Thursday, April 29, 2010

HÒA HỢP HÒA GIẢI? TRƯỚC TIÊN PHẢI GỌI SÀI GÒN là SÀI GÒN

Hoà hợp hoà giải? Trước tiên phải gọi Sài Gòn là... Sài Gòn!
Nguyễn Thị Sương

29.04.2010

http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do;jsessionid=E2B37FF3B386AF64DFB971B6847DAB3B?action=viewArtwork&artworkId=10456

Sau phiên một ông “cựu đại sứ” cao bồi vi xi đã chĩa súng tay vào mặt độc giả hăm he đe dọa bắt nạt mít kiều phải “hoà hợp hoà giải” nay lại đến lượt một bà cao gược vi xi “cựu Trưởng phái đoàn” tự chĩa ngón trỏ “hoà hợp hoà giải”... bắn (vào đầu mình?).

Bà Nguyễn Thị Bình (Ảnh: Tuần Việt Nam)

http://www.tienve.org/home/images/ntbinh-tvn.jpg

Giê Su, Bồ Tát ơi!

Trả lời “phỏng vấn/phỏng vú” trên Tuần Việt Nam, “Madame/Ma hoà đàm Bình” tuyên bố rất... ngon lành ngon ơ cái củ khoai lang luộc mới ra lò:

“Chúng ta giành thắng lợi hoàn toàn ngày 30/4 với kết quả một thành phố Sài Gòn nguyên vẹn và sau giải phóng Miền Nam, không hề có “tắm máu” chính là nhờ chính sách hoà hợp dân tộc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Hoà giải, hoà hợp dân tộc xuất phát từ truyền thống khoan dung, nghĩa tình dân tộc ta từ xưa.”[*]

.

Ô ngộ, ngộ ghê.

Ðã có “hoà hợp dân tộc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta...” Ðã có “hoà giải, hoà hợp dân tộc xuất phát từ truyền thống khoan dung, nghĩa tình dân tộc ta từ xưa” rồi, thì hà cớ chi sau 35 năm, bây giờ lại không dưng oang oang oẳng oẳng “hoà hợp hoà giải” rân trời rân đất vậy cà?

.

Xin thưa: Sau 30/4 hổng có “tắm máu” nhưng có... “tắm” cải tạo, “tắm” kinh tế mới, “tắm” tịch thu nhà cửa, “tắm” khai lý lịch, “tắm” cấm cửa đại học con cháu bọn Mỹ-Ngụy, “tắm” boat people... và nhiều cái “tắm” khác nữa, kể tới tết công-gô cũng chưa hết đâu bà con ơi. Sao lúc đó “Đảng, Nhà nước và nhân dân ta” hổng “hoà hợp hoà giải” ngay tức khắc mà phải đợi tới hôm nay? Cộng sản — cộng/cướp của, cộng/cướp nhà, cộng/cướp đất, cộng/cướp ruộng... — tới đâu, dân chúng ùn ùn bỏ chạy trối chết như kẻ tay không gặp... Từ Hải khựa “tàu lạ” tới đó, nhưng vẫn bị cái vòi bạch tuột chủ nghĩa xã hội anh em đuổi theo để... “jải fóng” cái túi... tiền.

.

Anh ba luôn luôn muốn chơi khôn, chơi gác. Bất cứ cái gì có dính líu tới anh ba thì cũng chỉ luôn luôn là xa lộ... một chiều dành riêng cho anh ba lái xế Rolls-Royce Phantom đời mới. Ba mươi nhăm năm trước anh ba bày trò “giải phóng”. Ba mươi nhăm năm sau anh ba tung trò “hoà hợp”. Miền Nam vì “được anh ba jải fóng” nên đã mang ơn suốt đời, đ. có ma nào “hận thù” anh ba đâu mà anh ba lại đòi thêm nợ máu “hoà giải”?

.

Quên “thù hận” sao anh ba còn tổ chức diễn binh “mừng ngày 30/4 đại thắng, giải phóng miền Nam. Sao “với Mỹ [anh ba chỉ] sẵn sàng ‘gác’ quá khư, để hợp tác, nhìn về tương lai...” (Nguyễn Thị Bình), thay vì... quên hẳn? Ba mươi nhăm năm, tới khi đã trở thành một “cường quốc-sân-gôn-hoa-hậu-cẳng-dài-cô-dâu-hàn-ngư-phủ-nạn-nhân-tàu-lạ” rồi, nhỡ anh ba lại lên cơn, trương cờ “jải fóng” sang Mỹ thêm một lần nữa thì bỏ mẹ boat people mít chỉ còn một “nước” là chạy về... “nước” hay chạy xuống... “nước” mà thôi. Nhưng, coi chừng, chơi khôn mãi sẽ... hoá dại đó nha các cha nội.

Thôi nhé, nói mãi chỉ bằng thừa, mệt tai độc giả đã quá rộng lượng với Sương, nên Sương-hoa-khôi-bé-bự-chưn-cụt tui xin vắn tắt đề nghị với anh ba Nguyễn Tấn Dũng và chị tư Nguyễn Thị Bình, vài điều con con thế này.

Muốn “hoà hợp hoà giải”?

Ô kê, dễ ợt, các đồng chí ơi.

Một, hãy dẹp ngay cái trò diễu binh rầm rộ tại Sài Gòn trong ngày 30/4 sắp tới.

Hai, hãy trả lại nhà cửa đã tịch thu cho dân miền Nam và Việt kiều.

Ba, hãy dẹp tượng Hồ Chí Minh-Hồ Chí Mao ở Sài Gòn.

Bốn, hãy gọi Sài Gòn là... Sài Gòn.

Năm, hãy gọi đường Tự Do là... đường Tự Do.

Vân vân.

Và vân vân...

Ô kê?

_________________________

[*]Xem bài “Cùng một dân tộc hà cớ gì không thể hoà hợp?”, TuanVietNam.net, 28/04/2010.

---------------

Bài liên hệ:

26.04.2010

Cúm “hoà hợp hoà giải” - Nguyễn Thị Sương

[CHUYỆN “HOÀ GIẢI”] ... Vừa tạm biệt cúm gia cầm thì đã phải bắt xua với... cúm lợn. Bi giờ lại tới lượt cúm... hoà hợp hoà giải hoành hành. Ai mua hoà hợp hoà giải... đảng bán cho!... (...)

.

.

.

No comments: