Friday, July 30, 2010

BÁO CÔNG AN NHÂN DÂN LÀM GÌ THẾ NÀY ?

Hồ Công Tâm trong Báo Công An Nhân Dân làm gì thế này?

TTXVA.COM

31.07.2010

http://ttxva.com/cand-online-lam-gi-the-nay/

Trong khi dư luận người dân phẫn nộ biểu tình dẫn đến bạo động về vụ án CSGT Bắc Giang đánh chết người tại đất nước Việt Nam thì tất cả báo chí Việt Nam IM LẶNG hoặc lặng lẽ gỡ 1 bản tin “lỡ đăng”.

Đặc biệt tờ báo Công An chuyên đề KHỦNG BỐ, HIẾP, GIẾT là báo Công An Nhân Dân đã không đưa tin.

Đọc giả gọi điện thoại hỏi tại sao báo Công An không đăng tin thì báo CA cố đánh lạc hướng sự kiện và trả lời ĐỢI LỆNH TỔNG BIÊN TẬP

Có thể trong thời gian đó Tổng Biên Tập báo CAND đang bận tâm chỉ đạo MỘT BẢN TIN ĐI NGƯỢC SỰ THẬT của sự kiện xảy ra bên kia bờ Thái Bình Dương!

.

Nếu vụ án của Lý Tống trong bài báo được mô tả là “vụ án động trời” ở Mỹ, thì vụ án CÔNG AN GIẾT NGƯỜI khiến dân của 4 làng và cả thành phố Bắc Giang kéo nhau đi biểu tình, công an chận xe tang và xịt vòi rồng vào quan tài người chết phải gọi là VỤ ÁN GÌ?

.

Trong bản tin của báo CAND có câu “hơi cay tàn độc”. Nếu so sánh 1 chai xịt hơi cay bán nhiều như bán kẹo ở Mỹ với vũ khí lựu đạn cay muốn mua phải có giấy phép chính phủ mà CÔNG AN VIỆT NAM ĐÃ NÉM VÀO DÂN VỚI GẬY VỤT thì HƠI CAY của bên nào TÀN ĐỘC HƠN?

.

Tấm hình trên báo CAND chú thích:

Bấm : http://ttxva.com/wp-content/uploads/2010/07/ca21-600x296.jpg

.

2. So sánh với tấm hình TTXVA.COM đã đăng ngay trong ngày xảy ra sự kiện có kèm video tường thuật NGƯỜI VIỆT TẠI MỸ ĐÃ ĐẾN ĐỂ ỦNG HỘ LÝ TỐNG:

Video diễn biến tại phiên tòa Lý Tống 21/7

Hình ảnh Lý Tống và người Việt tại Mỹ biểu tình chống văn hóa vận Cộng sản 24/7

Điểm tin & video diễn biến phiên tòa Lý Tống 23/7

Video: diễn biến tại phiên tòa Lý Tống 21/7

Giấc mơ thời đại học

Video: Luật sư Nguyễn Tâm nói về phiên điều trần đầu tiên vụ xử Lý Tống

Audio phỏng vấn Lý Tống và Thỉnh nguyện thư online

Video: bản tin về Lý Tống trên truyền hình ABC

Tiếp tục phóng sự về Đàm Vĩnh Hưng bị xịt hơi cay tại Mỹ

Video Đàm Vĩnh Hưng bị xịt hơi cay vào mặt tại San Jose

.

.

.

No comments: