Thursday, November 2, 2023

PAKISTAN BẮT ĐẦU CHIẾN DỊCH TRỤC XUẤT CẢ TRIỆU NGƯỜI AFGHANISTAN (Trọng Nghĩa / RFI)

 



Pakistan bắt đầu chiến dịch trục xuất cả triệu người Afghanistan

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày: 01/11/2023 - 14:05

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20231101-pakistan-b%E1%BA%AFt-%C4%91%E1%BA%A7u-chi....BB%9Di-afghanistan

 

Kể từ hôm nay, 01/11/2023, chính quyền Pakistan sẽ trục xuất mọi công dân nước ngoài “không có giấy tờ hợp lệ”. Theo hãng tin Pháp AFP, trong diện bị trục xuất về nguyên quán, có đến 1,7 triệu người Afghanistan bị Islamabad liệt vào diện cư trú bất hợp pháp.

 

https://s.rfi.fr/media/display/d87871a4-788f-11ee-8436-005056bf30b7/w:980/p:16x9/2023-10-31T132746Z_988090788_RC2L34A5PD7A_RTRMADP_3_MIGRATION-PAKISTAN-AFGHANISTAN.webp

Hàng đoàn người Afghanistan xếp hàng tại biên giới Pakistan - Afghanistan để đợi về nước, sau lệnh trục xuất. Ảnh chụp ngày 31/10/2023. REUTERS - ABDUL KHALIQ ACHAKZAI

 

Theo ghi nhận của thông tín viên RFI Sonia Ghezali tại Islamabad thủ đô Pakistan, có ít nhất 600.000 người Afghanistan đã trốn khỏi đất nước chạy qua lánh nạn tại Pakistan sau khi Taliban lên nắm quyền vào tháng 8 năm 2021. Nhiều người trong số này rất lo sợ khi bị buộc phải hồi hương:

 

“Fazal đã đọc cho chúng tôi nghe một lá thư mà ông ấy đã nhận được từ chủ nhà của ông, yêu cầu ông phải rời khỏi căn nhà thuê càng sớm càng tốt và hồi hương về Afghanistan. Theo người chủ nhà, chính phủ Pakistan sẽ bắt đầu trục xuất người Afghanistan.

 

Fazal đã sống ở Pakistan được 5 năm cùng với vợ và 4 đứa con. Thẻ tị nạn của họ đã hết hạn vào tháng 8 năm ngoái. Ông chia sẻ: “Ngôi nhà này là hy vọng duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không rời bỏ nó cho đến khi chủ nhà hoặc chính phủ Pakistan dùng vũ lực để đuổi chúng tôi ra. Chúng tôi sẽ ở lại Pakistan vi chúng tôi sẽ không an toàn ở Afghanistan. Chúng tôi thà bị cầm tù ở Pakistan còn hơn là quay trở lại Afghanistan vì ít nhất ở đây chúng tôi còn sống sót.

 

Còn ở đầu bên kia thủ đô Pakistan, một nhà báo và nhà hoạt động nhân quyền người Afghanistan, tị nạn ở Pakistan được hai năm, đang ẩn náu trong một phòng khách sạn. Xin được che giấu tên tuổi, người phụ nữ này cho biết: “Tôi rất lo lắng và khóc rất nhiều. Tôi đã phải thay đổi chỗ ở. Tôi đang trốn ở trong nhà, không ra ngoài đường nữa. Những nhà hoạt động như tôi đã bị Taliban bắt giữ và tra tấn ở Afghanistan. Tôi sợ điều tương tự sẽ xảy ra với tôi nếu bị trục xuất về nước”.

 

Nhà đấu tranh này chưa từng có được thẻ tị nạn và đơn xin tị nạn ở Pháp của cô cho đến nay vẫn chưa được trả lời.”

 

-------------------------------

Các nội dung liên quan

 

PHÁP - AFGHANISTAN

Pháp lần đầu tiên tiếp nhận phụ nữ Afghanistan "bị Taliban đe dọa”

 

AFGHANISTAN - TALIBAN - PHỤ NỮ

Khủng hoảng kinh tế và nhân đạo tại Afghanistan sau hai năm Taliban nắm quyền

 

PHÁP - AFGHANISTAN

 Phải chăng những cựu điệp viên Afghanistan làm việc cho tình báo Pháp bị bỏ rơi ?

 

 

 



No comments: