Sunday, August 30, 2020

MỸ : HÀNG NGÀN NGƯỜI BIỂU TÌNH CHỐNG KỲ THỊ TẠI THỦ ĐÔ WASHINGTON (Thanh Hà - RFI)

 


Mỹ: Hàng ngàn người biểu tình chống kỳ thị tại thủ đô Washington

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 29/08/2020 - 11:59

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20200829-m%E1%BB%B9-h%C3%A0ng-ng%C3%A0n-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-bi%E1%BB%83u-t%C3%ACnh-ch%E1%BB%91ng-k%E1%BB%B3-th%E1%BB%8B-t%E1%BA%A1i-th%E1%BB%A7-%C4%91%C3%B4-washington

 

Chấm dứt bạo hành cảnh sát nhắm vào cộng đồng thiểu số da đen tại Hoa Kỳ. Đó là thông điệp chính của hàng ngàn người Mỹ ngày 28/08/2020, tập hợp trước tượng đài tổng thống Lincoln nhân kỷ niệm sự kiện đúng 57 năm trước, mục sư Martin Luther King đã có bài diễn văn đi vào lịch sử, I Have a Dream.

 

https://s.rfi.fr/media/display/23d0301e-e997-11ea-8403-005056a98db9/w:980/p:16x9/2020-08-28t213759z_392290332_rc29ni9ity55_rtrmadp_3_global-race-protests-washington_0.webp

Cảnh tập hợp chống nạn kỳ thị trước đài tưởng niệm tổng thống Lincoln tại Washington, ngày 28/08/2020. Olivier Douliery/Pool via REUTERS

 

Sự kiện diễn ra chưa đầy một tuần lễ sau vụ một thanh niên da đen, Jacob Blake bị cảnh sát da trắng bắn 7 phát súng vào lưng ở Kenosha, bang Wisconsin, và ba tháng sau cái chết của George Floyd làm dấy lên phong trào "Black Lives Matter".

 

Thông tín viên đài RFI Loubna Anaki tại Hoa Kỳ tường thuật :

 

Mặc dù trời nắng nóng đến 42°C trong bóng râm tại thủ đô Washington hôm qua, hàng chục ngàn người vẫn tập hợp trước tượng đài tưởng niệm tổng thống Lincoln. Chính tại nơi này, hơn nửa thế kỷ trước, mục sư Martin Luther King đã đọc bài diễn văn I Have a Dream. Con trai ông tham gia cuộc tập hợp này và khẳng định cuộc đấu tranh giờ đây cũng quan trọng như hồi năm 1963.

 

Đọc tên những nạn nhân da đen bị cảnh sát bạo hành, con trai mục sư Martin Luther King tuyên bố đã đến lúc nước Mỹ cần "phải có một sự thay đổi thực sự, sâu rộng và vĩnh viễn". Trước đám đông, ông nhấn mạnh "quyền của người Mỹ da đen bị đe dọa", gián tiếp nói đến quyền đi bầu. Con trai mục sư King cũng như các diễn giả khác trên khán đài liên tục kêu gọi người dân Mỹ ồ ạt tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11 tới đây.

 

Một gương mặt nổi bật khác trong số những nhà bảo vệ quyền công dân Hoa Kỳ, mục sư Al Sharpton trực tiếp gửi thông điệp đến tổng thống Trump. Tối Thứ Năm vừa qua, phát biểu trong đại hội Đảng Cộng Hòa, chủ nhân Nhà Trắng một lần nữa đã nhấn mạnh đến các vụ bạo động dấy lên bên lề các cuộc tuần hành chống kỳ thị chủng tộc.

 

Mục sư Sharpton tiếc là: "Tất cả các hộ gia đình đều lên án các hành vi bạo lực, thế nhưng không thấy tổng thống Mỹ lên án những phát súng bắn vào người da đen"

 

Cũng có mặt trong cuộc tuần hành tại thủ đô Washington hôm qua, có gia đình của George Floyd, Breonna Taylor hay Jacob Blake. Thân phụ của Blake cho biết là ông đã "mệt mỏi khi trông thấy những thanh niên da đen đau khổ", và kêu gọi tiếp tục công cuộc đấu tranh bất bạo động.

 

                                                          ***

 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Mỹ : Vụ Jacob Blake khuấy động chiến dịch tranh cử tổng thống

 

Thu hẹp bất công xã hội Mỹ, chủ bài của ứng viên tổng thống Mỹ Biden

 

 

 

 

 



 

No comments: