Wednesday, July 16, 2025

'ANH TA BIẾN MẤT KHÔNG MỘT LỜI TỪ BIỆT' : NHỮNG PHỤ NỮ BỊ LÍNH GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC LÀM CHO CÓ BẦU RỒI BỎ RƠI (Ian Wafula | BBC News)

 



'Anh ta biến mất không một lời từ biệt': Những người phụ nữ bị lính gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc làm cho có bầu rồi bỏ rơi

Ian Wafula

BBC News

16 tháng 7 năm 2025

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c873qwqne81o

 

Bất chấp cái nắng như thiêu đốt và bầu không khí ngột ngạt, cậu bé Dimitri, 12 tuổi, (không phải tên thật), vẫn trốn trong căn nhà lợp tôn đơn sơ của mẹ cậu ở Birere, một khu định cư tạm bợ tại Goma, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

 

"Nó không muốn bị những đứa trẻ khác trêu chọc vì mái tóc xoăn và làn da sáng màu của mình", mẹ cậu bé, bà Kamate Bibiche, nói với BBC trước khi Goma rơi vào tay phiến quân M23 vào tháng 1/2025.

 

"Dimitri là người Nga, nhưng có lẽ con tôi sẽ không bao giờ sống đúng với dòng máu của mình", bà nói.

 

Dimitri là lời nhắc nhở về di sản đau lòng của Phái bộ Ổn định Tổ chức Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo (MONUSCO).

 

Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào cuối năm 1999, phái bộ này đã đối mặt với nhiều cáo buộc về bóc lột và lạm dụng tình dục liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái.

 

Bà Kamate do dự trước khi rút ra một chiếc hộp phủi bụi, được giấu sâu dưới gầm giường.

 

Bên trong là những kỷ vật duy nhất của bà về Yuriy, người đàn ông mà bà nói là cha của Dimitri. Trong đó có một chiếc mũ lính cũ và một bức ảnh chụp chung của hai người.

 

Bà Kamate gặp ông Yuriy trong một lần đi chơi tối và bị vẻ điềm đạm của ông thu hút. Hai người đã có mối quan hệ trong ba tháng.

 

"Anh ấy không giống những người đàn ông khác. Anh ấy yêu thương và đối xử với tôi rất tốt. Đó là ba tháng tuyệt vời nhất trong đời tôi", bà Kamate nhớ lại.

 

Ông Yuriy, giống như nhiều người lính gìn giữ hòa bình khác tiếp xúc với cộng đồng địa phương, tiết lộ rất ít về thân thế hoặc thông tin thật của mình.

 

"Anh ta là lính gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc", bà Kamate nói.

 

"Anh ta biết tôi có thai và hứa sẽ chăm sóc mẹ con tôi. Nhưng rồi anh ta biến mất không một lời, như thể chúng tôi chẳng là gì với anh ta vậy," bà Kamate nói.

 

Bà cho biết mình không có cách nào liên lạc được với bạn trai người Nga, vì số điện thoại ông ta dùng không còn gọi được nữa.

 

VIDEO : BBC đưa tin về thảm cảnh đói khát cùng cực ở Kasai, Congo vào năm 2017

 

Lạm dụng quyền lực

 

Mặc dù bà Kamate tự nguyện bước vào mối quan hệ này, theo một nghị quyết của Liên Hợp Quốc được Đại hội đồng thông qua năm 2005, mối quan hệ đó vẫn bị coi là hành vi bóc lột.

Chính sách này thừa nhận sự mất cân bằng quyền lực cố hữu giữa nhân viên Liên Hợp Quốc và những người dân địa phương dễ bị tổn hại. Điều này có thể khiến bất kỳ mối quan hệ tình dục nào cũng trở thành hành vi bóc lột, ngay cả khi có vẻ như là đồng thuận.

 

Nghị quyết này kêu gọi các quốc gia thành viên thực thi công lý cho các nạn nhân bằng cách buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm sau khi họ đã trở về quê hương.

 

Khi BBC News Tiếng Nga hỏi về tung tích người bạn trai của bà Kamate, người phát ngôn của MONUSCO, bà Ndeye Lo, nói rằng phái bộ không có lực lượng quân đội nào tham gia, chỉ có "một vài cảnh sát và sĩ quan nhân viên làm việc tại trụ sở chính".

 

Bà cũng nói rằng phái bộ không thể cung cấp quyền truy cập vào hồ sơ của các sĩ quan người Nga đã từng phục vụ tại Congo vào năm 2012 "vì lý do pháp lý".

 

BBC đã cố gắng tìm kiếm ông Yuriy, kể cả trên các mạng xã hội tiếng Nga, nhưng không thể tìm thấy người này.

 

XEM TIẾP >>>>>

 

 


No comments: