Saturday, November 20, 2021

TỬ VONG, HY SINH và HỐI TIẾC (Lưu Nhi Dũ)

 


Tiếp tục sai lầm…

Hương Nguyễn

20/11/2021

http://thuymyrfi.blogspot.com/2021/11/huong-nguyen-tiep-tuc-sai-lam.html

 

1) Đêm qua, dân Sài Gòn xuống đường thật đông để tưởng niệm hơn 23 ngàn đồng bào chết đau đớn trong dịch cúm Tàu. Tôi tôn trọng sự tưởng niệm này. Nhưng dưới con mắt của một bác sĩ, tôi thấy mọi người lại tiếp tục sai lầm.

 

2) Tưởng niệm người đã mất...Tưởng nhớ trong trầm mặc, đau đớn, lặng lẽ và sâu lắng. Ai đã từng mất người thân, sẽ biết rằng nỗi đau này giằng xé nhiều năm dài đăng đẳng, có khi suốt đời...

 

Nếu không có dịch, thì mọi hình thức đánh trống khua chiêng để gióng lên sự kiện gì đó còn có thể bỏ qua được. Còn ngay thời điểm này, khó lòng chấp nhận.

 

Một ngọn nến nhỏ thắp trước nhà hay ở ngã ba đường, một giây phút lặng lẽ thương tiếc, tưởng niệm giữa lúc dịch giã như thế này là đủ.

 

3) Theo tôi, con số nhiễm thực sự cao hơn con số công bố trên báo đài rất nhiều. Vì bản thân là bác sĩ, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi, bệnh nhân tự test ở nhà, ra kết quả dương tính, tự điều trị luôn. Họ đã chích đủ 2 mũi vaccin, nên họ được tự do đi lại. Vì họ không báo cho phường biết, nên họ cứ là những F0 tự do nhất trên đời !

 

4) Gần đây, khoa cấp cứu của bệnh viện tôi làm việc, số lượng bệnh nhân F0 tăng đột biến, có bác sĩ nói tỉ lệ tăng giống như thời đang đỉnh dịch.

 

Dân Việt Nam ưa tụ tập, bất kể sự kiện gì ! Tôi sợ rồi lại phải trả giá đắt cho thói quen này.

 

5) Con cúm Tàu này dạy cho ta nhiều bài học. Trong đó, tập sống cô đơn, ung dung tự tại để tồn tại. Trong đó, không a dua bầy đàn để tồn tại...

 

HƯƠNG NGUYỄN 20.11.2021

 

================================

.

.

Tử vong, hy sinh và hối tiếc…   

Lưu Nhi Dũ

19/11/2021  11:19 

https://www.facebook.com/nhidu.luu/posts/1330562864013533

 

{Suy nghĩ sau đêm tưởng niệm đồng bào ta tử vong vì Covid-19}

 

23.578 là số ca tử vong vì Covid-19 ở nước ta - đó là số liệu mới nhất tính đến chiều tối 19-11. Theo quan điểm chính thống của nhà nước, trong số những linh hồn đó có linh hồn là hy sinh, có linh hồn bị tử vong (chết). Nhưng điểm chung là tất cả những linh hồn này đều bị chết vì virus SARS-CoV-2, cũng là tác nhân gây ra cái chết cho hơn 5 triệu người trên toàn thế giới tính đến hôm nay. Và hiện mỗi ngày trên thế giới vẫn còn hơn 8.000 ca tử vong vì SARS-CoV-2. Họ là những người tử vong vì Covid.

 

Hồi tôi ở chiến trường K, có thằng đánh nhau chết, dẫm mìn chết; đi cải thiện té từ trên cây sầu riêng cao ngất chết, đi hái cà phê đạp mìn hay bị địch phục bắn chết, đi ra suối bắt cá gặp lũ hay bất cẩn rơi xuống sông suối chết; sốt rét, sốt ác tính chết… đều được phong liệt sĩ. Nếu căng cứng theo nguyên tắc, có thằng liệt sĩ, có thằng tử sĩ nhưng đồng đội với nhau ai nỡ…

 

Chết là bình đẳng nhất, bởi có hy sinh hay tử vong vì Covid-19, cũng như tất cả chúng ta khi ra đi, đều đi tay trắng...

 

Hãy để những linh hồn tử vong vì Covid-19 được ra đi thanh thản…

 

Và hối tiếc. Tôi muốn chúng ta, tất cả chúng ta đi (trách nhiệm tập thể!) nên hối tiếc. Dịch Covid-19 cũng tàn phá chúng ta khá sớm, qua 3 đợt dịch ta “chiến thắng vẻ vang”. Đợt thứ 4 là đợt “phản công” dữ dội nhất của đại binh đoàn SARS-CoV-2 và nói thẳng là chúng ta thất thủ.

 

“Lúc đó chưa có thuốc điều trị, TP tập trung xây dựng bệnh viện dã chiến để tập trung ca mắc Covid-19. Nhưng tập trung xong ngồi đó ngó, ai khỏe vượt qua, ai mệt thì đi nằm bệnh viện. Việc này tạo áp lực căng thẳng rất lớn. Giữ F0 lại ngăn chặn nguồn lây nhưng tập trung họ lại xong không biết làm gì”, Bí thư TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu. Thực tế là vậy.

 

Ông Tăng Chí Thượng, giám đốc Sở Y tế TP thẳng thắn thừa nhận: “Nếu không có vaccine sớm, chưa biết điều gì xảy ra”.

 

Vậy, khi thế giới đã trải qua gần 1 năm rưỡi đối phó với Covid-19, chúng ta cũng đã qua 3 đợt đối đầu với SARS-CoV-2 lại không học được gì, không chuẩn bị được gì?

 

Chúng ta có chậm trong “chiến lược vaccine”?

 

Và tại sao khi có vaccine, ngoài ưu tiên cho tuyến đầu, sao không tiêm ngay cho những người có bệnh nền, những người trên 65 tuổi? Tại sao lúc triển khai tiêm vaccine cho dân đợt đầu lại hạn chế chỉ tiêm cho những người dưới 65 tuổi? Giá như ngay lúc đó cho những đối tượng này tiêm vaccine trước thì con số tử vong mà chúng ta tưởng niệm hôm nay sẽ khác, chắc chắn sẽ ít hơn. Và sẽ ít hơn nếu chúng ta…

 

GS Nguyễn Văn Tuấn trích câu này rất ý nghĩa: “Trong y khoa có câu: “Mỗi bác sĩ ngoại khoa đều mang theo mình một nghĩa trang nhỏ, nơi mà họ đến để bày tỏ những cay đắng và thương tiếc, nơi mà họ phải tìm câu trả lời cho những thất bại của mình". Tương tự, Bộ Y tế cũng có nhiều nghĩa trang như thế”…

 

Thôi, hãy để hơn 2,3 vạn đồng bào mình yên nghỉ… Ở thế giới bên kia, tất cả họ đều bình đẳng…

 

.

48 BÌNH LUẬN  

 

============================================

.

.

Lẽ ra  . . .  

Ngô Nguyệt Hữu

19/11/2021  18:13 

https://www.facebook.com/huu.nguyet.56/posts/633640667641137

 

1. Lẽ ra, lãnh đạo thành phố không nên phân biệt dân với dân.

 

Thành phố vật vã trong đại dịch, người giàu cũng mất người nghèo cũng mất, đâu cũng cũng là dân nước mình.

 

Thành phố nếu rộng rãi đã quyết, “Tất cả các hộ dân trên địa bàn thành phố sẽ nhận được hỗ trợ…”.

 

Chắc chắn, người có điều kiện sẽ nhường lại cho người khó khăn hơn. Mà khi ấy cũng sẽ không có cảnh rà soát danh sách, rồi này kia kia khác.

 

Tiếc rằng, lãnh đạo thành phố lại minh định rạch ròi phận dân.

 

2. Nghĩa tử là nghĩa tận, tử bất đắc xét, hết cõi tạm lúc về tay trắng như nhau.

 

Nhưng, đến lúc này rồi, thành phố vẫn phải phân biệt tử vong với hy sinh, đồng bào với chiến sĩ, mà chiến sĩ nào không là con là em của nhân dân, chiến sĩ nào không là huyết nhục của đồng bào…

 

Lãnh đạo thành phố đừng vậy nữa, đừng cố phân biệt giai tầng nhân dân nữa, đừng làm cho nhân dân có cảm giác bị phân loại nữa.

 

3. Không ai nghĩa tình, lại hành xử vậy, bao giờ!

 

.

114 BÌNH LUẬN  




No comments: