Sunday, December 25, 2011

MỘT THANH NIÊN GIÁO PHẬN VINH BỊ BẮT TRƯỚC LỄ GIÁNG SINH (RFI, VRNs, Công Đoàn Vinh)



Thanh Phương   -   RFI
Chủ nhật 25 Tháng Mười Hai 2011

Theo tin từ trang mạng dòng Truyền thông Chúa Cứu Thế, chiều hôm qua, công an thành phố Vinh đã bắt giữ anh Phêrô Nguyễn Đình Cương, một thanh niên Công giáo thuộc giáo xứ Yên Đại, phường Nghi Phú, Vinh và là một thành viên Trung tâm Bảo vệ Sự sống Gioan Phaolô 2.

Anh Phêrô Nguyễn Đình Cương bị bắt trong lúc đi thăm gia đình của một người quen. Công an đã bắt thanh niên này mà không có lệnh bắt giữ và chỉ nêu lý do là anh Cương phạm tội « hoạt động chống chính quyền ».

Cũng theo Truyền thông Chúa Cứu Thế, ngày 22/12 vừa qua, bốn thanh niên Công giáo thuộc Giáo phận Vinh bị bắt giam từ tháng 8 đã được gia đình vào thăm tại trại giam B14-Thịnh Liệt, Hà Nội. Công an đã cho phép gia đình thăm các anh Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Văn Duyệt và Thái Văn Dung “ vì lý do nhân đạo nhân dịp mừng Giáng Sinh của người Công giáo.

Một thanh niên Công giáo khác bị bắt vào tháng 8 cũng được gia đình vào thăm vào ngày 22/12 vừa qua là anh Trần Minh Nhật, đang bị tạm giam tại 235 Nguyễn Văn Cừ, quận 1, Sài Gòn. Cả năm thanh niên nói trên đều bị quy tội tham gia đảng Việt Tân.

Trong số 15 thanh niên bị bắt ở Việt Nam từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9 vừa qua, có tới 14 người Công giáo, nhưng đến nay chỉ có 5 gia đình được thăm người thân, nhân lễ Giáng Sinh. Đặc biệt trường hợp của anh Paulus Lê Sơn, dù mẹ anh đang hấp hối tại bệnh viện Thanh Hóa nhưng công an trại giam B14 vẫn chưa cho Lê Sơn ra ngoài thăm mẹ, theo yêu cầu của luật sư của anh.

-----------------------------------

PV.VRNs

VRNs (25.12.2011) – Nghệ An – Khoảng 4 giờ chiều hôm qua, 24/12/2011, công an TP. Vinh đã xâm nhập nhà ông Khoa ở xóm 7, phường Nghi Phú, TP. Vinh để bắt anh Phêrô Nguyễn Đình Cương, một thanh niên Công giáo hoạt động tích cực trong giáo xứ Yên Đại và Trung tâm Bảo vệ Sự sống Gioan Phaolô 2.

Anh Phêrô Nguyễn Đình Cương sống tại xóm 4, phường Nghi Phú, TP. Vinh, bị bắt trong lúc đi thăm gia đình người quen là ông Khoa. Điều đáng nói là công an đã không hề đọc lệnh bắt người, nhưng đã còng tay anh Cương một cách thô bạo. Sau đó mẹ và các em của anh Cương đã kéo lên trụ sở công an TP. Vinh hỏi lý do tại sao bắt anh Cương và lệnh bắt ở đâu, nhưng công an đã không cho bất cứ ai vào bên trong trụ sở, cũng không trả lời các câu hỏi của thân nhân anh Cương. Tuy nhiên, công an tại đây nói họ bắt anh Cương vì hoạt động chống chính quyền, “tội” này bắt không cần lệnh!

Đối với người Công giáo, lễ Giáng Sinh đêm 24 là thánh lễ rất linh thiêng, cao cả, không bao giờ được bỏ. Thế nhưng công an TP. Vinh đã bắt anh Phêrô Nguyễn Đình Cương ngay trước thánh lễ Giáng Sinh, một hành động vi phạm tự do tôn giáo, thách thức và khiêu khích công luận khắp nơi. Cha Chính xứ Yên Đại, hạt Cầu Rầm đã nhận được tin báo từ gia đình và ngài cho biết đây là việc chung của Giáo Hội. Ngài sẽ cùng với giáo xứ cầu nguyện đặc biệt cho anh Phêrô Nguyễn Đình Cương.

--------------------------------

Tác giả bài viết: Yên Đại
Chủ nhật - 25/12/2011 21:07

Vào lúc 16h 15 phút ngày 24.12.2011, Tại Giáo xứ Yên Đại. Hạt Cầu Rầm, Tp Vinh – Nghệ An. Công an TP Vinh đã ập tới nhà một người Bạn là bác sỹ mà anh Cương đang đi đến để chúc mừng Giáng sinh. Đang ngồi trò chuyện, 3 kẻ lạ mặt ập vào, còng tay, bắt anh Nguyễn Đình Cương mang lên chiếc xe taxi. Đó là một toán người không rõ danh tính, tất cả đều mặc thường phục.

Được biết Anh Phêrô Nguyễn Đình Cương là Kitô hữu thuộc giáo xứ Yên Đại, hạt Cầu Rầm, Giáo Phận Vinh. Anh Cương là thành viên của Trung Tâm Bảo vệ sự sống Gioan Phaolo II. Là Thanh niên nhiệt tâm trong các công việc mục vụ bác ái xã hội của Giáo xứ Yên Đại. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Anh Cương sớm được tự do để mừng lễ Giáng Sinh với gia đình và Giáo xứ.

Cập nhật tiếp ...

Ngay sau khi nhận được tin nhắn về việc anh Cương bị bắt, một người em của anh đã phóng xe máy đuổi theo chiếc xe taxi Mai Linh và chặn ngang yêu cầu dừng lại để làm rõ hành vi bắt người trái pháp luật. Có 3 kẻ lạ mặt trong xe mở cửa xuống bóp cổ, xô đẩy và hành hung em trai của Anh Cương, gạt xe máy sang một bên và tiếp tục chạy.

Một số người tiếp tục đi theo chiếc taxi chở bọn bắt cóc đó thì thấy nó đi thẳng vào trụ sở Công An Tỉnh Nghệ An. Không ai có thể tưởng tượng được ở một nhà nước pháp quyền mà công an đóng giả du côn, dắt sẵn còng tay trong người, lừa và bắt không hề có lệnh, có thông báo.

Gia đình đang rất phẫn uất việc này vì anh Cương là một người con ngoan, một người anh tốt và hết lòng hy sinh vì công việc của Giáo Hội. Anh bị bắt cóc mang đi vào đúng buổi chiều ngày 24/12 là lúc toàn thể giáo dân đang chuẩn bị đón mừng Thiên Chúa giáng sinh.

Tác giả bài viết: Yên Đại
.
.
.

No comments: