Về tuyên bố của Putin
liên quan đến phán quyết về đường lưỡi bò
Tạ Duy Anh
11/06/2025
https://baotiengdan.com/2025/06/11/ve-tuyen-bo-cua-putin-lien-quan-den-phan-quyet-ve-duong-luoi-bo/
Việc
Tòa Trọng tài Quốc tế bác bỏ yêu sách “đường 9 đoạn” (mà Việt Nam gọi là đường
lưỡi bò) của Trung Quốc, theo đơn kiện của Philippines, đã cho Việt Nam một món
quà cực lớn. Nó xóa sạch những chiến dịch tuyên truyền khổng lồ của Trung Quốc
về thứ gọi là “vùng biển lịch sử”, nhằm gây bối rối cộng đồng quốc tế khi chọn
lẽ phải.
Sau
phán quyết, những ai còn nghi ngờ, đứng giữa vì thiếu thông tin, hoặc mù mờ về
cơ sở pháp lý, từ nay đã có một chỗ dựa vô cùng vững chắc để đưa ra quyết định
trên tinh thần thượng tôn lẽ phải. Trừ phi Tòa rút lại phán quyết, còn không,
phía phản đối đường chín đoạn mãi mãi là bên chính nghĩa.
Philippines
kiện vì quyền lợi của họ, nhưng cũng cho cả quyền lợi của Việt Nam.
Tuy
mạnh miệng bác bỏ Phán quyết nhưng Trung Quốc biết rõ họ ở thế tuyệt vọng,
không thể tiếp tục nói dối trơ trẽn, mà bắt buộc phải điều chỉnh lối hành xử.
Thế là không mất một xu làm truyền thông, hàng tỉ người trên thế giới, vốn ít
biết hoặc không quan tâm đến tranh chấp ở Biển Đông, từ nay mặc nhiên coi đòi hỏi
của Trung Quốc với Việt Nam là cậy thế nước lớn ăn hiếp, là sai trái, chứ không
dựa trên các quy định luật pháp.
Ngay
lập tức Mỹ, châu Âu, Anh quốc, Nhật, Úc… đều hoan nghênh phán quyết.
Sau
Philippines, Việt Nam là bên thắng lớn, rất lớn, dù không làm gì! Chỉ cần nhìn
vào phản ứng rồ dại, điên cuồng của Trung Quốc, cũng thấy phần nào thất bại cay
đắng của họ. Họ chỉ còn cách vớt vát thể diện bằng cách dằn mặt những kẻ nào
tung hô phán quyết, hoặc lôi kéo những đồng minh cùng lên tiếng bác bỏ nó.
Cách
đây nhiều năm, tôi đã viết, nếu phải lựa chọn Việt Nam hay Trung Quốc, giới
lãnh đạo Nga, dù coi Việt Nam như đồng minh, sẽ ngay lập tức, không do dự chọn
Trung Quốc. Chúng ta đành phải chấp nhận điều đó, dù có vẻ phũ phàng.
Lợi
ích Trung Quốc đem lại cho Nga lớn hơn rất nhiều những gì Nga kiếm được ở Việt
Nam. (Chắc chắn 9 năm trước Putin còn chưa lường tới tình huống có lúc Trung Quốc
giữ công tắc máy trợ thở, tắt lúc nào Nga hấp hối lúc ấy). Vì thế khi biết tin
Putin công khai đứng về phía Trung Quốc, tôi coi là việc tất yếu, mình đã biết
trước. Trong khi đó, hầu hết dư luận Việt Nam, do cảm tính nên bị sốc, sốc nặng,
nhiều người phẫn nộ, coi Putin là kẻ phản bạn.
Tuy
nhiên việc đó cũng là bình thường. Chỉ không bình thường ở chỗ một số người tự
bịt mắt bịt tai mình và cũng muốn người khác bịt theo, khi cứ ra sức lèo lái dư
luận, bào chữa cho Putin dù ông ta không cần. Một trong các cách mà họ áp dụng
là lớn lối vu cho dư luận Việt Nam đang hiểu lầm phát biểu của ông ta. Lời vu
đó cũng chả đáng để ý, nếu nó không làm sai lệch bản chất của vấn đề vốn cực kỳ
dễ hiểu như tôi đã nói: Ngay cả với đồng minh, thì lợi ích vẫn luôn quan trọng
hơn tình bạn. Chúng ta cần biết rõ như vậy, dù rõ ràng là cay đắng, để có đối
sách lâu dài.
Hãy
cùng xem một văn bản được coi là đang bị hiểu lầm, có nội dung ra sao.
Xin
trích một đoạn trong bài báo viết trên tờ Người Lao Động (năm 2016) và chính thức
là QUAN ĐIỂM CỦA PUTIN:
“Như
báo chí quốc tế đưa tin, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 5-9 sau khi hội nghị
G20 kết thúc ở Trung Quốc, Tổng thống Putin nói:
“Chúng
tôi bày tỏ sự đoàn kết và ủng hộ lập trường của Trung Quốc không công nhận phán
quyết Toà trọng tài. Đây không phải là một lập trường chính trị mà hoàn toàn
pháp lý, bởi bất kỳ thủ tục tố tụng trọng tài nào phải được khởi xướng bởi các
bên tranh chấp. Toà trọng tài cần phải lắng nghe lập luận và lập trường của các
bên. Như các vị biết, Trung Quốc không tham gia vụ kiện ở The Hague và không ai
được nghe lập trường của Trung Quốc ở đó. Vậy thì tại sao phán quyết của toà lại
công bằng? Chúng tôi ủng hộ lập trường của Trung Quốc về vấn đề này”.
Putin
thừa hiểu, không kẻ nào biết rõ mình sai trái, phi pháp, ăn cắp, cướp giật… lại
tự đưa mình ra tòa để nghe phán quyết dựa trên luật lệ và lẽ phải. Trong trường
hợp cực kỳ quan trọng và nhạy cảm này, nếu thực tâm muốn ủng hộ Việt Nam, ông
ta có thể chọn không cần phải nói gì?
Nhưng
ông ta không chỉ đã nói, mà còn nói cực kỳ rành mạch, dâng Trung Quốc một món
quà kếch xù!
Và
ngay lập tức, Việt Nam, thông qua người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, đưa ra QUAN ĐIỂM
RÕ RÀNG:
“Việt
Nam hoan nghênh việc Tòa Trọng tài đã đưa ra phán quyết cuối cùng ngày 12-7”.
Putin
công khai PHẢN ĐỐI điều mà Việt Nam HOAN NGHÊNH!
Tôi
không thấy có bất cứ nội dung nào, từ ngữ nào có thể gây hiểu lầm quan điểm của
các bên, bởi mọi thứ đều rất rõ ràng, tường minh, đến mức có muốn HIỂU LẦM cũng
khó.
Nếu
còn nghi ngờ, mời xem toàn bài báo tại đây. Báo chính thống đấy!
No comments:
Post a Comment