Saturday, July 12, 2025

DỘI BÃO LỬA DRONE và PHI ĐẠN VÀO UKRAINE, QUÂN NGA VẪN TIẾN RẤT CHẬM (Thụy My / RFI)

 



Dội bão lửa drone và hỏa tiễn vào Ukraina, quân Nga vẫn tiến rất chậm

Thụy My  -  RFI

Đăng ngày: 11/07/2025 - 07:20

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20250711-d%E1%BB%99i-b%C3%A3o-l%E1%BB%ADa-drone-v%C3%A0-h%E1%BB%8Fa-ti%E1%BB%85n-v%C3%A0o-ukraina-qu%C3%A2n-nga-v%E1%BA%ABn-ti%E1%BA%BFn-r%E1%BA%A5t-ch%E1%BA%ADm

 

Nga đẩy mạnh sản xuất drone, gia tăng các vụ tấn công vào Ukraina. Hiện thời Kiev vẫn chống chọi được dù vũ khí phòng không còn ít và tổng thống Mỹ có thái độ bất nhất trong việc chuyển giao. Trước sự thay đổi của Hoa Kỳ và tình hình thế giới, châu Âu còn thiếu quyết tâm đối phó. Đó là một số đề tài được báo chí Pháp phân tích hôm nay 10/07/2025.

 

HÌNH :

Một vụ nổ do drone Nga đánh phá làm bầu trời thủ đô Kiev của Ukraina đỏ rực màu lửa, ngày 10/07/2025. REUTERS - Gleb Garanich

 

Lập đặc khu sản xuất drone, Nga oanh kích kỷ lục vào Ukraina

Vì sao các vụ oanh kích của Nga gần đây gia tăng khủng khiếp ? La Croix lý giải, đó là nhờ các phức hợp kỹ nghệ quốc phòng và Matxcơva đã nâng cấp công nghệ của Iran. Tờ báo nhấn mạnh đến một kỷ lục mới : Đêm thứ Ba rạng sáng thứ Tư 09/07, quân Nga bắn 728 drone và 13 hỏa tiễn sang Kiev, nhiều chưa từng thấy kể từ đầu cuộc xâm lăng.

 

Nga đã tổ chức lại sản xuất, đáng chú ý nhất là các đặc khu kinh tế như Alabuga ở Cộng hòa Tatarstan, chế tạo hàng ngàn drone loại Shahed. Iran đã chuyển giao công nghệ, Nga đối tên thành Geran 2, sơn màu đen thay vì trắng, chỉnh sửa cho hiệu quả hơn. Nhà máy này cũng sản xuất drone thám sát Albatross M5 và drone mồi nhử để làm bão hòa phòng không Ukraina. Từ tháng 1/2023 đến tháng 4/2025, Alabuga đã mở rộng gấp đôi sản xuất.

 

Đồng thời một cơ sở thứ hai được khai trương tại Ijevsk, cách biên giới hơn 1.000 kilomet, tại đây các drone được trang bị động cơ Trung Quốc thay vì Iran. Tổ chức phi chính phủ Global initiative, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tiết lộ việc bóc lột nhân công chủ yếu từ châu Phi, là phụ nữ 18 đến 22 tuổi, được tuyển mộ theo chương trình « Alabuga Start ». Trước khi đến nơi, họ không biết là mính sẽ sản xuất các drone để tấn công Ukraina. Song song đó, Matxcơva đã xây dựng thêm 3 địa điểm phóng hỏa tiễn trong số 12 cơ sở dự kiến, bổ sung cho 5 địa điểm hiện nay.

 

Kiev trả đũa bằng cách oanh kích các nhà máy và bệ phóng, Alabuga bị drone tác chiến ghé thăm nhiều lần và hôm 01/07 đến lượt nhà máy drone Ijevsk. Tổng thống Volodymyr Zelensky cam kết ưu tiên sản xuất thêm nhiều drone, từ loại đánh chặn đến loại tấn công tầm xa, vì drone Nga ngày càng nguy hiểm hơn. Phiên bản mới của Shahed mà Ukraina phát hiện cuối tháng Sáu được trang bị hệ thống dẫn đường bằng hình ảnh nhiệt với trí thông minh nhân tạo, rất hiệu quả ban đêm, cùng với công nghệ gây nhiễu mới. Drone Nga nay bay cao hơn, mang theo mồi nhử phía dưới, tấn công tập thể vào mục tiêu ở tất cả các thành phố Ukraina không chừa nơi nào, dù là dân sự.

 

 

Những chiến sĩ phòng không tình nguyện Ukraina : « Chúng tôi vẫn trụ vững »

 

Trong bối cảnh đó, đặc phái viên Le Figaro tại Kiev đến tìm hiểu các đơn vị chuyên đối phó với drone Nga. Olexander Dzyuba, ban ngày là thẩm phán, ban đêm là chiến binh, khẳng định : « Chúng tôi vẫn trụ vững ». Vị thẩm phán 50 tuổi vừa kết thúc buổi trực đêm trong một khu rừng ở ngoại ô phía nam Kiev, vội vã khoác chiếc áo thụng bên ngoài chiếc áo treillis, chuẩn bị cho công việc của tòa sơ thẩm. Từ 25 năm qua, Olexander Dzyuba xét xử các vụ buôn lậu, trộm cắp, tội phạm tình dục đủ loại, và từ 2022, ông tham gia đánh chặn các drone tự sát Shahed hầu như hàng đêm đều tấn công thủ đô.

 

Ba đồng đội của ông tối qua là Valentyn Kushnarenko, nhân viên métro Kiev ; Vitaly Druch, bảo vệ của một công ty tư nhân ; Olexander Zholak, doanh nhân về hưu. Chiến tranh đã tập hợp lại những con người có xuất thân khác hẳn nhau. Vũ khí của họ là di tích của những cuộc chiến trước đây : Browning M2 thời Đệ nhị Thế chiến, Douchka xô-viết, thậm chí đơn vị còn sở hữu một khẩu súng máy Maxim có tuổi đời từ cuối thế kỷ 19. Tuy cổ lỗ sĩ nhưng vẫn dùng được, ít tốn kém hơn hỏa tiễn rất nhiều.

 

Tháng Sáu vừa qua Nga tấn công ác liệt với trên 5.400 drone, làm mấy chục người dân thiệt mạng. Olexander Dzyuba nhận thấy các drone Shahed ngày nay bay nhanh hơn và mãnh liệt hơn, phần động cơ được bọc thép, hệ thống dẫn đường tinh xảo hơn, một số mẫu còn mang theo đạn chùm hay những viên bi tungstène để gây thiệt hại tối đa. Serhiy Sas, cựu thẩm phán Tòa Bảo hiến và là người thành lập đơn vị Mriya, nhấn mạnh đó không chỉ là tiến triển kỹ thuật, mà còn là sự thay đổi chủ trương.

 

« Mỗi drone bị bắn hạ khiến chúng tôi tốn xăng dầu, thời gian, và căng thẳng thần kinh. Và mỗi chiếc drone bay qua lại phá hủy một mảng của thành phố. Đó là chiến lược làm tiêu hao, làm bão hòa phòng không và gieo rắc khủng hoảng trong dân chúng. Người Anh đã chống chọi được trong ‘’ Blitz’’ (đợt oanh kích của phát-xít Đức), chúng tôi không phải là người đầu tiên. Nhưng cũng như họ, chúng tôi sẽ trụ vững » - Serhiy Sas kết luận. Đặc phái viên Libération nhận xét : « Nga dội bão lửa drone và hỏa tiễn vào Ukraina nhưng tiến rất chậm trên thực địa ».

 

 

Phải chăng Trump đã nhận ra mặt thật của Putin ?

 

Le Figaro nhận xét « Sự bất nhất của Trump khiến châu Âu và Ukraina hoang mang ». Từ khi quay lại Nhà Trắng, chính sách đối ngoại của Donald Trump thay đổi như chong chóng, khiến châu Âu thường phải ngồi ngoài nhìn những diễn tiến. Sự xoay chiều mới đây về Ukraina là bất ngờ nhất, diễn ra vào lúc không ai còn chờ đợi. Sau khi chính quyền Mỹ ngưng chuyển giao hỏa tiễn phòng không cho Kiev vào tuần trước, nhất là Patriot, đến thứ Hai Donald Trump khẳng định ngược lại, là cần phải gởi thêm thiết bị quân sự cho Ukraina để tự vệ vì Nga tấn công dữ dội. Ông chỉ trích Vladimir Putin « lịch sự » nhưng « nói quá nhiều chuyện tào lao ». Trump bực tức, vì Putin từ đầu cuộc thương lượng đến nay không hề nhượng bộ và phản đối mọi đề nghị ngưng bắn.

 

Một số người liền hy vọng trở lại là rốt cuộc tổng thống Mỹ cũng hiểu được bản chất của chế độ Nga và tham vọng của Putin, vốn coi nước Nga không có biên giới và luôn muốn buộc Ukraina đầu hàng bằng cách oanh tạc thường dân. Nhưng việc Mỹ tiếp tục chuyển giao vũ khí không thể thay thế cho sự huy động của châu Âu. Đã nhiều lần Donald Trump cho thấy ông không có thói quen kiên nhẫn với các hồ sơ không kết quả : Ông có thể đổi ý lần nữa.

Dù cho Volodymyr Zelensky tỏ ra rất thiện chí, đã chấp nhận mọi yêu cầu của Trump, từ thỏa thuận khoáng sản đến ngưng bắn vô điều kiện, dù đã có sự quy phục của một số nhân vật châu Âu, Trump vẫn có những liên hệ gắn bó với Putin. Nhìn chung, Trump thích Putin và không ưa Zelensky. Tháng 4/2025, lần đầu tiên nước Mỹ của Donald Trump đứng về phía các đồng minh của Nga trong cuộc bỏ phiếu ở Liên Hiệp Quốc. Việc ngưng giao hỏa tiễn Patriot là lần phản bội thứ hai, sau khi tạm ngưng cung cấp tin tình báo cho Ukraina, trong thời gian đó quân Nga đã có thể giành lại các vị trí ở Kursk.

 

Không phải Nga mạnh, mà là châu Âu yếu đuối

 

Lãnh đạo một số nước châu Âu trước những thách thức lớn lao có xu hướng nhẫn nhịn, chờ đợi cơn sóng thần Trump qua đi. Nhưng họ quên rằng Hoa Kỳ đã thay đổi sâu sắc kể từ thời kỳ Barack Obama muốn xoay trục sang châu Á. Từ đầu cuộc xâm lăng tháng 2/2022, Hoa Kỳ chỉ cung cấp vũ khí nhỏ giọt cho Ukraina, và cản bớt những trừng phạt nặng nề đối với Nga. Donald Trump và phe MAGA luôn nói không muốn tiếp tục viện trợ cho Ukraina, cho rằng châu Âu đã lợi dụng sự hào phóng của Mỹ quá lâu và nay phải tự lo phòng vệ.

 

Trong khi bom đạn vừa thôi rơi sau cuộc chiến tranh 12 ngày ở Trung Đông, Kremlin gia tăng oanh kích vào Ukraina và người ta lo ngại Nga tấn công lớn vào mùa hè thậm chí mở ra các mặt trận khác bên ngoài biên giới. Trước những thay đổi đáng báo động này, châu Âu chỉ phản ứng bằng lời nói, hứa hẹn và thái độ do dự. Thiếu cả năng lực lẫn quyết tâm cần thiết để đảo lộn tương quan lực lượng, giúp cho một đất nước đang chiến đấu vì tự do dân chủ giành được chiến thắng.

 

Viện trợ quân sự của châu Âu luôn trễ tràng và không đủ. Tại Đức, các hỏa tiễn Taurus vẫn chưa được giao dù tân thủ tướng Friedrich Merz khẳng định tiếp tục ủng hộ Ukraina chống xâm lược. Ở Pháp, ngân sách trống rỗng và chính trị thường xuyên khủng hoảng sau vụ giải tán Quốc hội. Tây Âu và Nam Âu luôn sợ Nga bại trận hơn là Ukraina chiến thắng. « Nhưng vấn đề không phải là sức mạnh của Nga mà là sự yếu đuối của châu Âu » - một nhà ngoại giao tóm tắt. Cần phải mất ít nhất 5 năm để bù đắp được việc Mỹ bỏ rơi Ukraina. Le Figaro cho rằng châu Âu hoặc liên minh các quốc gia tình nguyện cần chứng tỏ khả năng vượt qua thử thách.

 

Thế giới đã đổi thay, quốc phòng phải là ưu tiên

 

Tác giả Marie-Pierre de Bailliencourt, viện trưởng Viện Montaigne nhấn mạnh trên Les Echos, quốc phòng phải là chủ trương lớn của Nhà nước, vì thời đại đã thay đổi. Hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 24 và 25/06 nói về một thế giới mà những người dưới 40 tuổi không hiểu được. Một thế giới của bá quyền và chư hầu, mạnh hiếp yếu.

 

Trong suốt 40 năm qua, châu Âu đã giao phó cho Mỹ việc bảo vệ các lợi ích của mình - tuy Pháp ít ỷ lại hơn – để cho các phương tiện quân sự hàng đầu bị xuống cấp. Ngân sách quốc phòng chiếm trên 3 % GDP cho đến tận năm 1987, theo với thời gian bị cắt giảm tối đa để tài trợ cho phúc lợi xã hội vốn không bao giờ đủ. Chi tiêu xã hội chỉ chiếm 10 % GDP hồi năm 1953 đã lên đến 33 % năm 2023, còn chi tiêu quốc phòng trong cùng thời gian từ 8 % chỉ còn 2 %.

 

Thế nhưng, thời chiến đã quay lại, thái độ của Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ gióng lên tiếng chuông cảnh báo về những khiếm khuyết của châu lục về kinh tế, địa chính trị và quân sự. Chiến tranh Ukraina và cuộc chiến 12 ngày ở Iran khiến người Pháp vốn chỉ quen với những cuộc viễn chinh quy mô nhỏ, phải sáng mắt trước những phương thức chiến đấu mới. Từ những vụ tấn công đạn đạo siêu tốc, tình báo phối hợp từ trên không gian, hệ thống truyền tin và chỉ huy tích hợp, sức sát thương cực độ của drone (chiếm 60 % số thiệt hại của Nga) ; cho đến chiến tranh hầm hào như thế kỷ trước, nã pháo dồn dập, vấn đề hậu cần tối cần thiết và lũng đoạn tinh thần bộ binh bằng tin giả.

 

Tuy ý thức được, Pháp khó xoay sở với số nợ khổng lồ ngốn mất 58 tỉ euro tiền lời mỗi năm. Dù vậy theo tác giả vẫn phải chọn lựa ưu tiên, trao lại phương tiện cho quân đội và kỹ nghệ, làm chủ vận mệnh của mình, giữ an ninh cho lục địa và những giá trị đã được trả bằng giá máu trong suốt thế kỷ trước. Chính giới cần can đảm đối mặt, trước các điều kiện của Mỹ, trò bắt bí của Trung Quốc và hỏa lực của Nga.

 

EU-Trung Quốc : « Đối thoại giữa những người điếc »

 

Hai tuần trước hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu-Trung Quốc ngày 24/07 tại Bắc Kinh, vốn đã rút ngắn một ngày, quan hệ đôi bên vẫn căng thẳng. Lẽ ra cuộc chiến thuế quan của Donald Trump khiến Bruxelles và Bắc Kinh xích gần nhau hơn, nhưng thực tế ngược lại. Dự kiến đây là dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, nhưng cuộc họp đang biến thành cơn ác mộng. Một nhà Trung Quốc học cho Les Echos biết, chưa bao giờ thấy tình cảnh như vậy trong đời.

 

Bất đồng chủ yếu về thương mại. Trung Quốc đánh thuế thiết bị y tế của châu Âu, và gia hạn thêm sáu tháng cuộc điều tra chống bán phá giá về thịt heo nhập khẩu, hạn chế xuất đất hiếm sang EU. Bắc Kinh chờ đợi châu Âu thả lỏng cho xe hơi điện Trung Quốc, nhưng Bruxelles từ chối. Bà Ursula von der Leyen tố cáo Trung Quốc « bóp nghẹt cạnh tranh quốc tế » và « tràn ngập thị trường thế giới với những mặt hàng sản xuất thừa được trợ giá ». Tuyên bố cứng rắn này với Bắc Kinh được coi là một thông điệp gởi đến Washington. Nhưng còn một lý do trực tiếp khác : Việc ngoại trưởng Vương Nghị nói thẳng là không muốn Nga bại trận ở Ukraina đã khiến những người đối thoại châu Âu sôi máu.

 

 




No comments: