Khi Netanyahu kết
thúc chuyến thăm Washington, tiến triển về lệnh ngừng bắn tại Gaza vẫn mù mờ
Nhật Báo CaliToday
July
10, 2025
https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2025/07/image_2025-07-11_081607559.png
Thủ
tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu với giới truyền thông, Thứ Ba, ngày 8
tháng 7 năm 2025, tại Đồi Capitol ở Washington. (Ảnh AP/Jacquelyn Martin)
(AP) — Thủ tướng Israel
Benjamin Netanyahu hôm thứ Năm đã tham dự lễ tưởng niệm hai nhân viên tòa đại sứ
Israel bị sát hại, khép lại chuyến công du bốn ngày tới Washington, nơi ông gặp
Tổng thống Donald Trump, các phụ tá tại Tòa Bạch Ốc và nhiều nhà lập pháp để thảo
luận về lộ trình hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.
Tuy
nhiên, khi ông Netanyahu chuẩn bị trở về Israel, vẫn chưa rõ liệu có đạt được đột
phá nào trong nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày giữa Israel
và Hamas do ông Trump hậu thuẫn — một thỏa thuận mà nhà lãnh đạo Mỹ tin có thể
mở đường cho việc chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến đã kéo dài 21 tháng tại Dải
Gaza.
Trong
một video phát hành hôm thứ Năm, ông Netanyahu cho biết ông đang cố gắng hoàn tất
thỏa thuận do Mỹ bảo trợ, nhưng nhấn mạnh rằng đây sẽ chỉ là thỏa thuận “tạm thời”,
nhằm mục tiêu giải cứu một nửa trong số 50 con tin còn lại tại Gaza — nhiều người
trong số đó được cho là đã thiệt mạng.
Ông
cũng khẳng định rằng trong bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào, Israel sẽ không từ
bỏ điều kiện cốt lõi: Hamas phải buông vũ khí và chấm dứt hoàn toàn vai trò
chính trị cũng như quân sự — điều mà Hamas đến nay vẫn kiên quyết từ chối.
“Đây
là điều kiện tối thiểu của chúng tôi,” Netanyahu nhấn mạnh. “Nếu đạt được qua
đàm phán thì rất tốt. Nếu sau 60 ngày đàm phán không mang lại kết quả, chúng
tôi sẽ đạt được điều đó bằng cách khác — bằng sức mạnh, bằng sức mạnh của quân
đội anh hùng của chúng tôi.”
Việc
Netanyahu có mặt tại lễ tưởng niệm hai nhân viên đại sứ quán cũng là cách để
ông nhấn mạnh lại “sự tàn bạo mang tính bài Do Thái” mà người Do Thái trên khắp
thế giới đang phải đối mặt, trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Israel tại
Gaza vẫn tiếp diễn.
Hai
nạn nhân, Yaron Lischinsky (30 tuổi) và Sarah Lynn Milgrim (26 tuổi), là đồng
nghiệp và sắp đính hôn, đã bị bắn chết vào ngày 22/5 khi rời khỏi một buổi tiệc
tiếp tân dành cho các nhà ngoại giao trẻ tại Bảo tàng Do Thái Capital ở
Washington.
Bà
Sara Netanyahu, phu nhân Thủ tướng Israel và là một nhà tâm lý học, đã ký thư
chia buồn tại đại sứ quán, viết: “Xin nguyện cho ký ức của họ được chúc phúc.”
Thân nhân hai nạn nhân cũng có mặt tại buổi lễ tưởng niệm, theo thông báo từ
văn phòng thủ tướng.
Một
nghi phạm đã bị bắt và khi bị dẫn đi, người này hét lên “Tự do cho Palestine”.
Tài liệu truy tố cho biết nghi phạm khai với cảnh sát: “Tôi làm điều đó vì
Palestine, tôi làm điều đó vì Gaza.”
Ông Trump
xem thời điểm hiện tại là bước ngoặt tiềm năng trong cuộc xung đột đẫm máu đã
khiến hơn 57.000 người thiệt mạng ở Gaza. Bộ Y tế Gaza không phân biệt giữa dân
thường và chiến binh trong các con số tử vong của họ.
Dù
Hamas vẫn có thể tung ra các đòn tấn công chết người, giới chức Mỹ tin rằng tổ
chức này đã suy yếu đáng kể, khi hệ thống chỉ huy và điều phối trung tâm của họ
gần như tê liệt sau hơn một năm giao tranh. Trong khi đó, Iran — nhà tài trợ
chính của Hamas — vừa chịu tổn thất nặng nề sau 12 ngày oanh kích từ Israel và
Hoa Kỳ nhắm vào các cơ sở hạt nhân trọng yếu của Tehran vào tháng trước.
Các
quan chức Mỹ vẫn tỏ ra lạc quan rằng các cuộc đàm phán cấp cao — do Ai Cập và
Qatar làm trung gian và có sự tham gia của đặc phái viên Tòa Bạch Ốc Steve
Witkoff — sẽ sớm được nối lại và có thể đạt được tiến triển.
“Chúng
ta đang gần hơn bao giờ hết, và chúng tôi hy vọng, dù vẫn còn nhiều thách thức,”
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với báo giới khi tham dự Diễn đàn Khu vực ASEAN
tại Kuala Lumpur, Malaysia.
Các
quan chức cao cấp trong chính quyền Trump, bao gồm ông Witkoff, đã gặp Bộ trưởng
Các vấn đề Chiến lược Israel Ron Dermer và đại diện chính phủ Qatar tại Tòa Bạch
Ốc hôm thứ Ba để bàn về các điểm còn bế tắc trong đàm phán. Một trong số đó là
yêu cầu của Israel được duy trì quyền kiểm soát quân sự tại một số khu vực ở
Gaza trong thời gian tạm ngừng bắn kéo dài 60 ngày, theo một quan chức Tòa Bạch
Ốc giấu tên.
Khi
được hỏi về cuộc họp trong tuần, ông Trump không xác nhận các cuộc “đàm phán mật”
đã diễn ra, nhưng nói rằng nếu đúng có thì ông hy vọng các cuộc trao đổi này “sẽ
đưa chúng ta đến đích mong muốn.”
“Chúng
tôi muốn hòa bình. Chúng tôi muốn đưa con tin trở về. Và tôi nghĩ chúng tôi
đang đến rất gần điều đó,” ông Trump nói thêm.
No comments:
Post a Comment