‘Siêu
dự án’ chống ngập hơn $383 triệu ở Sài Gòn xây 10 năm rồi bỏ hoang
Người Việt
June
17, 2025 : 5:02 PM
SÀI
GÒN, Việt Nam (NV) –
Sau gần 10 năm xây dựng rồi
ngưng, các hạng mục tại “siêu dự án” chống ngập ở Sài Gòn đang xuống cấp, hoang
tàn, trong khi sau mỗi trận mưa thành phố lại chìm trong biển nước khiến người
dân ngao ngán.
Theo
báo Dân Trí hôm 16 Tháng Sáu, dự án chống ngập gần 10,000 tỷ đồng ($383.5 triệu)
ở Sài Gòn là công trình được “kỳ vọng sẽ kiểm soát ngập do triều cường và biến
đổi khí hậu cho khu vực” rộng khoảng 570 cây số vuông, bao gồm trung tâm thành
phố và các vùng trũng ven sông Sài Gòn, nơi có khoảng 6.5 triệu người dân sinh
sống, để “ổn định phát triển kinh tế-xã hội, giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt
gây ra.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/VN-Du-an-chong-ngap-sai-gon-1-1536x1024.jpg
Cống
ngăn triều Phú Xuân ở huyện Nhà Bè, Sài Gòn, đã được lắp hai cửa van rồi ngừng
thi công cho đến nay. (Hình: Nam Anh/Dân Trí)
Dự
án ngăn triều gồm sáu cống: Cây Khô, Mương Chuối, Phú Xuân thuộc huyện Nhà Bè;
Bến Nghé, quận 1; Tân Thuận, quận 7; và Phú Định, quận 8.
“Siêu
dự án” này được khai triển theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng-chuyển giao),
khởi công từ năm 2016, dự kiến hoàn thành vào năm 2018, nhưng đến nay đã bị tạm
ngừng thi công nhiều lần, dù tiến độ đã đạt hơn 90%.
Sau
nhiều năm hứa hoàn thành rồi lại trễ hẹn, “siêu dự án” này hiện dần xuống cấp,
hoang tàn.
Theo
ghi nhận của báo Dân Trí, bên trong dự án cống ngăn triều Phú Xuân ở huyện Nhà
Bè, chiếc chòi tạm của bảo vệ được dựng lên trong rất nhếch nhác, sau khi hồi
Tháng Tám, 2020, cống đã được đơn vị thi công lắp hai cửa van nặng 212 tấn rồi
tạm ngừng các hoạt động thi công cho đến nay.
Bà
Nguyễn Thị Dung, 68 tuổi, sống cạnh dự án cho hay ban đầu, dự án thi công rất rầm
rộ nhưng chỉ được vài ba năm thì phải tạm ngưng cho đến nay.
“Vào
những hôm triều cường đạt đỉnh, cả xóm nhà nào cũng khốn đốn vì nước dâng tràn
cả vào nhà. Có hôm nước lên cao, đồ đạc trong nhà bị hư hại rất nhiều,” bà Dung
ngao ngán nói.
Trong
khi đó, cống ngăn triều Mương Chuối ở huyện Nhà Bè là hạng mục lớn nhất trong số
sáu cống thuộc dự án chống ngập. Thế nhưng công trình “đứng hình” trong thời
gian dài, khiến đời sống của người dân xung quanh dự án gặp nhiều khó khăn, nhất
là vào mùa mưa ngập, triều cường.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/VN-Du-an-chong-ngap-sai-gon-2-1536x1024.jpg
Trụ,
ống, vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang, chất thành đống bên trong dự án. (Hình:
Nam Anh/Dân Trí)
Tương
tự, cống ngăn triều Cây Khô nằm trên sông Cần Giuộc cũng ở huyện Nhà Bè, là
công trình cách xa trung tâm thành phố nhất cũng rơi vào cảnh “đắp chiếu” như
các cống ngăn triều khác, máy móc thi công nằm bất động, thiết bị phủ bạt hoặc
hoen gỉ theo thời gian. Nhiều khu vực cỏ cây mọc um tùm, tràn lan vào cả lối đi
nội bộ.
Đáng
nói nhất, cống ngăn triều Tân Thuận, nằm trên tuyến Kênh Tẻ – khu vực giáp ranh
giữa quận 4 và quận 7 – là một trong sáu cống quan trọng của dự án, có vai trò
then chốt trong việc ngăn triều từ sông Sài Gòn tràn vào hệ thống kênh Tẻ, kênh
Đôi, Tàu Hủ-Bến Nghé, từ đó bảo vệ khu vực trung tâm thành phố khỏi tình trạng
ngập úng do nước dâng.
Thế
nhưng, dù cống ngăn triều Tân Thuận đã đạt khoảng 93% khối lượng thi công, đến
nay dự án vẫn trong trạng thái “án binh bất động.” Khu vực công trình hầu như
không có hoạt động thi công đáng kể, máy móc phủ bạt, nhiều hạng mục để dở dang
trong thời gian dài. (Tr.N) [qd]
No comments:
Post a Comment