Tuesday, November 28, 2023

NHIỆT LIỆT HOAN NGHÊNH ĐẢNG! (Nguyễn Huy Cường)

 



Nhiệt liệt hoan nghênh đảng!

Nguyễn Huy Cường

28/11/2023

 

Xin nói rõ là tôi hoan nghênh thật, nhiệt liệt thật, chứ không phải bệnh “hô khẩu hiệu” như bên ngành… văn hoá nhé!

 

Và hôm nay, hoan nghênh một chủ trương vừa bộc lộ có tên gọi là không bầu bán, cắt cử Bí thư tỉnh uỷ là NGƯỜI ĐỊA PHƯƠNG.

 

Xem link: https://vietnamnet.vn/bi-thu-cap-tinh-khong-la-nguoi-dia-phuong-buoc-dem-chuan-bi-nhan-su-khoa-moi-2218741.html

 

Bây giờ xin trần tình ba cái vỗ tay nhiệt thành của tôi, khi thực ra, tôi không hưởng bất cứ cái xơ múi gì từ chuyện này. Ông nào đi, ông nào ở, ông nào “vào lò”, thực chất tôi không quan tâm.

 

Nhưng gọn trong vấn đề này cho tôi tuyên công Đảng ba điểm. Còn những gì sâu sắc hơn, sẽ trình bày ở một bài khác.

 

Điểm thứ nhất:

Đã có tín hiệu “chính thống” về sự dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, dù sự thật đó tệ hại đến thế nào đi nữa.

 

Bằng chủ chương này Đảng nhìn thẳng và xác nhận đại ý, đã có chuyện cán bộ đầu ngành hình thành phe nhóm, cục bộ bè cánh cầm quyền (điều này cộng đồng biết lâu rồi, hôm nay Đảng mới nói, muộn đấy nhưng vẫn hoan nghênh!).

 

Điểm thứ hai:

Báo chí nói: Với cách làm này, “được mong đợi có thể thúc đẩy sự chuyển động tích cực của cả hệ thống chính trị địa phương…”

 

Hình : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/11/2-30.jpg

 

Có thể hiểu rằng, bây giờ phải làm điều này là trước đây chưa tích cực, còn cục bộ, trì trệ. Mà không [chỉ] một vài người trì trệ, mà cả cái “hệ thống” kia chưa tích cực!

 

Đau đấy nhưng vẫn vỗ tay!

 

Thứ ba: Chưa biết hiệu ứng nó có được như mong muốn hay không nhưng với cú này, những “lũ bốn tên”, “lũ sáu tên”, lũ họ hàng XYZ đang kết bè kết bọn, đang hình thành phe nhóm, đang mua bán ghế, sẽ phải trợn trừng e sợ, tính toán, chứ không dương dương chơi kiểu Bắc Ninh, Thanh Hoá hoài được, có ngày xẹp cả đám.

 

Trên đây là ba điểm nhấn đỏ, ba lời khen từ một người công chính, vô tư và… hơi hơi tin tưởng.

 

Cuối bài, xin gửi một lời bình khác. Một ý tưởng được ghi bằng chữ Việt là muốn “đẩy lui hiện tượng thân hữu hoá quan chức ở địa phương” thì phải bàn thêm.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/11/3-11.jpg

Đẩy lui hiện tượng “thân hữu hóa quan chức” tại địa phương

 

Trong cách hiểu theo ngữ văn, theo xúc cảm, theo từ điển, thì “thân hữu” không giới hạn các đối tác ở đâu, chơi với đâu cả. Hai chữ “thân hữu” có thể hình thành trong một giờ đồng hồ nếu hai bên có những sự đồng ý, đồng cảm, đồng tình và đồng…mưu! (Từ điển Hán Nôm Thân Hữu chỉ bạn bè thân thuộc).

 

Ông Bí thư Cà Mau về làm Bí thư Lạng Sơn, có thể bỡ ngỡ vài tuần đầu. Sau đó, đã là Bí thư thì phải đi sâu đi sát, thậm chí sát sàn sạt mọi vận động xã hội, phải cọ sát với nhiều thuộc cấp, thậm chí cọ sát với rượu vang, hộp xốp. Tình thân hữu được bên dưới khai sinh và phát triển nhanh lắm.

 

Nếu thuộc cấp là loại “dễ sợ” theo tiếng Bắc thì cũng đỡ. Khoảng cách nào đó sẽ được giữ vững trong thời gian hữu hạn.

 

Nhưng nếu thuộc cấp thuộc loại “dễ sợ” tiếng miền Nam thì coi chừng, xem lại lý lịch xem có vị nào có nguồn gốc họ Lã bên kia biên giới phía bắc không? Nếu có, khỏi cần một phó bí thư, một giám đốc sở, mà chỉ cần một tay Giám đốc khách sạn bốn sao trên địa bàn thôi, là thành thân hữu ngay, thành rồi, nó … cân tất!

 

Giữa thời nay, thời mà những mâu thuẫn kinh tế, ý thức hệ cọ sát toé lửa, thì những cung cách này, chỉ có thể xem là biện pháp, chứ không thể coi là giải pháp được.

 

Chống “cực hữu” thì dễ, nhưng chống “thân hữu”, khó vô cùng.

 

Nó mong manh lắm.

 

Lo cho Đảng lắm Đảng ơi!

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/11/1-164-1068x659.jpg

Chú thích ảnh: Hai thân hữu đang uống bia hơi Hà Nội và bàn chuyện bên… Venezuela.

 

.

38 BÌNH LUẬN  

 

.

Tác giả

Nguyễn Huy Cường

https://vietnamnet.vn/bi-thu-cap-tinh-khong-la-nguoi-dia...

VIETNAMNET.VN

Bí thư cấp tỉnh không là người địa phương: Bước đệm chuẩn bị nhân sự khóa mới

Bí thư cấp tỉnh không là người địa phương: Bước đệm chuẩn bị nhân sự khóa mới

 

.

Thanh Lam Nguyen

Sẽ có khuynh hướng coi nơi được bổ nhiệm tới như mỏ vàng, cố đào bới hết nhiệm kỳ rồi về quê nghỉ ngơi, có phải quê cha đất tổ đâu mà chăm lo.

 

.

Thuy Dao VI

Đoảng biết hết, biết từ lẩu từ lâu rồi mà Đoảng có lo đâu. E rằng anh đang "lo bò trắng răng " đấy. Cứ chờ mà xem không lâu đâu, rồi đâu nó lại có đấy cả. Bao nhiêu năm nay hô hào chống tham nhũng, nhưng càng chống tham nhũng càng nhiều, càng lớn, càng đông, càng chắc hơn kiềng ba chân. Nếu thực sự họ muốn chống, chỉ cần nghe dân tố rồi vào mà điều tra thôi là cu ti củ tỉ cả lò nó chui ra hết. Nhưng e rằng có thằng nào sạch đâu mà chê lũ kia bẩn.





No comments: