Monday, July 14, 2025

KHỐN KHỔ NƯỚC MỸ THỜI TRUMP (Tu Le | Facebook)

 



 

KHỐN KHỔ NƯỚC MỸ THỜI TRUMP

Tu Le

12 tháng 7 lúc 21:07  

https://www.facebook.com/vo.hih.trong.tim.em/posts/pfbid02guRtyowxzCEUJ8y8gAei6gfMT4F3tZzjrPP8n2T9LQTNXq9ar1gtrQkNdkY957PDl

 

KHỐN KHỔ NƯỚC MỸ THỜI TRUMP

Khốn khổ nước Mỹ – không phải vì thiếu tiền, thiếu súng, thiếu bằng sáng chế hay thiếu học viện Ivy League.

Mà vì nó đang thiếu chính cái mà xưa kia từng làm nên sự vĩ đại của nó: tinh thần lý trí, lòng khoan dung, và đạo lý của nền cộng hòa.

 

Khốn khổ nước Mỹ – khi sự thật trở thành thứ hàng hóa bị mặc cả, bị nhồi nhét, bị hoài nghi, bị chối bỏ. Một nền truyền thông từng được gọi là quyền lực thứ tư, nay bị mạt sát là “kẻ thù của nhân dân”, chỉ vì dám nói điều không hợp tai kẻ cầm quyền. Người dân không còn tìm kiếm sự thật, mà chỉ tìm xác nhận cho niềm tin có sẵn của mình. Và khi cả quốc gia sống trong “bong bóng thông tin” riêng rẽ, thì nước Mỹ không còn là một liên bang, mà là một đám đông đang tự kéo căng mình về hai hướng ngược nhau.

 

Khốn khổ nước Mỹ – khi một người như Donald Trump, với ngôn từ thô bạo, tâm thế trả thù, lòng tự ái trẻ con và dã tâm quyền lực vô hạn, lại trở thành biểu tượng của một bộ phận đông đảo người dân.

Người ta sùng bái ông không vì đạo lý, mà chính vì ông đạp lên đạo lý. Không vì ông chính trực, mà vì ông dám làm những điều họ âm thầm muốn làm: xúc phạm, trả đũa, chia rẽ, loại trừ. Ông không đến để lãnh đạo, mà để phục thù. Không vì hiến pháp, mà để định nghĩa lại nước Mỹ theo cái tôi đầy giận dữ và sợ hãi của mình.

 

Khốn khổ nước Mỹ – khi lòng yêu nước bị biến thành khẩu hiệu rỗng, nơi những lá cờ tung bay không để nhắc nhở lý tưởng tự do – mà để che khuất sự thù hận và bài ngoại. Người ta bắn súng nhân danh Tu chính án thứ Hai. Người ta xông vào quốc hội nhân danh dân chủ. Người ta rao giảng Cơ đốc giáo nhưng lại reo hò khi thấy người nhập cư bị nhốt trong lồng sắt.

 

Khốn khổ nước Mỹ – khi nền tư pháp bị đe dọa bởi chính người từng thề bảo vệ nó. Khi những thẩm phán bị gọi là “phản quốc”, khi những công tố viên bị nhắm đến bởi đám đông cuồng tín, khi tòa án không còn là nơi phân xử công bằng, mà trở thành chiến trường giữa hai thế giới niềm tin. Khi bản án không còn được đo bằng luật pháp, mà bằng đài truyền hình nào bạn đang xem.

 

Khốn khổ nước Mỹ – khi những chính khách không còn giữ khí phách của Washington hay Lincoln, mà cúi đầu trước quyền lực phi lý của một người đàn ông từng thua cử nhưng không chịu thừa nhận. Một nền dân chủ muốn bền vững phải dựa trên hai chữ “tự trọng”, và nước Mỹ đang dần mất thứ đó – từ nghị sĩ quốc hội đến cử tri ngoài phố.

 

Khốn khổ nước Mỹ – khi lời thề “We the People” bị thay bằng khẩu hiệu “America First” trong nghĩa hẹp hòi và ích kỷ. Khi người da trắng sợ mất đặc quyền, người da màu lo bị nhắm đến, người đồng tính bị lấy lại quyền, và phụ nữ phải chiến đấu lại từ đầu. Một đất nước mà mỗi nhóm người sống trong sợ hãi nhóm người khác, thì đó không còn là hợp chủng quốc – mà là một liên bang run rẩy trên hố chia rẽ.

 

Khốn khổ nước Mỹ – khi chính nó không còn nhìn ra mình trong gương.

 

Nơi từng là ngọn hải đăng cho thế giới, nay lại rao giảng thuyết âm mưu, cổ vũ cho độc tài, khuyến khích sự dối trá và coi thường khoa học. Những giá trị từng đưa nước Mỹ lên đỉnh cao – giáo dục, tinh thần trách nhiệm, sự thật, luật pháp, và lòng bác ái – đang bị đục khoét từng ngày, bởi bàn tay mang găng vàng nhưng trái tim thì lạnh như sắt.

 

Và rồi, như Khalil Gibran đã viết gần một thế kỷ trước:

 

Khốn khổ thay cho dân tộc tung hô kẻ bắt nạt là anh hùng, và gọi kẻ xâm lăng là người ban ơn.

 

Nước Mỹ của Trump đang đi đúng con đường đó – không phải vì bị xâm lăng từ bên ngoài, mà vì bị thôn tính từ bên trong bởi nỗi sợ, bởi sự phẫn nộ, bởi lòng hoài niệm sai lầm về một quá khứ “vĩ đại”.

 

-------------

 

Nhưng tôi vẫn không thôi hy vọng. Vì chính nước Mỹ đã từng vực dậy sau nội chiến.

Chính nước Mỹ đã từng sửa sai sau Watergate.

Chính nước Mỹ đã từng lật đổ chủ nghĩa McCarthy và bảo vệ quyền tự do ngôn luận đến tận cùng.

 

Vì thế, khốn khổ nước Mỹ – nhưng chưa tuyệt vọng.

 

Nếu người dân Mỹ còn biết đau trước bất công, còn biết hổ thẹn trước sai lầm, còn biết đứng lên chống lại độc tài dù khoác áo dân chủ, thì họ vẫn còn cơ hội giữ lại linh hồn cho chính mình.

 

Còn nếu không, thì chính họ – không ai khác – sẽ là kẻ tiếp tục viết phần kết bi thảm cho một giấc mơ mang tên “American Dream”.

____

#KhoaiG7

 

.

13 BÌNH LUẬN

 

Tác giả

Tu Le

Cảm ơn các anh em góp ý. Viết ra không phải để dạy đời, càng không để thể hiện đạo lý. Chỉ là có lúc thấy một đất nước lớn mà vẫn khổ vì mê lầm, thì cũng giật mình nhìn lại mình – nhỏ hơn, yếu hơn, dễ tổn thương hơn, liệu có đang lặp lại những sai lầm ấy trong hình thức khác? Viết để cùng nghĩ, chứ không phải phán xét.

 

Tác giả

Tu Le

Dưới đây là tài liệu tham khảo kèm liên kết cụ thể để bạn hoặc người đọc tiện kiểm tra thông tin liên quan đến các vấn đề được tranh luận:

 

1. Không có bằng chứng việc người nhập cư bất hợp pháp được đi bầu cử ở Mỹ

 

Nguồn độc lập kiểm chứng:

 

• FactCheck.org

 (Dự án của Annenberg Public Policy Center)

No Evidence Illegal Immigrants Are Voting in Large Numbers

https://www.factcheck.org/.../no-evidence-of-widespread.../

 

• Reuters Fact Check:

False claim: Undocumented immigrants are voting in U.S. elections

https://www.reuters.com/.../factcheck-vote-illegal...

 

• Brennan Center for Justice (NYU School of Law):

Debunking the Voter Fraud Myth

https://www.brennancenter.org/.../debunking-voter-fraud-myth

 

Kết luận: Việc người không có quốc tịch Mỹ bỏ phiếu trong bầu cử là vi phạm luật liên bang. Các cuộc điều tra nhiều năm qua không phát hiện hiện tượng gian lận bầu cử quy mô lớn do người nhập cư bất hợp pháp thực hiện.

 

2. Về chính sách “Zero Tolerance” và việc chia cắt trẻ em khỏi cha mẹ

 

Báo cáo chính thức và truyền thông uy tín:

 

• American Civil Liberties Union (ACLU):

Family Separation by the Numbers

https://www.aclu.org/.../immigrants-rights/family-separation

 

• New York Times:

Trump Administration Discussed Separating Families to Deter Immigration, Officials Say

https://www.nytimes.com/.../family-separation-border...

 

• BBC News:

Migrant family separations: What happened in 2018?

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44503568

 

Kết luận: Chính sách nhập cư dưới thời Trump đã gây ra việc tách hơn 5.000 trẻ em khỏi gia đình – nhiều trường hợp không có kế hoạch tái hợp – dẫn đến khủng hoảng nhân đạo bị lên án mạnh mẽ bởi cả trong và ngoài nước Mỹ.

 

3. Về việc sử dụng lực lượng ICE và Biên phòng quá mức

 

• Human Rights Watch:

United States: Abuses by Immigration Enforcement Agents

https://www.hrw.org/.../united-states-abuses-immigration...

 

• NBC News:

Watchdog finds DHS failed to properly track separated families

https://www.nbcnews.com/.../watchdog-dhs-failed-properly...

 

Kết luận: Việc lực lượng ICE và CBP hành xử quá quyền hạn, đặc biệt trong thời gian cao điểm năm 2018–2019, đã khiến nhiều tổ chức nhân quyền, cả trong và ngoài Mỹ, cảnh báo về nguy cơ lạm dụng quyền lực.

 

4. Về vai trò của Trump và việc khai thác “nỗi sợ nhập cư” cho mục đích chính trị

 

• Brookings Institution:

How Trump weaponized immigration policy and rhetoric

https://www.brookings.edu/.../how-trump-weaponized.../

 

• Pew Research Center:

Immigration remains a top issue among Trump supporters

https://www.pewresearch.org/.../the-2024-election-and.../

FACTCHECK.ORG

FactCheck.org

 

 

 





No comments: