Heather Mallick | The Star
DCVOnline dịch thuật
Posted
on July 10, 2025
Hãy gặp
gia đình Olivera. Cynthia và chồng bà, Francisco, là hai người California đầy tự
hào đã từng ủng hộ Donald Trump vì họ muốn trục xuất những người nhập cư bất hợp
pháp.
https://dc9lsb5d52ihkl.archive.is/FaIJd/a30f8e949da2483ecf764c15350a20a1167b35ee.webp
Trung
tâm Di trú và Quan thuế Mỹ (ICE) tại El Paso, Texas. Cynthia Olivera hiện đang
bị giam tại trại giam ở Đông Bắc El Paso. (Ảnh: PAUL RATJE/AFP qua Getty
Images)
Hiện
nay họ đang trải qua một chuyện khiến họ tức giận và bối rối. Vì Cynthia mang
quốc tịch Canada, nên trách nhiệm của chúng ta là giải thích chuyện này. Nhưng
điều đó không dễ.
Hiện
Cynthia đang bị giam tại một trại giam của ICE (Cơ quan Di trú và Quan thuế) ở
El Paso, Texas, sau khi bị bắt vào tháng trước. (Một số người Canada khác thậm
chí đã bị bắt vì những lý do nhỏ hơn.) Bà ấy cho rằng mình sẽ bị trục xuất về
Canada, nhưng tôi thì không chắc như vậy.
Cynthia,
mới 45 tuổi có ba con, bị sốc đến mức hầu như không thể nói thành lời. Bà cho
biết cha mẹ đã đưa bà sang Mỹ bất hợp pháp khi bà mới 10 tuổi. Trong một cuộc gọi
video hoảng loạn với một đài truyền hình địa phương, bà nói điều đó khiến bà trở
thành người Mỹ.
Olivera
nói :“Mỹ là đất nước của tôi. Tôi gặp chồng tôi ở đó. Tôi học trung học, tiểu
học ở đó. Tôi sinh con ở đó.”
Tuy
nhiên, vào năm 1999, khi khoảng 19 tuổi, theo tờ Guardian, bà đã về Canada
trong một thời gian ngắn. Khi bị nhân viên biên giới Mỹ từ chối, không cho trở
lại Mỹ, bà đã đi qua Mexico và lái xe sang San Diego, trở lại Mỹ một cách bất hợp
pháp.
Năm
2024, chính quyền Biden — vốn được xem là nhân đạo — đã cho phép những người
như bà được làm việc hợp pháp trong khi chờ đợi tiến trình nhập tịch. Nhưng
Cynthia và Francisco đã làm gì? Họ quay lưng với đảng Dân chủ và Francisco bỏ
phiếu cho Trump để trục xuất “lũ ngoại quốc rác rưởi”.
Kết
cục lại chẳng suôn sẻ gì. Dù nhiều thế hệ gia đình ông đã sống ở Mỹ sau khi di
cư từ Mexico Francisco nói, “Chúng tôi hoàn toàn bị bất ngờ. Tôi muốn lấy lại
lá phiếu của mình.”
Không
rõ vì sao họ lại cảm thấy mình bị đối xử bất công. Họ tin rằng người nhập cư
đang vi phạm những quy định mà chính Cynthia đã vi phạm nhiều lần. Điều gì khiến
bà nghĩ mình là ngoại lệ?
Francisco
thật kém hiểu biết về quốc gia của chính mình, và Cynthia thì chẳng hiểu gì về
nơi bà chỉ được tạm dung. Cả hai đầy những ảo tưởng đạo đức, và dễ dàng rơi vào
kiểu độc ác dễ dàng mà những người tự cho mình là chính trực thường mắc phải. Họ
là một kiểu người, với tầm nhìn hạn hẹp đến mức nếu chuyện gì không xẩy ra tại
nhà họ ở 1647 Houseproud Drive, Fran-Cyn, California, thì nó không xẩy ra.
Thật
khó cho người Mỹ khi phải bước vào đôi bốt cao bồi, đôi Adidas hay thậm chí là
đôi Skechers của người khác. Nhưng thực ra đó là vấn đề chung của con người.
Đàn
ông thường không hiểu rằng phụ nữ nhìn thế giới khác, dễ cảm thấy thế giới thù
địch hơn. Người khỏe mạnh không thể tưởng tượng mình sẽ bệnh, người trẻ không
thể hình dung mình sẽ già. Tại sao phải hình dung chứ? Những điều đó sẽ không
bao giờ xẩy ra với họ — một người khỏe mạnh, sáng sủa, được xác minh là “con
người địa phương” đúng tiêu chuẩn.
Nhưng
rồi chúng vẫn xẩy ra.
Hãy
nhìn vào hạt Kerr, Texas, nơi nhà chức trách cho rằng nên đặt hệ thống còi báo
hiệu dựa trên mực nước sông Guadalupe — một con sông nổi tiếng vì những trận ngập
nước giết người. Nhưng cử tri nói rằng điều đó quá tốn kém. Họ đánh cá rằng nơi
nổi tiếng vì lụt lội sẽ không lụt nữa. Và hàng chục thiếu niên cùng nhân viên
đã thiệt mạng tại trại hè ở Camp Mystic — một cái tên nghe như bước ra từ truyện
Stephen King, nhất là trong hoàn cảnh đó.
Tôi
thật sự kinh ngạc khi thấy Thượng nghị sĩ John Cornyn của Texas ngày hôm sau
lên Fox News và bảo đừng tập trung vào những bé gái đã chết, mà hãy chú ý đến
những bé còn sống. Một người bạn của ông có hai con gái sống sót. Ông giải
thích : “Đây là một thời khắc buồn bã, nhưng cũng là thời điểm mà hơn 850 trại
sinh được xác nhận là còn sống và đã được cứu. Đây là lúc của những cảm xúc mâu
thuẫn.”
Cornyn
nói, như thể cảm xúc chỉ có thể đứng về một phe, chứ không thể có cảm súc song
song.
Gia
đình Olivera cũng có những “cảm xúc kiểu Cornyn” đó. Họ từng vui sướng khi thấy
hàng ngàn người nhập cư ở California bị đưa đến những trại tập trung nóng nực
và bẩn thỉu ở nước ngoài. Nhưng nay thì họ cũng đang có những cảm xúc “mâu thuẫn”
— khi chính Cynthia phải sống chung với rệp và sốc nhiệt.
Bạn
đá một con chó. Rồi bạn bị đá lại. Bạn bỗng nhận ra rằng bạn chính là con chó
đó. Nếu Cynthia đủ may mắn để được trục xuất về Canada thay vì Venezuela, liệu
chúng ta có cho phép gia đình Mỹ của bà ấy đi theo không?
Có
thể họ chẳng muốn đến Canada đâu. Biết đâu giờ đây họ lại thấy Cynthia… không
còn cần thiết nữa?
Con
chó chính là bà đó, Cynthia Olivera.
Cynthia
Olivera trong bức ảnh không đề ngày tháng này. (Nguồn: Francisco Olivera qua
ABC 10 News San Diego)
Tác
giả |
Heather Mallick là một bỉnh bút bình luận thời sự sống tại Toronto, viết cho tờ
The Star. Theo dõi tác giả trên Bluesky @hmallick.bsky.social
©
2025 DCVOnline
Nếu
đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ
DCVOnline.net”
Nguồn:
Despite being in the U.S. illegally, Canadian Cynthia Olivera supported Trump.
| Heather Mallick | The Star | | July 9, 2025
No comments:
Post a Comment