Saturday, December 31, 2011

VĂN NGHỆ GÂY QUỸ XÂY DỰNG VIỆN BẢO TÀNG THUYỀN NHÂN TẠI CANADA (Liên Hội Người Việt Canada)



Phóng viên hè phố Edmonton
Thứ bảy 26 tháng 11 năm 2011

Một đêm văn nghệ gây quỹ cho Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân (VBTTN) ở Otawa đã được tổ chức tại Edmonton vào đêm thứ bảy 26 tháng 11 năm 2011 với sự tham dự của trên 500 đồng bào và đại diện các cấp chính quyền cùng các đoàn thể tại địa phương và các thành phố lân cận như Calgary và Saskatoon. Vé đã bán hết từ ba tuần lễ trước mà vẫn còn rất nhiều người hỏi mua ủng hộ.

Mở đầu chương trình anh Hoàng Đình Trí, Hội trưởng Hội người Việt Edmonton đã nêu lên tội ác tày trời của Đảng Cộng Sản Việt Nam, buôn dân, bán nước, cướp tài sản đẩy chúng ta ra biển cả hay rừng thiêng khiến trên nửa triệu thân nhân của chúng ta đã bỏ thây oan ức. Bây giờ chúng lại tìm cách xóa bỏ những dấu vết tội ác của chúng bằng cách đập phá các đài tưởng niệm thuyền nhân, mộ bia tại các trại tỵ nạn và nghĩa trang quân đội. Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân sẽ là chứng cớ hùng hồn về tội ác của chúng và là nơi chứng tỏ cho Thế giới chúng ta đã bỏ tất cả kể cả mạng sống để đi tìm tự do, và cũng là nơi cho mọi người biết những đóng góp của chúng ta cho xã hội mới.

Sau lời phát biểu của các quan khách, chị Lâm Tuyết, Tổng Thư Ký Liên Hội Người Việt Canada đã trình bày về những thành quả của Liên Hội trong thời gian qua. Chị cho biết Liên Hội Người Việt Canada được kết hợp bởi 11 Hội Đoàn Người Việt tỵ nạn trên toàn Canada và đã liên tục tranh đấu cho tự do, nhân quyền, của người Việt trên thế giới:

• Năm 1995 Liên Hội đã khánh thành Đài Kỷ Niệm Việt Nam với tượng Mẹ bồng con, diễn tả cảnh người Mẹ Việt Nam phải bế con đi tìm tự do, đây là một di tích lịch sử mà những ai đến Ottawa đều đến thưởng ngọan.

• Từ năm 2007-2009 đã can thiệp với chính quyền Canada để bảo trợ 275 đồng bào tị nạn bị kẹt lại tại Phi Luật Tân gần 20 năm, trong Chương Trình Tới Bờ Tự Do (Freedom at Last). Những người này nay đã đều tự lập và tham gia đóng góp tích cực vào họat động của các cộng đồng địa phương.

• Từ năm 2008: hợp tác với Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển Hoa Kỳ (BPSOS) và các tổ chức khác trong Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu (Coalition to Abolish Modern Day Slavery in Asia - CAMSA) để trợ giúp các anh chị em lao động xuất khẩu và các phụ nữ kết hôn với người ngoại quốc, và các đồng bào tị nạn tại Đông Nam Á

• 2010-2013: Dự án Đầu tư vào giới trẻ hôm nay để xây dựng một cộng đồng tốt đẹp ngày mai (Investing in youth today for a better community tomorrow) với Mạng lưới hướng dẫn thanh niên Canada gốc Việt (Vietnamese Youth Mentorship Network) nhằm mục đích giúp các bạn trẻ được các bạn bè cũng như những người đi trước trên toàn cõi Canada chỉ dẫn về phương diện học vấn cũng như nghề nghiệp.

Tiếp lời Chị Tuyết, anh Lê Duy Cấn , Trưởng Ban xây dựng VBTTN đã trình bày thành quả, diễn tiến và tương lai của VBTTN, anh cho biết:

• Dự án được khởi xướng năm 2005
• Diện tích: 15,000 bộ vuông (sq ft) tọa lạc tại 105 Preston St., Ottawa (góc đối diện Đài Kỷ Niệm Việt Nam) là giao điểm giữa Phố Tầu và Phố Ý, rất gần trung tâm thành phố và tất cả các địa điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô Ottawa
• Chi phí dự trù: $4,300,000, gồm $600,000 tiền đất, $3,500,000 tiền xây cất, và $200,000 tiền thiết kế.
• Đã gây quỹ hoặc được hứa chắc chắn $800,000. Còn cần gây quỹ thêm $3,500,000.
• Dự định đặt viên đá đầu tiên khởi công xây cất vào năm 2013.
• Liên Hội đã đi một vòng gây quỹ ở Hoa Kỳ :Tucson, AZ (2007), San Jose (2007); ở Canada: Ottawa (2007, 2009, 2010); Winnipeg (2007), năm 2011 ở Saskatoon (11-6), Calgary (23-7), Halifax (11-11), Edmonton (26-11), sẽ đến Ottawa (10-12) sau đó sẽ qua Montreal , Toronto, Vancouver, và Hoa kỳ cùng các nước khác trong năm sắp tới.
• Liên Hội đang nghiên cứu một kế họach lâu dài để quản lý và phát triển VBTTN trong tương lai. Anh kêu gọi mỗi người chúng ta đóng góp một bàn tay để VBTTN sớm được thực hiện.

Mở đầu chương trình văn nghệ là liên khúc Lời kinh đêm, bài thơ Khóc em, và bài nhạc Xác em nay ở phương nào đã được trình bày bởi hai chị Huyền Trân từ Calgary và Thu Hà ở Edmonton với phụ đề hình ảnh thuyền nhân trên biển cả đã gây xúc động lớn lao cho khán thính giả, rất nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nhớ lại những gì chính bản thân mình đã trải qua trên biển cả. Một chút nhìn về quá khứ, bây giờ hướng về tương lai, một người bạn Gia Nã Đại, ông Dominic D’Arcy, với giọng ca trầm ấm ngọt ngào như lời chào mừng chúng ta đến miền đất tạm dung trong bản I have a dream, giấc mộng mà chúng ta đang cùng nhau xây đắp.

Chương trình văn nghệ tiếp nối với giọng ca trầm ấm điêu luyện của Vũ Khanh, giọng ca ngọt ngào của Băng Tâm cùng với sự điều khiển dí dỏm, vui nhộn và duyên dáng của MC Thùy Dương và anh Trần Châu, chương trình ca nhạc, xổ số và đấu giá đã diễn ra thật hào hứng, và đã đạt kết quả rất phấn khởi, đồng bào đã hăng hái đóng góp được $46,981.91 cho VBTTN.

Buổi gây quỹ kết thúc trong niềm luyến tiếc của mọi người, chúng ta đã có một đêm vui và đầy ý nghĩa.

Ban Tổ Chức một lần nữa cảm ơn Edmonton nơi xứ lạnh tình nồng, cảm ơn tất cả những người tham dự, Đại diện các Tôn Giáo và các Hội Đoàn khắp nơi, những thiện nguyện viên, những Mạnh Thường Quân, họa sĩ Đỗ Duy Minh và Trần Nho Bụi tặng tranh, anh Nguyễn Nghĩa (Downtown Auto) tặng một Ipad2 cho xổ số, Vcan Pharmacy LaPagode Lucky 97 Nhà hàng Hưng Phát và Sunlight Landscaping tặng rượu để đấu giá, Ban nhạc Sunflowers, các nghệ sĩ Huyền Trân, Thu Hà, ca sĩ Vũ Khanh, Băng Tâm, các MC Thùy Dương, Kim Loan, Vũ Thủy, Trần Châu, anh Phạm Chương (Save on Sign) giúp trang trí sân khấu, anh Nguyễn Điệp quay Video, anh Phan Ngọc chụp hình, Thời Báo Calgary và báo Saigon nhỏ giúp quảng cáo, anh Phương, chị Quyên lo giải khát và bán vé số cùng nhóm Thanh Thiếu Niên Edmonton, anh Chương, anh Chất, anh Quyền, anh Chẩn, và Chị Mỹ Lệ lo tiếp tân, anh chị Nguyễn Minh Hải, chị Nguyễn Minh Lượng và cháu Phương, anh chị Phạm Kiện lo tiếp đón và khoản đãi các ca sĩ cùng Ban Tổ Chức và nhiều người nữa… mong một ngày chúng ta sẽ được ghé thăm VBTTN ở Ottawa khi hoàn tất.

Quý vị mạnh thường quân hỗ trợ dự án VBTTN có thể gửi tiền đóng góp về:

Vietnamese Canadian Centre / Museum Project, Suite 1 – 885 Somerset St. West, Ottawa, ON K1R 6R6 CANADA.

Ngoài ra, quý vị cũng có thể đóng góp qua VISA hoặc PayPal. Xin vào địa điểm liên mạng (website)
www.vietfederation.ca  để biết thêm chi tiết.

Tất cả các số tiền đóng góp trên $10 sẽ được cấp giấy biên nhận trừ thuế.

Phóng viên hè phố Edmonton

--------------------------------------------

Liên Hội Người Việt Canada

Cái cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non
Thương em dạ sắt lòng son
Một thân đơn chiếc nuôi con thăm chồng…

Tiếng hát Băng Tâm trong nhạc phẩm “Cái cò” của nhạc sĩ Nguyệt Ánh còn văng vẳng trong bầu không khí giá lạnh của mùa đông Canada, xứ “Đất lạnh tình nồng”, sau đêm văn nghệ gây quỹ cho dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân (VBTTN) do Liên Hội Người Việt Canada tổ chức tại Ottawa vào tối thứ Bẩy 10-12-2011 vừa qua.

Chương trình được khai mạc với nghi lễ chào quốc kỳ và hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa do Ban văn nghệ Ottawa đảm trách. Tiếp theo, Cô Lâm Tuyết, Tổng Thư Ký Liên Hội Người Việt Canada (LH) đọc lời chào mừng và giới thiệu sơ lược những thành quả đạt được của LH về dự án VBTTN trong những năm qua và những dự định cho 2 năm tới. Ngoài dự án này, Liên Hội cũng đang thực hiện một dự án hướng về giới trẻ, do Bộ Di Trú và Công Dân Vụ Canada tài trợ, với mục đích hỗ trợ các bạn trẻ trong việc học hành và thăng tiến nghề nghiệp cũng như tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng, đó là thành lập Mạng Lưới Hướng Dẫn cho các thanh thiếu niên Canada gốc Việt (12-25 tuổi), gọi là Vietnamese Canadian Youth Mentorship Network tại các thành phố Montreal, Ottawa, Toronto, Calgary, và Vancouver dưới sự điều hợp tổ chức của Ủy ban Thanh niên Hành Động (Vietnamese Youth Action Committee) của LH.

Với sự điều khiển chương trình linh động, vui tươi của MC Lisa Thuỳ Dương cùng nét duyên dáng của ca sĩ Băng Tâm, những lời dẫn dí dỏm và ý nhị của Vũ Khanh, lời tâm tình của nữ nghệ sĩ Phượng Liên cũng như Ban Văn Nghệ Ottawa đã đem đến cho khán giả những tình khúc vượt thời gian như Đất Lành, Tôi Yêu Quê Tôi, Anh Đi Về Đâu, Viễn Du…, Cô Láng Giềng, Áo Lụa Hà Đông, Còn Một Chút Gì Để Nhớ, …, Sương Lạnh Chiều Đông, Cái Cò…, hay Tân cổ nhạc Lòng Mẹ, Con Gái Của Mẹ,…. Ngoại trừ phần trình diễn của nghệ sĩ Phượng Liên, toàn bộ chương trình được sự đảm nhiệm của ban nhạc chuyên nghiệp VIVA của thành phố thủ đô này

Đặc biệt, trong chương trình còn có sự tham dự của Cô Tara Teng, Hoa hậu Canada 2011. Cô đã đến với lời mời của ban tổ chức và đã dự trọn chương trình để nói lên sự ủng hộ của cô về chương trình gây quỹ xây dựng VBTTN tại Ottawa. Cùng với trên 400 khán giả và đại diện các hội đoàn địa phương còn có sự tham dự của phái đoàn Montréal với các Bác Sĩ Đào Bá Ngọc, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt vùng Montréal; Bác Sĩ Trần Đình Thắng, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt vùng Montréal đồng thời cũng là cựu Chủ Tịch Đoàn Liên Hội; Bác Sĩ Đặng Phú Ân, Chủ Tịch Ủy Ban Khuyến Học Montreal; Giáo Sư và Bà Lê Văn Mão, sáng lập viên Trung Tâm Dịch Vụ Cao Niên S.AI.M; Bà Kim Hậu, phụ tá Thượng Nghị Sĩ Pierre Boisvenu và Ông Yvan Fortin, phụ tá Dân Biểu Liên Bang Ève Péclet.

Xen kẽ với chương trình văn nghệ là phần gây quỹ với tiết mục bán đấu giá thầm lặng. Trong tiết mục này,MC Thùy Dương đã đưa cây đàn tây ban cầm với chữ ký của Nhạc sĩ Trúc Hồ và một số ca sĩ của Trung Tâm Asia lên sân khấu giới thiệu, và kết quả đã bán được với giá $2,500 với sự hỗ trợ của ca sĩ Vũ Khanh qua nhạc khúc “Cây đàn bỏ quên”. Một bức tranh thủ công do một người Việt tại địa phương thực hiện cũng được bán với giá $500. Và để đóng góp thêm vào quỹ xây dựng VBTTN, các em học sinh thiện nguyện đã giúp ban tổ chức bán vé số ($20) với 2 giải thưởng hạng Nhất là 2 Blackberry Playbook 64GB (trị giá $699.99 mỗi cái) cùng Giải Nhì là 2 phiếu ăn được ủng hộ của Nhà Hàng Mekong (trị giá $50.00 mỗi phiếu), thâu được trên $2,000. Tổng cộng, với sự đóng góp ủng hộ của các hội đoàn, cơ sở thương mại, và quý vị mạnh thường quân tại địa phương và các thành phố khác, theo kết quả sơ khởi, Đêm Văn Nghệ 10 tháng 12 đã giúp Liên Hội gây quỹ được khoảng $30,000.

Những đóng góp hôm nay của đồng bào tại Ottawa cũng như ở các nơi khác là những viên gạch cho công trình xây dựng Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân tại thành phố thủ đô Canada ngày mai.

Liên Hội Người Việt Canada xin chân thành cảm tạ các nghệ sĩ, các anh chị em thiện nguyện viên đã nhiệt tinh tham gia và đóng góp công sức trong thời gian qua để thực hiện một đêm văn nghệ đầy ý nghĩa này. Sự hiện diện đông đảo của quý vị khán giả như lời khuyến khích Liên Hội cần cố gắng hơn nữa để VBTTN có thể được đặt viên đá đầu tiên trong 2 năm nữa.

Quý vị mạnh thường quân hỗ trợ dự án VBTTN có thể gửi tiền đóng góp về:

Vietnamese Canadian Centre / Museum Project, Suite 1 – 885 Somerset St. West, Ottawa, ON K1R 6R6 CANADA. Tất cả các số tiền đóng góp trên $10 sẽ được cấp giấy biên nhận trừ thuế.

Để kết thúc bài phóng sự này, chúng tôi xin trích tiếp mấy câu hát trong nhạc phẩm Cái cò, mô tả một cách thật cảm động và chính xác một dữ kiện lịch sử sau này sẽ được trình bầy tại Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân:

Cái cò lặn lội bờ mương
Vét cống đào đường gió rét lạnh căm
Chồng em giặc bắt biệt tăm
Tù Nam tù Bắc biết thăm nơi nào

Một đêm gió lộng mưa gào
Được tin anh đã đi vào thiên thu
Chồng em chết giữa ngục tù
Khổ sai đói rét Cộng thù giết anh

Cái cò một thân lên vùng đất lạ
Ðến trại tù tóc quấn vành tang
Ðếm từng mồ hoang máu lệ hai hàng
Ðau xót cho chồng không mộ phần không khói không nhang ...

http://www.youtube.com/watch?v=RYKQiej3M5M

Liên Hội Người Việt Canada
20-12-2011
www.vietfederation.ca


.
.
.

No comments: