Nếu người chính trực
không lên tiếng hôm nay
Tú Lê | Báo Tiếng Dân
09/06/2025
https://baotiengdan.com/2025/06/09/neu-nguoi-chinh-truc-khong-len-tieng-hom-nay/
Người
ta thường nói: Dân chủ là ánh sáng. Nhưng ánh sáng ấy không đến một lần rồi ở
mãi. Nó là ngọn đèn cần được thắp lên mỗi ngày, bằng trí tuệ và can đảm của những
con người còn biết sợ bóng tối.
Tôi
sinh ra ở một nơi mà tự do là điều xa xỉ, và lớn lên trong những câu chuyện kể
thầm về công lý. Bởi vậy, tôi từng nghĩ nước Mỹ là nơi giấc mơ được sinh sống bằng
sự thật. Một thể chế xây bằng pháp quyền, đặt trên nền móng của nhân phẩm và
lương tri, thì không thể bị lật nhào bởi một cá nhân. Tôi đã lầm.
Nền
dân chủ Hoa Kỳ, thứ tưởng như vững chắc như đá granite, đang bị xói mòn từng
ngày — không phải bởi bom đạn, mà bởi những lời dối trá lặp đi lặp lại, bởi sự
im lặng của người tử tế, và bởi đám đông ngỡ rằng mình yêu nước, trong khi chỉ
đang sùng bái một cái bóng được phóng chiếu lên vách tường.
Phong
trào MAGA không đơn thuần là chính trị. Nó là một cơn sốt, một thứ ảo giác tập
thể. Nó len lỏi từ hội đồng học khu cho đến phòng xử án, cả trong buổi cơm gia
đình. Nó làm người ta tin rằng luật pháp có thể bị uốn cong theo ý chí một người,
và sự thật có thể dẹp bỏ nếu bất tiện.
Donald
Trump không tạo ra căn bệnh này. Nhưng ông ta biết cách nuôi nó, thổi phồng nó,
rồi cưỡi lên nó như người ta cưỡi một con sóng hung hãn, chẳng màng đến những
gì bị cuốn đi phía sau.
Tôi không
có lá phiếu trong tay. Tôi không mang quốc tịch Hoa Kỳ. Nhưng tôi còn tiếng
nói. Và tôi tin rằng điều nguy hiểm nhất không phải là cái ác, mà là sự im lặng
của những người biết điều thiện.
Dân
chủ không tự tồn tại. Tự do không tự đến. Chúng là kết quả của một cuộc rèn luyện
tập thể lâu dài, của bao thế hệ can đảm dám nói “không” khi lẽ phải bị lấn át.
Nước Mỹ không vĩ đại vì chưa từng sai lầm, mà vì đã từng biết sửa sai.
Nhưng
hôm nay, những giá trị ấy đang bị thách thức. Một nền cộng hòa xây trên tam quyền
phân lập đang bị uốn cong trước sức mạnh cá nhân hóa của một người đàn ông. Sự
hoài nghi có lý trí đang bị thay bằng đức tin mù quáng. Và những tiếng nói ôn
hòa đang bị nhấn chìm giữa sóng gió phẫn nộ.
Nếu
bạn còn tin vào pháp quyền, vào xã hội công bằng, thì hôm nay là lúc để lên tiếng.
Bạn
không cần là nhà hoạt động. Không cần là người diễn thuyết. Chỉ cần bạn là một
người công chính, dám mở lời.
Hãy
đọc. Hãy viết. Hãy đối thoại – với người khác và với chính mình. Hãy gia nhập
những tổ chức còn giữ được tinh thần dân chủ. Hãy nắm tay nhau trước khi mọi thứ
quá muộn.
Vì
nếu người chính trực không lên tiếng hôm nay, thì ngày mai – con cháu chúng ta
sẽ không hỏi vì sao nền dân chủ sụp đổ, mà sẽ hỏi: Tại sao những người biết nó
đang sụp lại không làm gì cả?
No comments:
Post a Comment