Friday, October 2, 2020

"GIA ĐÌNH TRUMP ĐANG LO LẮNG LÀ BRAD PARSCALE SẼ BẮT ĐẦU NÓI CHUYỆN" (Garbriel Sherman - Vanity Fair)

 


“Gia đình Trump đang lo lắng là Brad sẽ bắt đầu nói chuyện”: Sự hốt hoảng trong thế giới Trumpworld về thất bại tranh luận trong khi hỗn loạn của chiến dịch đang hiện ra.

Garbriel Sherman  -  Vanity Fair

Dich bởi : Người Mỹ Gốc Việt

02/10/2020

https://www.nguoimygocviet2020.com/2020/10/gia-inh-trump-ang-lo-lang-la-brad-se.html

 

Trong ba ngày, tờ New York Times đã thả quả bom tấn về thuế, cảnh sát Florida còng tay Brad Parscale và tổng thống không thể tự giúp mình trên sân khấu. Một đảng viên Cộng hòa nổi tiếng nói: “Trump đã không giành thêm được bất kỳ cử tri nào. à ông ấy đã chọc giận rất nhiều người.”

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhE7JZW1EU8MpADieyU3ZfHU-JYo4jgaOKpNwSmDuiDBjNUeLA0nwl6OybgKK269ONB9AAq-RwVIowKfTHduGF4qubQm6F0K0bvZXhX5agG00Zw-xERpOhjg74p3kIv3NvmLECf2eFkRvhP/w400-h266/brad.jpg

Brad Pascal, cựu Giám đốc Chiến dịch Trump

 

                                                  ***

 

Chiến dịch tranh cử của Donald Trump vẫn đang đánh giá thiệt hại chính trị từ cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên đầy hỗn loạn vào đêm thứ Ba. Tất nhiên, việc tổng thống từ chối lên án những người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng là cuộc khủng hoảng trước mắt. Một cố vấn chiến dịch nói với tôi: “Chắc chắn là ông ấy đã làm nổ tung điều đó”. Một cựu quan chức Cánh Tây của Nhà Trắng nói một cách mệt mỏi, “Thật điên rồ,” nghe như một người sống sót sau cơn bão các rối loạn hội chứng sau chấn thương (PTSD). Một cựu nhân viên Nhà Trắng khác, người vẫn gần gũi với chiến dịch cho biết: “Hoàn toàn mất trí.” Một đảng viên Cộng hòa nổi tiếng nói thêm: “Trump đã không giành được bất kỳ cử tri nào và ông ấy đã chọc giận rất nhiều người.”

 

Các cố vấn của Trump đồng ý về những gì ông ấy cần làm khác đi ở cuộc tranh luận tiếp theo. Một cựu quan chức, người vẫn gần gũi với Nhà Trắng cho biết: “Ông ấy chỉ cần thư giãn và để Joe Biden nói chuyện.” Nhưng các đảng viên Đảng Cộng hòa đã cam chịu thực tế rằng Trump không thể – hoặc không muốn – sửa sai. Một đảng viên Cộng hòa khác có quan hệ với chiến dịch cho biết: “Trump nghĩ rằng ông ấy đã thắng. Thực sự thì không. Nhưng có ai được phép để nói với ông ấy điều đó không? Không. Họ sẽ bị sa thải."

 

Các nguồn tin cho biết Trump không chấp nhận một sự nhất trí rằng cuộc tranh luận là một thảm họa bởi vì bản thân ông không biết mắc cỡ. Đảng viên Cộng hòa nổi tiếng nói: “Vấn đề của cuộc tranh luận là mọi người có thể thấy tại sao không ai có tính chính trực có thể làm việc cho Trump. Đây là những gì Trump đang làm trong Phòng Bầu dục hàng ngày. Đó là lý do tại sao John Kelly ra đi. Đó là lý do tại sao Jim Mattis bỏ việc. Trump không để bất kỳ ai khác nói. Ông ấy thực sự không quan tâm đến những gì bạn cần nói. Ông ta hạ thấp mọi người. Ông ấy nói lấn họ. Và mọi người xung quanh ông ấy đều nghĩ rằng nó đang trở nên tồi tệ hơn ”.

 

Bên trong thế giới của Trump, có quan điểm cho rằng tuần qua là một thời điểm quan trọng trong chiến dịch. Nó bắt đầu vào đêm Chủ nhật với quả bom tấn của New York Times rằng Trump chỉ trả 750 đô la thuế thu nhập liên bang trong năm 2016 và 2017. Đảng viên Cộng hòa thứ hai nói: “Đối với Trump, câu chuyện của Times còn tệ hơn việc mất tái tranh cử. Nếu bạn đã nói với Donald hồi năm 2015 rằng bản khai thuế của ông ta sẽ bị lộ và ông ấy sẽ có tất cả những cuộc điều tra này, tôi đảm bảo với bạn rằng ông ta sẽ không tranh cử”.

 

Khi câu chuyện của Times còn đang làm nóng truyền hình cáp và Twitter, tin tức đã vỡ ra rằng cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của Trump, Brad Parscale đã bị tạm giữ bên ngoài căn nhà ở Ft. Lauderdale của ông ta và đưa ông ta nhập viện sau khi ông ta dọa tự tử và được cho là đã đánh vợ nhiều ngày trước đó. Cảnh quay camera trên thân cảnh sát cho thấy một sĩ quan đang cố đè một cách thô bạo đối với Parscale cao 2  đang ở trần xuống vỉa hè ngay lập tức trở thành một phép ẩn dụ trực quan cho sự hỗn loạn bao trùm chiến dịch Trump. Một cố vấn chiến dịch mà tôi đã nói chuyện đã bị sốc bởi sức mạnh mà cảnh sát sử dụng để khuất phục và còng Parscale. Người này nói “Nếu Brad là người da đen, sẽ có bạo loạn trên khắp đất nước.” (Trên thực tế, cảnh sát đã giết những người đàn ông Da đen không vũ trang trong những tình huống ít dữ dằn hơn nhiều).

 

Chuyện kinh khủng công khai của Parscale đã xảy ra trong khi ông ta được tường trình đang bị điều tra vì ăn cắp từ chiến dịch Trump và Uỷ ban Quốc gia đảng Cộng hòa RNC.

 

Theo nguồn tin thân cận với chiến dịch, gia đình Trump lo lắng rằng Parscale có thể trở mặt với họ và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật về các vi phạm tài chính chiến dịch có thể đã xảy ra. Nguồn tin cho biết, “Gia đình Trump lo lắng Brad sẽ bắt đầu nói chuyện”

 

Để đáp lại, giám đốc truyền thông của chiến dịch Trump, Tim Murtaugh, nói: “Điều đó hoàn toàn sai sự thật. Không có cuộc điều tra, không có kiểm toán, và không bao giờ có"./.

 

-------------

Nguyên bản tiếng Anh:

TRUMPWORLD PANICS OVER DEBATE FIASCO AS CAMPAIGN TURMOIL MOUNTS

 

 

 

 

 

 


No comments: