18/06/2025
https://baotiengdan.com/2025/06/18/khac-phuc-hau-qua/
Mấy
hôm nay thấy nhiều anh em luật sư tách thành hai “phe” tranh cãi (ngày càng gay
gắt) về câu chuyện nộp tiền khắc phục hậu quả của Trịnh Văn Quyết FLC. Bên bảo
vệ, bên bất bình. Tôi không có ý kiến gì về quan điểm của hai bên, nó chỉ gợi
cho tôi nhớ lại…
1. Những
con ngáo ộp mang tên các “thế lực”
Đầu
tiên là bài “Cay đắng…” tôi viết tháng 6 năm 2023 khi 20 quan lớn thuộc Ban Thường
vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa được gọi tên trong “án” kỷ luật của Trung ương vì những
vi phạm “gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn về tiền, tài sản Nhà
nước”, kéo dài suốt từ 2010 đến 2021.
Trích:
Theo báo chí, cả 7 dự án FLC ở Thanh Hóa đều “có vấn đề”. Chỉ điểm qua một việc
“vặt” trong số ấy thôi: “khi chưa có tập đoàn FLC về xây dựng, dọc bãi biển Sầm
Sơn là nơi mưu sinh qua bao nhiêu thế hệ. Đến nay khi FLC xây dựng xong thì
người dân không được vào bãi biển để đánh bắt cá, cào ngao, mặc dù phần bãi biển
trên không thuộc quản lý của tập đoàn. (https://vietnamnet.vn/dan-tu-tap-truoc-ubnd-tinh-doi-flc…).
Người
dân kéo lên tỉnh phán đối thì ông Bí thư tỉnh Trịnh Văn Chiến nói với báo chí:
“Trong những ngày qua, tôi nghe nhiều thông tin hoàn toàn sai sự thật, đi sai với
đường lối của Đảng, Nhà nước, có sự kích động của một số người, xúi giục bà con
kéo nhau lên tỉnh… là vi phạm pháp luật” (https://danviet.vn/vu-flc-bi-thu-tinh-thanh-hoa-nhan…). Xem toàn bộ bài viết ở đây.
2. “Côn
đồ” nổ súng trong nhà dân
Vụ
FLC Sầm Sơn, người dân phản đối, và “Một nhân chứng cho hay, khoảng 13h cùng
ngày, ba thanh niên đến nhà riêng của ông Trần Văn Hải, trưởng bến thuyền ở khu
vực Đền Độc Cước (phía Đông đường Hồ Xuân Hương) yêu cầu gia đình ký vào bản
cam kết di dời bến thuyền. Ông Hải không có nhà nên vợ là bà Văn Thị Thắng tiếp
chuyện. Sau ít phút trao đổi, bất ngờ nữ chủ nhà bị nhóm này đánh đập và có tiếng
súng nổ tại đây.”
“Người
dân cho rằng bà Thắng bị hành hung có liên quan đến việc ngư dân phản đối dự án
quy hoạch không gian du lịch ven biển Sầm Sơn nên sau đó kéo đến trụ sở công an
phường yêu cầu làm rõ.” (Nguồn: https://vnexpress.net/nghi-van-sung-no-nguoi-dan-vay-tru…)
Hiện
tôi chưa tìm thấy kết luận về vụ nổ súng này: ai thực hiện, đã bị xử lý như thế
nào, v.v..
3. Khởi
tố người dân
Vì
người dân kéo lên ủy ban phản đối quyết định của tỉnh và tập đoàn FLC, “Cơ quan
Cảnh sát điều tra đã thống nhất với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, quyết định khởi
tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ luật Hình sự để điều
tra theo quy định” (https://vnexpress.net/khoi-to-vu-ngu-dan-vay-tru-so-tinh…).
4. Số
phận người dân
Không
rõ số phận và cuộc sống của những ngư dân Sầm Sơn và cư dân xung quanh từ những
dự án của FLC sau mươi năm qua hiện giờ ra sao?
Vụ
khởi tố nêu trên cũng không thấy báo chí cập nhật nữa về số bị can bị cáo (ngư
dân) cũng như mức án, chỉ thấy rải rác trên mạng xã hội thông tin về người này
người kia bị đi tù. Nếu đi tù, không rõ họ đã được ra tù chưa?
Ông
Bí thư tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến 30 tháng tù “cho hưởng treo”, nhưng không liên
quan gì đến FLC!
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/06/1-83.jpg
Ông
Trịnh Văn Chiến (ngoài cùng bên trái) và ông Trịnh Văn Quyết (giữa), Chủ tịch
HĐQT Tập đoàn FLC được trao tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hoá”. Nguồn: Báo Thanh Tra
10 năm, 2 nhiệm kỳ lãnh đạo, không chỉ câu
chuyện về đời sống, về mưu sinh của người dân, mà biết bao giá trị đã bị thao
túng, bị đè bẹp, bị giẫm đạp; câu chuyện về niềm tin, về lẽ công bằng…, còn lại
gì? Và phải “khắc phục” đến bao lâu mới xong?
Với những gì nó đã gây ra, Trịnh Văn Quyết, FLC
và những kẻ chống lưng, là tội ác, tội ác tày trời – tội ác không chỉ trên đất
Thanh Hóa.
No comments:
Post a Comment