắn biến mất, bắt đầu có những thông tin tung ra về quan hệ
của hắn với… các thế lực mờ ám nước ngoài. Nào là: sinh ra ở Chisinau (Ki-si-nhốp
theo tiếng Ng@, thủ đô Moldova), có bà mẹ gốc Ng@ nhưng bố dượng lại là một người
Ukraine gốc ngoại ô Kyiv… hay mang tiếng là tướng Ng@, nhưng ngoài việc có thời
gian học ở trường quân sự tại Lviv, Konashenkov còn cố gắng mua được căn hộ ở
Chisinau, đến 2019 căn hộ này vẫn còn nhưng hắn không kê khai, có thể là một
trong kế hoạch… đào tẩu của Konashenkov sau khi phản bội Tổ Quốc Ng@… Trong khi
đó, ngay cả những hàng xóm của hắn ta ở Chisinau cũng cho biết: đó là tên dối
trá, dối trá hạng nhất, những gì hắn nói về Ukraine đều ra dối trá… nếu hắn
quay về đây chúng tôi sẽ bóp cổ hắn!
Thật là thú vị. Con rắn không còn chỗ mà chui
rúc ẩn nấp nữa.
Nhưng câu chuyện chính không nằm ở chỗ đó. Nó
còn phần hai còn quan trọng hơn: cuộc chiến tranh của Putler không chỉ phi
nghĩa, mà nó đi từ thất bại này đến thất bại khác…
Chúng ta cũng cần để ý rằng, hồi đầu chiến
tranh chúng ta theo dõi hàng ngày, kể cả các thông cáo báo chí của Bộ Sân khấu
và Trình diễn Ng@ thông qua cái mồm Konashenkov… tất cả những điều này đã thay
đổi. Chúng không còn đưa tin hàng ngày nữa, mà chuyển sang… khi nào thích thì
đưa. Đồng thời, không còn sự xuất hiện để công bố thông tin từ Bộ Sân khấu và
Trình diễn Ng@ nữa, mà các cái loa chính sẽ là: Peskov, Zakharova, Lavrov và cuối
cùng là Putler. Riêng Medvedev là một trường hợp đặc biệt: khi nào cần dọa theo
kiểu Chí Phèo, thì sẽ đến vai trò của gã say.
Một lý do quan trọng cho chính sách này, là
Putler muốn giảm vai trò của quân đội trong trường hợp hắn kiếm được chiến thắng,
nhưng trước mắt thì những thất bại của cái quân đội tay bị tay gậy của hắn ngày
càng lộ rõ trước mắt dân chúng trong nước. Vì vậy kiểu đưa tin như trước không
còn phù hợp nữa, sự dối trá cần mức độ tinh vi cao hơn. Gần đây nhất, khi quân
đội Ng@ chỉ còn cách biên giới Kursk – Sumy vài ki-lô-mét Putler mới lên truyền
thông công bố việc “quân đội (ta) đã hoàn toàn giải phóng Kursk” – nhưng sau đó
thì vẫn… tiếp tục đánh nhau, thậm chí mấy hôm nay quân đội Ukraine còn tấn công
ở đó, vẫn trên lãnh thổ Ng@, tỉnh Kursk. Hai sự kiện cách nhau khoảng 1 tuần.
Rõ ràng là chúng trở nên thận trọng hơn. Nói
ít hơn, thì thận trọng hơn. Nhưng cũng là sự tự tin vào chiến thắng chắc chắn
đã giảm xuống gần đến zero. Chắc ăn đến mức còn vài ki-lô-mét mới công bố, cuối
cùng chiến thắng vẫn tuột khỏi tay. Chiến thắng trong giai đoạn này quan trọng
kinh khủng: Ngày 9 tháng Năm chỉ còn có hai tuần, kể từ ngày công bố đó. Hoàn
toàn trùng khớp với thông tin trước đây tôi báo cáo: yêu cầu của Putler đặt ra
là trước cuối tháng Tư phải hoàn toàn giải phóng Kursk cho kịp tiến độ tổ chức
Lễ Chiến thắng 9 tháng Năm.
Để chuẩn bị thông tin quân sự cho chính sách
mới của Putler, một nhân vật khác xuất hiện và điều thú vị là chúng ta chỉ biết
đến hắn khi hắn đã trở thành đống thịt bốc khói. Đó là tên tướng Phó Tổng cục
trưởng Tổng cục tác chiến, Bộ Sân khấu và Trình diễn Ng@, Yaroslav Moskalyk.
Nhiệm vụ thay thế Konashenkov để chuẩn bị kịch bản cho những công bố của bọn
Putler, Lavrov… khó khăn hơn nhưng cũng dễ dàng hơn. Ở vị trí của Tổng cục tác
chiến, tất cả các thông tin diễn biến từ chiến trường về hắn nắm được cả, nên
nhào nặn, xào nấu, thêm thìa monosodium glutamate ngọt lừ đâu có khó. Khó khăn
hơn là vì… quân đội bê trễ của Gerasimov không vì bất cứ lý do gì mà trở nên mạnh
mẽ hơn.
Nhưng rõ ràng những gì mà Putler và chóp bu
lãnh đạo Ng@ công bố về tình hình cuộc chiến, không thuyết phục được những kẻ
hiểu biết trong xã hội Ng@, đặc biệt là những kẻ đang thấy khó chịu vì cuộc chiến
kéo dài quá lâu mà không có khả năng thuyết phục được tên ngoan cố Putler dừng
chiến. Khó chịu thì thỉnh thoảng cứ phải dằn mặt nhau chút. Moskalyk là kẻ vô
nghĩa với cuộc chiến, không có Moskalyk này thì sẽ có Moskalyk khác trong cái Tổng
cục Tác chiến đó. Nhưng làm thằng chắp bút cho Putler khoác lác thì ch.ết cũng
đáng.
Ý của chúng là như vậy.
Sau vụ nổ trứ danh mà lực lượng tình báo quân
sự Ukraine bị quy cho vai trò chính, cơ quan điều tra Ng@, hừm, chính xác hơn
là “truyền thông bẩn” của nước này nhanh chóng xì thông tin ra về thủ phạm. Cái
ông gốc Ukraine nào đó đã xâm nhập Ng@ từ trước, mà vừa rồi còn được một số KOL
ủng hộ Ukraine tung hô là anh hùng, đã bị… túm cổ. Trước đó còn có “trang tin đểu”
dạng blog nào đó tung tin “Thổ Nhĩ Kỳ bắt và dẫn độ cho Ng@”… còn trước đó nữa
thì là tin anh ta bay sang nước này trước khi vụ nổ diễn ra 2 ngày.
Tất cả diễn ra cứ như trong phim. Tay đánh bả
gà này (xin xem ảnh trên bài báo) khai ra rằng, hắn được tình báo Ukraine trả
cho 18.000 Euro để thực hiện hành vi ám sát (và cũng bài báo này ở cuối thì viết
thành đô-la Mỹ). Một vụ án mà nghi phạm bị bắt quá chóng vánh và chỉ duy nhất một
“kẻ thủ ác” thì chỉ có thể là… dàn dựng – bà hàng nước ở vỉa hè phố Lubyanka bảo
tôi thế. Một vụ hoàn hảo như vậy: nắm lộ trình của Moskalyk chính xác đến
xăng-ti-mét về không gian, từng giây theo thời gian như vậy thì chỉ có một nhóm
tổ chức chuyên nghiệp.
Vụ này cần được đặt vào cùng bối cảnh với vụ
“chặt đầu ngựa của Putler” – ngày 31/3/2025 cỗ xe giá trị 355 nghìn đô-la Mỹ của
Putler khi được đem ra gara thay dầu, rửa xe… thì bị chặt phăng cái đuôi với
hai chân sau, mà sau đó chẳng ai công bố thủ phạm cả, coi như là tai nạn. Nhưng
một vị tướng, Tổng cục phó Tổng cục tác chiến thì không ỉm đi như vậy được, phải
có thủ phạm chứ. Và Ignat Kuzin bị bắt, cứ như là chuẩn bị sẵn. Chuẩn bị sẵn cả
nạn nhân lẫn thủ phạm. Ủy ban Kịch bản quốc gia Ng@ – FSB có trụ sở ở phố
Lubyanka thậm chí còn được cung cấp chất liệu từ một nhóm nào đó để hoàn tất kết
luận điều tra.
Nhảm nhí. Chưa có thời nào mà cường quốc hạt
nhân, có quân đội thứ hai thế giới, có Tổng thống kiêm “ông KGB 7 sọi tuổi” lại
ở tình trạng nhảm nhí đến cỡ này. Như một gánh xiếc.
2. Thế là thỏa thuận khoáng sản đã được ký
Có bác bảo; Trump đã quay xe với Putler. Có
thể, chưa đánh giá được việc này. Nhưng có ý kiến đáng chú ý hơn: những người ủng
hộ Ukraine trước đây chửi Trump như hát hay, nay thì cũng… quay xe.
Thái độ của người này là sai nhé.
Từ trước tôi đã báo cáo quý vị: gần như tất cả
các đầu mục viện trợ của Mỹ cho Ukraine, kể cả thuộc gói 61 tỉ đô-la đã được
thông qua mà theo nhiều ý kiến cho rằng về nguyên tắc Trump không chặn được, đều
đã dừng lại. Điều này tôi đã được xác nhận từ một “bà hàng nước” rất nghiêm túc
ngồi ở vỉa hè trước cửa Harry S Truman Building, Northwest, Washington, D.C.
cho biết. Ngừng hết luôn. Vì vậy những thông tin là có lô hàng này, lô hàng
khác được giao ở Đức, Ba Lan… sau khi Trump lên nắm quyền, thì hoặc là những lô
còn sót Trump không chặn được, hoặc là tin không chính xác.
Vì vậy khi #Zelenskyy
đề nghị Mỹ của Trump cung cấp vũ khí với giá trị tới 50 tỷ đô-la, thì đó là một
đề nghị có tính giải tỏa cho tình trạng tắc nghẽn mà Trump đang tạo ra. Đó sẽ
là “(khoảng) 50 tỉ viện trợ cũ và 50 tỉ mua mới.” Với Trump quan trọng nhất là
đạt được thỏa thuận, mà càng ngày các khó khăn được bộc lộ cho thấy, chẳng có
việc gì với Trump là ngon xơi cả…
Điều thú vị nhất của câu chuyện, là để đi đến
thỏa thuận khoáng sản “công bằng hơn với Ukraine” (theo lời Zelenskyy) hôm nay,
có 2 yếu tố chính quyết định. Thứ nhất, là sự kiên trì, nhẫn nại, mềm mỏng
nhưng cũng rất cương quyết của Zelenskyy. Thứ hai, sự ngoan cố đến mức ngu xuẩn
của Putler.
Về yếu tố thứ nhất, đỉnh cao của nó là lễ
tang Giáo hoàng đã tạo cơ hội cho hai người gặp nhau, và không chỉ thế còn là sự
đoàn kết ủng hộ Ukraine được thể hiện ra từ phía Giáo hội và các nước châu Âu
và cả những quốc gia văn minh từ các châu lục khác nữa. Mặc dù từ chối đặt tay
lên Kinh thánh trong lễ tuyên thệ, nhưng Trump được cho là đã từng tuyên bố
“theo Cơ đốc giáo” và “có quan hệ tốt với (một số mục sư) Tin lành…” Cha mẹ của
Trump, Fred và Mary Anne Trump, là giáo dân của Nhà thờ Trưởng lão đầu tiên ở
Jamaica, Queens. Chính tại nhà thờ này, Trump đã tham dự Trường Chúa Nhật và được
xác nhận vào Giáo hội Trưởng lão (Hoa Kỳ) vào năm 1959. Sự lựa chọn nhà thờ dường
như chịu ảnh hưởng từ di sản Scotland của mẹ ông; cha ông, người gốc Đức, được
nuôi dạy theo đạo Luther. Vào những năm 1970, Trump và cha mẹ bắt đầu tham dự
các khóa lễ tại Nhà thờ Marble Collegiate, vào thời điểm đó do mục sư nổi tiếng
Norman Vincent Peale dẫn dắt, và ông đã duy trì mối quan hệ với giáo đoàn đó
trong phần lớn 50 năm sau đó…
Rõ ràng là người ta đã tìm ra chìa khóa mở
cánh cửa Trump.
Vì vậy chê trách những người ủng hộ Ukraine
đã từng “chửi Trump như hát hay” là sai – Trump xứng đáng với thái độ đó của
chúng ta. Người theo chủ nghĩa vô liêm sỉ mới ủng hộ Putler đến như vậy. Nhưng
quay đầu lại thì là bờ, phê bình Trump không có nghĩa là không cho ông ta quay
xe. Tôi vẫn chưa tin là ông ta quay xe hẳn, nhưng việc bật đèn xanh cho Ukraine
mua vũ khí, cũng như đồng ý với đề nghị trong thỏa thuận khoáng sản, đã là một
biến chuyển rất lớn rồi. Công lao lớn nhất, thuộc về Zelenskyy. Công lao thứ
hai, chắc chắn là thuộc về nhiều nguyên thủ châu Âu và Giáo hội Vatican. Slava
Ukraini!
3. Sau những sự kiện đó, có cậu bạn qua
Facebook messenger gửi cho tôi tin: Putler vẫn đưa yêu cầu tối đa cho triển vọng
hòa bình.
Nghĩa là vẫn: phi phát-xít hóa, phi quân sự
hóa, yêu sách lãnh thổ. Hoặc là hắn đã quyết định hạ độc thủ với Trump. Hoặc là
hắn hoang tưởng vẫn cho rằng mình có thể chiến thắng. Hoặc cả hai trường hợp
trên.
Tôi trả lời cậu kia: con ch.ó Putler này rồi
ch.ết không có đất chôn.
HÌNH :
https://www.facebook.com/photo?fbid=1315915992829788&set=pcb.1315916569496397
https://www.facebook.com/photo?fbid=1315916159496438&set=pcb.1315916569496397
.
No comments:
Post a Comment