Thursday, October 28, 2021

MỘT SỰ BẤT TÍN … VẠN SỰ VẪN ... CỐ TIN … (Phạm Thanh Giao)

 


MỘT SỰ BẤT TÍN … VẠN SỰ VẪN ... CỐ TIN …   

Giao Thanh Pham

28/10/2021  07:45   

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/6933682219979088

 

Hồi nhỏ đó, cái bài học mà tui được thầy cô và người lớn dạy nhiều nhất, phải nói là bài học “phải biết tránh xa bọn lừa đảo, sau khi bị chúng gạt chỉ 1 lần”. Cái câu mà tui học thuộc lòng, thuộc cho tới ngày hôm nay, là câu “Một sự bất tín, Vạn sự chẳng tin”, nghĩa là, ai đã đã dối trá và lừa gạt ta 1 lần thì 1 chục ngàn lần sau đều không thể tin được.

Ấy thế mà …

 

Không ít người Việt mình trong những năm sau này, dường như không được thầy cô hay người lớn dạy điều này hay sao á. Họ Bị Dối Trá, Họ Gị Gạt Gẫm, Họ Bị Lừa Đảo, bởi cái tên gian hùng, xảo trá, ma mãnh, thủ đoạn và điếm đàng Đô La Chôm đến hàng trăm lần, hàng ngàn lần, ấy vậy mà … họ vẫn tin, mà lại còn tin đến sái cả cổ, bất chấp những lời cảnh báo của những người chung quanh, của bất kỳ nguồn tin nào, thế … mới kỳ cục và lạ lùng làm sao ...

 

Ấy thế mà …

 

Đến cuối đời chính chị chính em của tên gian hùng điếm đàng này, hắn còn tung ra cú đòn ma mánh chót, xúi những kẻ đã bị hắn gạt hàng trăm lần, hàng ngàn lần, kéo nhau tấn công Điện Capitol, trong cái âm mưu cướp chính quyền của lão, với cái chủ trương “Stop the Steal” mà tiếng Việt của giáo sư Lê Bá Giao dịch ra là Sì Tốp Đờ Sì Tiêu ...

 

Thực tế đến nay đã chứng minh quá rõ, là lão ấy có mất gà đâu mà bô lô ba la, ấy vậy mà … họ vẫn tin, mà lại còn tin đến sái cả cổ, bất chấp những lời cảnh báo của những người chung quanh, của bất kỳ nguồn tin nào, thế … mới kỳ cục và lạ lùng làm sao ...

Lão lên TV xúi thiên hạ, kéo nhau đến Điện Capitol hung hăng sắt máu với vũ khí, với bạo động:

 

"Fight like hell. We will not take it anymore – Hãy chiến đấu tới cùng. Chúng ta không thể chấp nhận như thế được" (10:35 sáng ngày 6 tháng 1 giờ miền Đông Hoa Kỳ)

Và trong khi đám người vừa cuồng vừa điên kia với giáo mác gậy gộc, hung hăng đòi treo cổ phó tổng thống và bà chủ tịch Quốc Hội, thì lão và con cái lão lại “ẩn núp an toàn” ở một nơi rất xa, vỗ tay kích động, nhảy múa reo hò vô cùng ... khí thế ...

 

Ấy thế mà … cái đám “không ít người Việt mình” kia vẫn cứ tin, mà lại còn tin đến sái cả cổ, bất chấp những nguồn thông tin và ngay cả những cái video clips chiếu trên truyền hình, từ chính cái Mồm xạo láo và gian manh của lão, thế … mới kỳ cục và lạ lùng làm sao ...

 

Để rồi, ngay sau khi cuộc bạo loạn “kết thúc trong đớn đau” bởi các cơ quan an ninh khắp nơi được phối hợp và điều động đến Điện Capitol dẹp tan đám loạn quân bát nháo và ô hợp này, thì … LÃO LIỀN CHẠY TỘI bằng cách LÊN ÁN:

 

“Like all Americans I am outraged by the violence, lawlessness and mayhem. The mob had defiled the seat of American Democracy - Như tất cả những người công dân Mỹ khác, tôi phẫn nộ vì lối hành xử bạo lực, vô luật pháp và bạo loạn. Đám người vô trật tự và manh động này, đã làm ô uế vị trí của nền dân chủ Mỹ."

 

Câu tuyên bố này đã được phát sóng trên các đài TV lớn nhỏ trên toàn quốc Hoa Kỳ vào 9 giờ sáng ngày 7 tháng 1 năm 2021, chưa đầy 24 tiếng sau khi cuộc bạo loạn diễn ra ở Điện Capitol bị dẹp tan và chính MồM lão trong ngày đó đã chứng nhận "The New Administration" ... rồi nhá.

 

Mãi sau này, sau khi hơn 680 người bị đưa ra tòa án xét xử, thì số đông trong bọn họ, những người vừa cuồng vừa điên đó, đã tỉnh lại và đã … giác ngộ, chỉ tay vào người đã xúi giục họ.

 

Thế còn cái đám “không ít người Việt mình” kia thì sao nhỉ?

 

Hay là vẫn cứ cố gào thật to "Sì Tốp Đờ Sì Tiêu"?

 

*** Hai Dao nói có sách và mách có vi đeo cờ líp đàng hoàng nha. Coi xong cái video này mà vẫn còn tin lão, thì chắc chỉ có thuốc sán lải ngựa mới trị được bệnh ...

 

Link vi đeo chính MồM lão phát ra đấy nhá:

[ https://www.youtube.com/watch?v=OsSCpkKG7Y8 ]

 

Người sáng lập hội "Cowboys for Trump" đã chính thức "tố cáo" tội ác của ... lão.

.

 

.

Trump condemns Capitol rioters, concedes to Biden   

Los Angeles Times

Jan 7, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=OsSCpkKG7Y8




No comments: