Bài
toán khó để « Ngày giải phóng » của Trump không trở thành « Ngày lụn bại »
Thụy
My - RFI
Đăng
ngày: 06/04/2025 - 00:48 - Sửa đổi ngày: 06/04/2025 - 00:49
Donald Trump áp đặt thuế quan lên nhiều nước
trên thế giới, thủ lãnh đảng cực hữu Pháp Marine Le Pen bị kết án biển thủ công
quỹ và mất quyền tranh cử là hai sự kiện đáng chú ý nhất trong tuần.
HÌNH
:
Một
nhà máy của Samsung Electronics ở Bắc Ninh, ngày 03/04/2025. Việt Nam bị tổng
thống Mỹ Donald Trump áp đặt mức thuế lên đến 46 %. REUTERS - Stringer
Le
Nouvel Obs nói
về « Sai lầm của Marine Le Pen » và việc mất quyền
tham chính. Cũng đăng ảnh thủ lãnh cực hữu trên trang bìa, Le
Point chạy tít ngắn gọn « Vụ Le Pen ».
L’Express dự báo về « Cuộc khủng hoảng sắp tới »,
Courrier International dành hồ sơ cho vấn nạn « Lừa đảo
trên mạng : Mafia toàn cầu ». The Economist gọi « Ngày
Giải phóng » của Donald Trump là « Ngày phá sản :
Làm thế nào hạn chế thiệt hại toàn cầu », với hình vẽ tổng thống
Mỹ đang cầm chiếc cưa để cưa xẻ các biên giới Hoa Kỳ được vẽ trên mặt đất, nhằm
cô lập với thế giới bên ngoài.
Ngược
về thế kỷ 19, Trump phá hoại sự thịnh vượng của nước Mỹ
The
Economist mỉa
mai, nếu bạn không cho rằng nước Mỹ bị các nước xa gần « cướp bóc, tước đoạt »,
bị chối từ tàn nhẫn « quyền được thịnh vượng » thì xin hoan nghênh : bạn
hiểu rõ thực tế hơn là tổng thống Hoa Kỳ. Khó biết được việc gì đáng lo hơn :
nhà lãnh đạo thế giới tự do có thể nói những lời vô nghĩa về nền kinh tế rực rỡ
được ngưỡng mộ của mình, hay sự phá vỡ chính sách thương mại Mỹ từ hơn một thế
kỷ qua ?
Donald
Trump đã phạm sai lầm kinh tế sâu sắc, có hại và phi lý nhất trong thời hiện đại.
Thuế « đối ứng » áp đặt cho hầu như toàn bộ các đối tác thương mại,
như Liên Hiệp Châu Âu 20 %, Việt Nam 46 %, Trung Quốc tổng cộng 65 %...nói
chung tăng vọt so với thời kỳ Đại suy thoái thế kỷ 19. Ông Trump coi ngày 02/04
là một trong những ngày quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cũng khá đúng :
« Ngày Giải phóng » của ông cho thấy Hoa Kỳ hoàn toàn từ bỏ trật tự
thương mại thế giới, áp dụng chủ nghĩa bảo hộ. Vấn đề đối với các nước đang
choáng váng vì hành động phá hoại vô nghĩa của Trump, là làm thế nào hạn chế
thiệt hại.
Hầu
như mọi điều Trump nói trong tuần này về lịch sử, kinh tế và phương diện kỹ thuật
của thương mại, đều sai lạc ; ông có cách nhìn đảo ngược về lịch sử. Lâu nay
Donald Trump vẫn ca ngợi thời kỳ thuế quan cao và thuế thu nhập thấp vào cuối
thế kỷ 19, trong khi thuế hải quan đã cản trở kinh tế. Giờ đây ông nói thêm là
việc dỡ bỏ thuế quan đã gây ra Đại suy thoái, tuy thực tế là thuế quan khiến Đại
suy thoái càng tồi tệ hơn, cũng như đang làm hại các nền kinh tế thế giới hiện
nay. Chính các vòng đàm phán gay gắt 80 năm sau đó giúp hạ thấp mức thuế, đóng
góp vào sự thịnh vượng.
Đáp
trả hay đàm phán ? Thế giới sẽ phải quyết định
Về
kinh tế, tổng thống Mỹ cho rằng thuế quan là cần thiết để thu hẹp thâm hụt
thương mại. Nhưng nhà kinh tế nào cũng biết thâm hụt là do người Mỹ tiết kiệm
ít hơn đầu tư, và điều này không ngăn cản kinh tế Mỹ vượt xa các nước G7 khác
trong suốt hơn ba thập niên. Khăng khăng đòi cân bằng thương mại với từng
đối tác riêng lẻ là vô nghĩa, giống như Texas đòi 49 bang khác phải mua bán
thăng bằng với mình, hay một công ty yêu cầu nhà cung cấp phải đồng thời là
khách hàng.
Và
sự hiểu biết của Trump về các vấn đề kỹ thuật thật thảm hại. Dường như tỉ lệ áp
thuế chỉ đơn giản là chia đôi số thâm hụt thương mại song phương của từng nước
với Hoa Kỳ. Những điều xuẩn ngốc này sẽ gây tác hại cho nước Mỹ. Người tiêu
dùng phải trả nhiều tiền hơn và có ít lựa chọn hơn. Thị trường chứng khoán lao
dốc, cổ phiếu của Nike - công ty có nhà máy tại Việt Nam bị áp thuế 46 % - đã
giảm mất 7 %. Ông Trump có nghĩ rằng sẽ tốt đẹp hơn nếu người Mỹ tự may giày thể
thao hay không ? Phần còn lại của thế giới cùng gánh chịu thảm họa, và phải quyết
định sẽ làm gì.
The
Economist khuyên
các chính khách nên thận trọng, trả đũa qua lại có nguy cơ dẫn đến suy thoái
như trong thập niên 30. Các chính phủ nên tập trung tăng cường thương mại với
nhau, nhất là dịch vụ. Với thị phần nhập khẩu rốt cuộc chỉ còn 15 %, Hoa Kỳ sẽ
không còn thống trị thương mại thế giới theo cách đang ngự trị trên tài chánh
toàn cầu hoặc chi tiêu quân sự.
Theo
tính toán của Global Trade Alert, ngay cả khi Mỹ ngừng toàn bộ nhập khẩu, 100 đối
tác thương mại của Mỹ cũng sẽ khôi phục được lượng xuất khẩu bị mất trong vòng
5 năm. EU, 12 thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái
Bình Dương (CPTPP), Hàn Quốc và các nền kinh tế mở nhỏ hơn như Na Uy chiếm 34 %
nhu cầu nhập khẩu toàn cầu. Đành rằng sẽ phải kiên nhẫn, vì hội nhập luôn là
như vậy, việc dựng lên các rào cản thì nhanh chóng, dễ dàng hơn. Không thể
tránh được sự thiệt hại do Trump gây ra, nhưng không có nghĩa là sự điên rồ của
ông ta sẽ chiến thắng.
Việt
Nam bị áp thuế nặng nề
Le
Monde cuối
tuần coi việc Mỹ áp thuế là một đòn sấm sét cho 10 quốc gia Đông Nam Á. Việt
Nam, Thái Lan, Cam Bốt...đều nằm trong tâm bão, đặc biệt là Việt Nam, nước có
thặng dư thương mại thứ ba với Hoa Kỳ chỉ sau Trung Quốc và Mêhicô, phải chịu mức
thuế đến 46 %. Chỉ có Philippines, vừa được bộ trưởng quốc phòng Mỹ đến
thăm, được một ít ân huệ với 17 %. Điều đáng xấu hổ là Cam Bốt (49 %) và
Lào (48 %) nằm trong số những nước nghèo nhất, bị bom Mỹ tàn phá trong chiến
tranh Việt Nam. Và Miến Điện, kinh tế đang khốn đốn vì nội chiến và động đất
cũng bị đánh thuế 44 %.
Phản
ứng đầu tiên của các nước Đông Nam Á là thương lượng. Thủ tướng Việt Nam Phạm
Minh Chính cho rằng mức thuế của Mỹ không phù hợp nhưng yêu cầu ê-kíp đàm
phán « nhanh chóng, linh hoạt, hiệu quả », đồng thời vẫn
duy trì mục tiêu tăng trưởng 8 % trong năm 2025. Thị trường chứng khoán địa
phương xuống dốc, hối suất của tất cả các nước Đông Nam Á đều sụt giảm so với đồng
đô la.
Việt
Nam, nhà vô địch trong khu vực với 123 tỉ đô la xuất khẩu sang Hoa Kỳ, là nhà
cung cấp chính về smartphone, và chiếm 1/3 số giày nhập vào Mỹ trong đó có nhãn
hiệu Nike và Adidas. Một phái đoàn của Hà Nội đã đến Washington từ tháng Ba để
ký kết bản ghi nhớ mua khí hóa lỏng, chất éthane, éthanol của Mỹ, giảm thuế cho
xe hơi nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ hôm 02/04 tuyên bố : « Việt
Nam là những nhà đàm phán giỏi, những con người tuyệt vời, họ thích tôi và tôi
thích họ. Vấn đề là họ đánh thuế chúng tôi 90 % nên phải áp thuế lại
46 % ».
Từ
bỏ « friendshoring », Mỹ làm lợi cho địch thủ Trung Quốc
Le
Monde ghi
nhận, lô-gic của Trump đơn giản là do Việt Nam xuất siêu 90 %. Tờ báo dẫn
lời ông Marco Förster, giám đốc Đông Nam Á của cơ quan tư vấn Dezan Shira
& Associates, cho rằng cú sốc là thô bạo.Ông phê phán : « Quốc
gia đã oanh tạc Việt Nam để chống cộng sản nay lại hạn chế thương mại trong lúc
nước này chấp nhận chủ nghĩa tư bản ! », nhất là năm nay Mỹ-Việt
chuẩn bị kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao. Theo ông Förster, Việt Nam không thể
lệ thuộc mãi vào thị trường Mỹ, và đã có cố gắng đa dạng hóa.
Cũng
khó nhượng bộ nhiều hơn nữa, vì Việt Nam không thể nhập khẩu khí đốt Mỹ số lượng
lớn. Thị trường hàng không đang do Airbus thống trị, vì bị Mỹ cấm vận đến 1995.
Làn sóng chuyển dịch sản xuất khỏi Hoa lục trong 5 năm qua được chính phủ Joe
Biden khuyến khích với chiến lược « friendshoring » (chuyển sang các
đối tác tin cậy). Chính quyền Trump nay lại muốn đưa sản xuất trở về nước Mỹ. Sự
ngoảnh mặt này làm lợi cho đại địch thủ Trung Quốc : giữa tháng Tư Tập Cận Bình
sẽ công du Việt Nam, Cam Bốt và Malaysia.
Cơn
hỗn loạn Trumponomics
Le
Nouvel Obs nhận
định « Hoa Kỳ trong cơn hỗn loạn Trumponomics ». Từ tuần
trước, cả thế giới chú tâm đến « Signalgate », vụ lộ thông tin mật quốc phòng
qua việc đưa nhầm một nhà báo của The Atlantic vào nhóm chat
liên quan đến việc tấn công phe Houthi. Nhưng trên lãnh vực kinh tế, tính
« amateur » và vô trách nhiệm của chính quyền Trump mới gây tổn hại nặng
nề cho nước Mỹ và thế giới.
Đã
có một loạt dấu hiệu cảnh báo. Tỉ lệ tin cậy của người dân ở mức thấp nhất kể từ
12 năm qua, và 3/4 các giám đốc tài chánh dự báo suy thoái sẽ diễn ra vào giữa
năm 2025 hay 2026. Có đến hai phần ba trong số 100 sếp lớn nhất tin rằng chính
quyền Trump « không tốt cho nền kinh tế ». Thị trường chứng khoán từng
vui mừng chào đón việc Donald Trump đắc cử nay liên tục sa sút, và cơ quan đánh
giá tín nhiệm Moody’s lo lắng cho tình hình tài chánh công của Hoa Kỳ.
Tuy
thừa hưởng tình trạng kinh tế tốt đẹp nhất của ê-kíp Biden kể từ thời George W.
Bush đến nay, mỗi quyết định của Nhà Trắng đều làm bức tranh u ám thêm một
chút. Tuần trước, Trump đánh thuế thêm 25 % lên tất cả các loại xe hơi và phụ
tùng nhập khẩu, nhưng xe hơi nhập chiếm đến phân nửa số bán. Trump muốn đưa các
nhà máy xe hơi ở Mêhicô hay Canada về Hoa Kỳ, nhưng chính các nhà kỹ nghệ Mỹ
như hãng Ford và kể cả Tesla của Elon Musk lại lo sợ sẽ đội giá và xáo trộn.
Courrier
International đưa
thêm một ví dụ về tính nghiệp dư của chính quyền Trump, được The
Guardian nêu ra : Việc quần đảo Coco chỉ toàn chim cánh cụt sinh
sống cũng bị đánh thuế 10 %, là do Trump nhầm lẫn địa chỉ : trong tiếng
Anh, Australia (Úc) và Autria (Áo) gần giống nhau.
« Thời
kỳ vàng son » của nước Mỹ có vẻ còn xa
Nhìn
chung, việc áp thuế sẽ ảnh hưởng lên nhiều sản phẩm, gây lạm phát và người tiêu
thụ không muốn mua hàng, lao động nhập cư bị trục xuất hàng loạt khiến thiếu
công nhân và lương tăng lên. Việc cắt giảm ngân sách xã hội làm sức mua của người
thu nhập thấp giảm sút, giảm thuế cho người giàu chỉ khuyến khích tiết kiệm chứ
không phải chi tiêu, trong khi 70 % GDP của Mỹ là nhờ tiêu thụ của các hộ gia
đình.
Tại
thị trường Mỹ, Courrier International trích dịch The
New York Times cho biết do thiếu trứng gà, trong mùa Phục Sinh năm
nay, những giỏ trứng truyền thống có thể được thay bằng trứng nhựa, khoai tây
trang trí…Trong khi những giỏ trứng xinh đẹp mùa Phục Sinh cũng quan trọng như
cây thông Noel. Ứng cử viên Trump từng chỉ trích Biden về giá trứng và hứa sẽ
giảm giá, nay không những giá tăng vọt mà còn thiếu hàng.
Điều
nghịch lý là chính sách kinh tế vừa thô bạo vừa bất định của Trump còn làm
phương hại đến đầu tư vào kỹ nghệ thay vì thúc đẩy như dự tính. Làm thế nào có
thể lập kế hoạch cho tương lai khi vẫn mù mờ về nhu cầu sắp tới, về cung ứng và
tổng quỹ lương ?
Ứng
cử viên Trump hứa hẹn chận đứng lạm phát « ngay từ ngày đầu
tiên » và khởi đầu một « thời kỳ vàng son của nước Mỹ », nhưng
những tháng đầu tiên của ông tại Nhà Trắng lại có kết quả hoàn toàn ngược lại.
Liệu Donald Trump có ngoan cố tiếp tục con đường tự hủy hoại này, hay ông sẽ
lùi bước trước kinh tế xuống dốc và sự bất bình của công chúng và giới doanh
nhân Mỹ ? Chẳng ai có thể đoán được.
Buộc
châu Âu quy phục ? Không đơn giản
Về
phía châu Âu, L’Express cảnh báo « Hãy cảnh giác
trước các loại ‘ký sinh trùng’, thưa ông Trump ! ». Theo tổng
thống Hoa Kỳ, thì châu Âu chỉ là những kẻ « ký sinh » muốn « lợi
dụng » nước Mỹ. Donald Trump không giấu diếm rằng ông ghét Liên Hiệp Châu
Âu và chế độ tự do dân chủ của châu lục, thích các nhà độc tài như Vladimir
Putin. Ông cho rằng các đồng minh cũ sẽ không dám kháng cự mà phải quy phục, sẽ
trả mức thuế do ông áp đặt.
Hẳn
nhiên là Hoa Kỳ thống trị về quân sự, kinh tế, công nghệ. Nhưng Liên Hiệp Châu
Âu, nền kinh tế thứ ba thế giới, cũng là một người khổng lồ mà không tự nhận
ra. Chính sách « Bazooka » của Bruxelles là công cụ đáng gờm :
phản đòn thuế quan, hạn chế đầu tư của Mỹ, đưa vào các tiêu chí vệ sinh…EU cũng
có thể cản trở việc Trump xích gần với Kremlin. Hôm 18/03, Trump nói với Putin
về viễn cảnh « những hợp đồng kinh tế khổng lồ », được hiểu
ngầm là dỡ bỏ trừng phạt. Có điều công cụ thanh toán quốc tế SWIFT được đặt tại
Bỉ !
Tuần
báo kết luận : « Vâng, thưa ông Trump, tất cả các nhà sinh học
đều có thể nói với ông rằng các ký sinh trùng là hữu ích cho mọi hệ sinh
thái ». Bên cạnh đó, L’Express cũng băn
khoăn « Thuế quan : Nếu chó sói lại ở nơi khác thì
sao ? ». Chủ nghĩa bảo hộ Mỹ che khuất một mối nguy hại đang
rình rập châu Âu : Hàng Trung Quốc không vào được Hoa Kỳ có thể ồ ạt tràn
vào châu lục.
Marine
Le Pen lãnh án và « dân túy không biên giới »
Về
chính trường Pháp, Le Nouvel Obs chỉ trích « Dân
túy không biên giới », khi các nhà độc tài phản đối việc thủ lãnh cực
hữu Marine Le Pen bị kết án 5 năm không được tranh cử, bốn năm tù và 100.000
euro. Thông tin này chỉ trong vài phút được dịch ra tất cả các thứ tiếng,
nhưng các đài truyền hình
một số nước không đề cập đến nguyên nhân là việc biển thủ 4,1 triệu euro của
Nghị Viện Châu Âu để dành riêng cho đảng của Le Pen, mà chỉ nhấn mạnh đến việc
bà không được tham chính.
Từ
Matxcơva, Kremlin tố cáo « vi phạm các tiêu chí dân chủ »,
Viktor Orban hô khẩu hiệu « Tôi là Marine ! ». Các
nhân vật cực hữu ở Ý, Hà Lan…lên tiếng ủng hộ, trong chiến lược chung nhằm làm
yếu đi tư pháp. Elon Musk, cánh tay mặt của Donald Trump cho rằng « cánh
tả cực đoan dùng tư pháp để bỏ tù đối lập ». Tuần báo nhắc lại lời
của triết gia Montesquieu : « Những ai thi hành pháp luật cần
phải tuân thủ luật pháp ». Sai lầm của Marine Le Pen là làm ngơ trước
nguyên tắc bất di bất dịch này.
Liệu
bà có phản công bằng cách đưa kiến nghị bất tín nhiệm, dẫn đến một cuộc khủng
hoảng khác là giải thể Quốc Hội ? Nhưng như vậy Marine Le Pen sẽ mất đi
chiếc ghế dân biểu Pas-de-Calais mà không thể ra tranh cử tiếp, và biến mất
trên chính trường. Le Point cho rằng nghịch lý của bản án này
là việc Marine Le Pen mất quyền tranh cử được áp dụng ngay lập tức, đã làm
quên đi sự bất lương của một ứng cử viên có khẩu hiệu « Bàn tay sạch,
ngẩng cao đầu ». Thế giới đang tiến lên – chỉ cần nhìn cuộc tấn
công của Trung Quốc trong lãnh vực xe điện – trong khi nước Pháp chỉ lo vùi đầu
vào cát.
No comments:
Post a Comment