Di dân và màu da: Sự
thật sau chính sách di dân của tổng thống Donald Trump
Thận Nhiên
12/06/2025
Những
ngày gần đây, chính quyền tổng thống Donald Trump đã đẩy mạnh chiến dịch trấn
áp di dân không giấy tờ, với việc điều động lực lượng ICE (Immigration and
Customs Enforcement – Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ) truy bắt trên
diện rộng.
Nhiều
trường hợp bị trục xuất không xét đến hoàn cảnh nhân đạo, dẫn đến các cuộc biểu
tình chống ICE lan rộng từ California đến nhiều bang khác. Tình hình càng trở
nên căng thẳng khi Trump triển khai 4.000 vệ binh quốc gia và 700 lính thủy
quân lục chiến đến thành phố Los Angeles, tiểu bang California.
Nhưng
cần hiểu rõ và nói rõ: Donald Trump không chống di dân một cách toàn diện. Ông
chống những di dân có màu da khác biệt. Từ lệnh cấm người Hồi giáo, chia cắt
gia đình nhập cư Trung Mỹ, đến siết visa người châu Phi và Caribe, tất cả đều vẽ
nên một bức tranh loại trừ chủng tộc có chủ đích.
Ngược
lại, Donald Trump chưa từng có vấn đề gì với di dân da trắng. Ông thậm chí còn
kêu gọi tiếp nhận người da trắng từ Nam Phi, viện dẫn lý do hoàn toàn vô căn cứ
rằng họ đang bị “diệt chủng”.
Trong
quan điểm của Donald Trump và nhiều người MAGA, người da trắng không bị xem là
“di dân”, họ là “người Mỹ tiềm năng”. Còn người da màu, kể cả nhập cư hợp pháp,
vẫn luôn bị nghi ngờ, giám sát, và kỳ thị.
Điều
nghịch lý là không ít người ủng hộ Donald Trump lại chính là những người không
được ông bảo vệ. Vì lợi ích kinh tế? Vì bảo thủ văn hóa? Có thể. Nhưng có lẽ điều
chính yếu là họ chưa nhận ra một sự thật căn bản: Chính sách chống di dân không
chỉ là về luật pháp hay biên giới, mà nó là về sắc tộc. Và trong chính sách đó,
họ không được tính là một phần của “nước Mỹ vĩ đại” mà Donald Trump muốn xây dựng.
Vấn
đề không nằm ở chỗ Donald Trump nói gì. Vấn đề nằm ở chỗ: Ai đang bị nhắm tới,
và ai đang tưởng rằng mình được miễn trừ. Có bao giờ họ – những MAGA không da
trắng – thức tỉnh để hiểu rõ vấn đề và thay đổi quan điểm?
-------------------
2
comments
Nhiều
MAGA Latinos đã thức tỉnh rồi. Đọc ở đây: ://viettudomunich.org/.../bi-kich-chinh-tri-cua-phong.../
Bọn
ma mít (maga annamite) lầm tưởng họ là caucasian, và tưởng họ là loại thượng đẳng
sau khi mua được căn nhà, có việc làm tốt, con cái thành công.
Họ quên rằng họ chỉ là di dân, tiếng Anh nói ngọng nghịu, kém hiểu biết và rất
tự kiêu.
No comments:
Post a Comment