Thursday, October 1, 2020

TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI? (Phạm Thanh Giao)

 


TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI?   

Phạm Thanh Giao  

14:57  01/10/2020  

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/5006955915985071

 

Ai phải chịu trách nhiệm với cái chết của hơn 212 ngàn người Mỹ, TRÊN ĐẤT MỸ?

Trả lời thật đi.

Chắc chắn không phải là China rồi.

 

Ai phải chịu trách nhiệm với nền kinh tế tan hoang hiện đang xảy ra cho nước Mỹ, TRÊN ĐẤT MỸ?

Trả lời thật đi.

Chắc chắn không phải là China rồi.

Ai phải chịu trách nhiệm với cả chục triệu người thất nghiệp hiện nay cho người dân Mỹ, TRÊN ĐẤT MỸ?

Trả lời thật đi.

Chắc chắn không phải là China rồi.

 

Ai phải chịu trách nhiệm với sự chia rẽ trầm trọng hiện đang xảy ra cho nước Mỹ, TRÊN ĐẤT MỸ, có nguy cơ phá tan đất nước?

Trả lời thật đi.

Chắc chắn không phải là China rồi.

 

Ai nói những câu này trong cuộn băng ghi âm với ông Bob Woodward vào ngày 19 tháng 3 vừa qua?

“This is deadly stuff,”

“I wanted to always play it down,”

“I still like playing it down, because I don’t want to create a panic.”

Trả lời thật đi.

Chắc chắn không phải là của Tập Cận Bình rồi.

 

Cái chết đầu tiên do Covid-19 là ngày 29 tháng 2 được chính quyền địa phương báo cáo, xảy ra ở tiểu bang Washington.

Cũng vì “I still like playing it down, because I don’t want to create a panic” mà chỉ 7 tháng sau đó, tức là đúng 214 ngày, ngày 30 tháng 9 vừa qua, đã có 212 ngàn người MỸ THIỆT MẠNG, NGAY TRÊN ĐẤT MỸ, một cách hết sức oan uổng.

 

Tính trung bình ra thì cứ mỗi ngày có 1 ngàn người thiệt mạng vì “I wanted to always play it down”.

 

Trong lịch sử của Hoa Kỳ: CHƯA BAO GIỜ CÓ MỘT CUỘC CHIẾN NÀO TỔN HẠI MẠNG NGƯỜI ĐẾN NHƯ THẾ.

 

Cứ giả dụ Covid-19 virus là sản phẩm xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán bên Trung Quốc để xổng chuồng chạy sang Mỹ, như lời ông Trump và ông bộ trưởng bộ ngoại giao Pompeo đã tuyên bố vào ngày 30 tháng 4 vừa qua rằng, tình báo Hoa Kỳ đã có đầy đủ chứng cớ để cáo buộc Trung Quốc, thì cái kết quả của hơn 212 ngàn cái chết của người dân Mỹ, đúng thực là MỘT CUỘC CHIẾN THẢM BẠI CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ của LOÀI NGƯỜI, dưới sự điều binh khiển tướng của “tổng thống thời chiến Donald Trump” thì đấy thực là một cuộc thất trận nhục nhã.

 

Người Mỹ có câu: “Failing to Plan is Planning to Fail”. Và điều đó đã xảy ra đúng như thế, ông Trump không hề và không bao giờ có bất kỳ kế hoạch nào để ngăn chặn sự lây nhiễm cũng như phòng bị chữa trị cho nạn nhân.

 

Mang hơn 212 ngàn cái chết và còn nhiều nữa trước cuối năm nay, hòng mong đánh đổi được những lá phiếu cho kỳ bầu cử sắp tới, phải nói thật là cái giá khủng khiếp.

 

Đến hôm nay, 215 ngày sau cái chết đầu tiên do Covid-19 gây ra, ông ta cũng vẫn, “khi thì YES nên đeo khẩu trang, khi thì NO khẩu trang không cần thiết” và ông ta vẫn khuyến dụ những người thất học, cuồng tín, điên rồ, kéo nhau đến tìm cái chết ở những buổi vận động tranh cử.

 

Ông ta không hề có bất kỳ kế hoạch nào, ngoài việc xúi dục mở cửa, mở cửa, và mở cửa mọi thứ, mọi nơi. Mất mạng là chuyện của người dân Mỹ, ông ta không hề mảy may.

 

Hơn 212 ngàn mạng người dân Mỹ đã nằm xuống, người ta chưa hề thấy một giọt nước mắt, ngay cả một lời xin lỗi, ngay cả đến một sự hối tiếc cũng không.

 

Và tất cả những sự kiện xảy ra kể trên, đều được sự hậu thuẫn và ủng hộ của các lãnh đạo của đảng Cộng Hòa.

 

Qua đó, việc phải bỏ phiếu cho ai trong kỳ bầu cử vào ngày 3 tháng 11 sắp tới, sẽ chẳng còn là một chọn lựa khó khăn.

.

 

17 BÌNH LUẬN  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


President Trump, first lady test positive for coronavirus  

CNBC Television

Oct 2, 2020

https://www.youtube.com/watch?v=Spz-aEDTd1Y&list=PL3ZQ5CpNulQldOL3T8g8k1mgWWysJfE9w&index=1

 

President Donald Trump and first lady Melania Trump tested positive for coronavirus. CNBC's Eamon Javers reports.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


No comments: