Friday, July 30, 2010

NGÀY ĐI BỘ QUỐC TẾ NIJIMEN - HÒA LAN (NGÀY 4 / 23-7-2010)

Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng tham dự 4 Ngày Đi Bộ Quốc Tế Nijmegen (4)

Đi bộ ngày thứ 4 (23-7-2010)
http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=2845:2845&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58


Để hổ trợ tinh thần cho hai anh Tấn và Xương và cũng để tăng viện cho Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng, vào ngày cuối cùng của 4 Ngày Đi Bộ, hai anh Sơn và Cang cùng tham dự.

Như vậy buổi sáng sớm hôm nay, ngoài con số người tham dự chính thức, còn có thêm 2 người “đi chui “.
Từ Den Bosch, 4 chúng tôi sáng sớm hôm nay dùng xe nhà đến Nijmegen. Nhờ thức dậy và rời nhà sớm – 4.30 giờ - đường xe trên xa lộ A 50 dẫn về Nijmegen không bị kẹt.

Khi cho xe vào bãi đậu, chúng tôi đã thấy từng đoàn người từ các ngã đường hướng về điểm khởi hành.

Hôm nay người ta chờ đợi một ngày trời nắng đẹp, mát và gió nhẹ. Trên gương mặt của mọi người hiện lên vẽ hân hoan. Bởi lẽ hôm nay là ngày cuối cùng.

6.30 giờ, chúng tôi khởi hành. Anh Tấn là tham dự viên chính thức, phải qua hàng rào kiểm soát để được kiểm tra trườc khi khởi hành. Thiếu con dấu kiểm soát này, và 2 lần trên đường đi, thì kể như công cóc. Nghĩa là cho dù có đi đúng 3 ngày qua, mà ngày hôm nay không đủ số lần qua trạm kiểm soát thì sẽ không nhận được huy chương.

Anh Xương mặc dù đi đủ 3 ngày qua, nhưng vì anh ghi danh trễ, cho nên anh cũng chỉ là “ người đi chui “ như anh Sơn và anh Cang.

.

Chúng tôi rời thành phố khi mặt trời vẫn còn phía dưới chân trời. Tuy vậy, khu phố vẫn đủ sáng để cho đoàn người nhận ra nhau.

Dọc đường, dân thành phố, mà phần đông là đám thanh niên, tay cầm lon bia, đôi mắt lim dim, mắt lơ láo,…ca hát vang trời để tiển chân đoàn người lên đường vượt 40km cuối cùng.

Hôm nay là dịp cuối cùng để dân thành phố thưởng thức những gì có thể thưởng thật trong một năm. Vì kể từ ngày mai, đoàn người đi bộ sẽ trả lại cái không khí` yên lặng bình thường cho dân thành phố. Và phải đợi đến 360 ngày nữa. họ mới có dịp….uống lè nhè suốt đêm….

Đó đây các cụ già trên dưới 80 tuổi bắt đầu mỏi chân, khom lưng bước từng bước theo đoàn người. Mà không phải chỉ có mấy ông bà già mới thấy mỏi.

Kia kìa các toán lính Mỹ, Pháp, Na Uy, Anh, Đức,…các chàng tuổi trẻ cũng bắt đầu đi cà thọt. Nhất là toán quân nhân Hoa Kỳ. Nhiều anh đi cà nhắc vì bị phồng chân.

Suốt dọc đường các đoàn, các nhóm thi nhau vận động tinh thần bằng các bài hát tập thể, theo nhịp đi của Lính. Toán Vinh Danh Cờ Vàng cũng không thua.

Trên quảng đường trên con đê dài, khi thấy đoàn người yên lặng vì mệt mỏi, anh Sơn thảo luận với các anh trong nhóm, đề nghị mình hát tiếng Việt bài Hò Leo Núi để kích động người đi bộ. Cả nhóm bằng lòng, anh Sơn lên tiếng.

Anh đề nghị những người đi bộ chỉ cần hô lớn hai tiếng DÔ TA, khi nào anh đưa tay ra dấu hiệu. Không cần phải biết tiếng Việt, mọi người đều có thể la lớn Dô Ta. Anh làm thử 3 lần, nghe được lắm. Cả Tây, Hòa Lan, Anh, Việt… đều cùng tham dự.

Anh chạy theo đoàn người hát lớn:

Đèo cao..
Doàn người hét theo:
Dô ta
Thì mặc đèo cao
Dô ta
Nhưng lòng yêu nước
Dô ta
Còn cao hơn đèo
Dô tà …dô ta, dố ta.

Cả đám đống hát xong , vỗ tay cười thích thú.
Cứ thế mà anh Sơn hướng dẫn lập lại đội ba lần.
Nhiều người tò mò đặt câu hỏi, ý nghĩa bài hát là gì vậy?
Các anh trong Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng giải thích thỏa đáng. Họ tươi cười, cảm thông.
Thật là vui.

.

Dô ta,..dô tà,...dô ta

http://www.lyhuong.org/web/data/hinh/310/2844_03.jpg

.

Năm nay toán Vinh Danh Cờ Vàng đi nhanh hơn năm rồi.

Bình thường phải sau 12.00 giờ trưa, may ra chúng tôi mới vào đại phận của thành phố Cuijk.

Đây là điểm hẹn thường lệ của chúng tôi. Không phải tình cờ mà chúng tôi chọn Cuijk làm điểm hẹn nghỉ trưa. Không phải vì Cuijk bình thường chỉ là điểm giữa của đoạn đường 40 km. Không, không phải bình thường. Mà ở đó có gia đình ông Cựu Chủ Tịch, người đã hy sinh đảm nhận vai trò Chủ tịch liên tục 2 nhiệm kỳ để điều hành Cộng Đồng. Ông là cựu SVSQ/ Đà Lạt. Ông chính là cố Đại Tá Phạm Ngọc Ninh.

Anh Ninh đã ra đi vào giữa năm 2005. Anh đi nhưng anh vẫn còn hiện hữu trong lòng của đồng hương tị nạn cộng sản tạ Hòa Lan.

Chị Ninh ở lại với các con. Lúc nào chị cũng đóng vai trò của anh Ninh trong các sinh hoạt của Cộng Đồng. Ủng hộ tích cực vào những ngày đi bộ của Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng Hòa Lan là một trong các công việc đã gắn chặt vào trong tâm chị.

Không có năm nào chị cũng ra điểm hẹn Cuijk để đón nhóm đi bộ Vinh Danh Cờ Vàng, cho dù trời mưa hay nắng, cho dù có ít hay nhiều người Việt tham dự. Chị đi là quyết đi,, chẳng có gì ngăn trở chị.

Hôm nay, chị và cô con gái, cô Trang, hai mẹ mang hoa, đem theo nước uống để đón chúng tôi. Càng đặc biết hơn là hai mẹ con đến đón một đồng môn, cùng trường Võ Bi của anh Ninh. Vâng hôm nay có thêm anh Nguyễn Hữu Xương, tốt nghiệp khóa 26 Võ Bị Đà Lạt vào năm 1974, từ bên Pháp qua tham dự đủ 4 ngày, vượt đủ 160 km với anh em trong Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng Hòa Lan.

Thật là vui.

Anh Xương và chị Ninh quen biết và gặp nhau hằng năm trong những ngày Đại Hội Gia Đình Võ Bị Đà Lạt..

Cô Trang, Xương, Sơn, Tấn và chị Ninh

http://www.lyhuong.org/web/data/hinh/310/2845_01.jpg

.

Vào khoảng giữa trưa, khi đoàn chúng tôi 4 người vừa vượt lên đi ngang hàng với toán quân Pháp, thì một quân nhân trong đoàn nhảy ra la lên:
- Bonjour messieurs, êtes-vous Vietnamiens?

Mặc dù không rành tiếng Pháp nhưng khi nghe nói đến Việt Nam, chúng tôi cùng quay lại.

Trước mặt chúng tôi là một thanh niên cao ráo, lai Tây. Thật ra Tây chứ chẳng lai gì.
Chưa có phản ứng gì, thì đã thấy tay anh chỉ vào Lá Cờ vàng. Anh hớn hở lập lại .
- Viêt Nam, Việt Nam.

Nhìn trên chiếc áo nhà binh, ngay trên tuối bên trái, chúng tôi thấy tên DO. Chúng tôi nghĩ ngay đến họ của anh là Đỗ, một người Tây gốc Việt.

Chúng tôi vui mừng la lên cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh:
- Vâng chúng tôi là người Việt Nam
- Yes we are Vietnamese.

Gương mặt của anh lộ vẻ vui mừng, đôi mắt sáng ra. Đó là giây phút tuyệt vời.

Anh nói chuyện với chúng tôi bằng tiếng Anh.

Anh cho biết, Ông Nội của anh qua Pháp sau hiệp định Geneve 1954. Ông Nội sinh ra Ba của anh. Và ngày nay anh đã trở thành dân Tây. Anh cho biết rất tiếc không hiểu và không nói được tiếng Việt nhưng anh nhận ra được Lá Cờ Vàng của Việt Nam. Ông Nội và ba của anh đã dạy cho anh như vậy.

Tuyệt vời.

Lưu Phát Tấn, Do Dinh Boc Bastien và Nguyễn Trung Cang

http://www.lyhuong.org/web/data/hinh/310/2845_02.jpg

.

Vì đoàn người phải tiếp tục đi, cho nên chúng tôi có rất ít thì giờ để tâm sự. Chụp vội một tấm hình, trao nhau vội vàng địa chỉ e-mail và lời hứa hẹn cho năm tới.

(sau 4 ngày đi bộ, anh trưởng Nhóm gởi thư thăm anh bastien và được anh trả lời và hứa sẽ qua Hòa Lan , với tư các dân sư, cùng với người vợ. Xin gởi kèm lá thư anh viết bằng tiếng Anh ).

From: Bastien DO DINH BOC <
bastiendodinh@gmail.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
>
Date: 2010/7/27
Subject: Re: photos Nijmegen
To: vinh danh co vang <
vinhdanhcovangvietnam@gmail.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
>


Hi Nguyen

i'm writting you this little mail to said you how happy i was to met you
I think your are the best met i've done during the march
yes i think i'll be back next year but not with militar may be with my wife in civilian
I could see in holland lot of people is proud to be vietnamese
I hope we could stay in touch and you write me new of you and your family
thank you very much
say hello to all your family from france
with friendship

DO DINH BOC Bastien

Một đoạn khác chúng tôi lại được hai anh lính trong đoàn diễn hành mang quân hiệu Na Uy.
Một anh tên LE và anh kia trên TRAN. Tôi vội nhận ra dòng họ là nói rằng tôi cũng họ Trần.
Bặp bẹ vài tiếng Anh, thất nhanh, vì đoàn của anh phải đi để cùng về đến mức theo thời hạn ấn đinh. Không kịp hỏi thăm địa chỉ.
Hẹn năm sau vậy.

Cách khán đài chính chừng 10 km, đoàn chúng tôi có thêm hai thành viên tiếp sức. Anh Phạm Văn Sáng và anh Nguyễn Lê Cường.
Năm nào cũng có mặt hai anh tại địa điểm quen thuộc này.

.

http://www.lyhuong.org/web/data/hinh/310/2845_03.jpg

.

Khi đi ngang qua khán đài, chúng tôi nhìn thấy có một Lá Cờ Vàng phất qua phất lại từ trong đám đông quan khách nằm đối diện bên kia đướng, cách chúng tôi độ chừng 100 m.
Tiếng trống thúc ở đằng sau lưng và cũng vì muốn giữ cho đoàn diễn hành đi qua khán đài được trịnh trọng, chúng tôi không thể nào tách rời đội ngũ để tìm đến số đồng hương đứng đón chúng tôi. Tiếc vô cùng.
Sau khi qua khỏi khán đài một trong chúng tôi có quay trở lại, nhưng đám đông đã tan hàng, không thể nào nhận diện ra bà con được. Nhân đây, Nhóm Vinh Danh Cờ bày tỏ lòng cám ơn và thích thú vô cùng khi được biết một số đồng hương đã âm thầm cùng với chúng tôi, Vinh Danh Lá Cờ vàng trước đám đông người mang tầm quốc tế.

16.30 giờ chúng tôi về đến đích, dù rất mỏi, rất mệt, nhưng vô cùng vui sướng...

4 Ngày đã qua đối với anh Xương và anh Tấn đã vượt qua 160 km và đã vác 2 trên vai 2 Lá Cờ Vàng.
4 Ngày, Lá Cờ Vàng tung bay trên nền trời Nijmegen, trước hàng trăm ngàn người, từ khắp năm châu đến dự 4 Ngày Đi Bộ Quốc Tế.
4 Ngày đã in đậm thêm bóng Cờ Vàng trong tâm của người tham dự.
4 Ngày đã tạo thêm cơ hội cho nhiều người biết đến Lá Cờ Vàng.
4 Ngày đã xác định sự hiện hữu của Lá Cờ Vàng, tương quan giữa Lá Cờ Vàng và Dân Tộc Việt Nam.
4 Ngày đã xác định Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và nước Việt Nam chỉ là một.

.

Sơn , Tấn Xương và Cang …. về đến đích.

http://www.lyhuong.org/web/data/hinh/310/2845_04.jpg

.


Tổng kết số người tham dư 4 Ngày Đi Bộ, theo từng ngày:

Ghi danh: 45.000 người
Khởi hành Ngày Thứ Nhất : 39.333 người
Khởi hành Ngày Thứ Nhì: 38.788 người
Khởi hành Ngày Thứ Ba: 37.545 người
Khởi hành Ngày Thứ Tư 36.702 người
Về đến đích cuối cùng 36.504 người

Như vậy sau 4 ngày đi bộ, đã có tất cả là 8496 người bỏ cuộc.

Riêng Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng thì lại khác.
Khởi đi 2 thành viên.
Sau 4 ngày về đến đích 4 thành viên…
Lạ chưa?!?!?....

Xin tạm biệt và cám ơn quý vị đã theo dõi 4 Ngày Đi Bộ của Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng Hòa Lan.
Kính chúc quý vị bình an và hẹn gặp lại quý vị trong những sinh hoạt sắp tới.

Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng Hòa Lan
http://vinhdanhcovang.wordpress.com/

.

NGÀY ĐI BỘ QUỐC TẾ NIJIMEN - HÒA LAN (NGÀY 1 / 20-7-2010)

NGÀY ĐI BỘ QUỐC TẾ NIJIMEN - HÒA LAN (NGÀY 2 / 21-7-2010)

.

.

.

No comments: