Wednesday, November 10, 2021

NÓI VẬY MÀ NÓI ĐƯỢC! (GS Nguyễn Văn Tuấn)

 


Nói vậy mà nói được!   

Nguyễn Tuấn 

10/11/2021  02:00  

https://www.facebook.com/t.nguyen.2016/posts/1357094341404546

 

Nói vậy mà nói được! Trong thời gian xét nghiệm được quảng bá rần rần và làm đại trà, người ta đã chỉ ra những cái giá phi lí, những tốn kém hàng ngàn tỉ đồng. Vậy mà anh bộ trưởng nói là quá bận chống dịch nên không biết!

 

Trời đất ơi! Vai trò lãnh đạo ở đâu? Thật ra, trong thời gian dịch ở đỉnh điểm chúng ta ít thấy hay nghe anh bộ trưởng. Chẳng biết quan điểm của ảnh về xét nghiệm đại trà là gì. Chẳng biết ảnh nghĩ gì về hiệu quả của xét nghiệm. Ngược lại, có nhiều câu ảnh nói làm cho người ta phải đặt câu hỏi về chứng cớ.

 

Nếu tôi ở cương vị anh ấy, tôi sẽ ra lệnh các chuyên gia đánh giá hiệu quả kinh tế - lâm sàng của chương trình xét nghiệm đại trà. Xã hội đã chi bao nhiêu ngàn tỉ đồng và đã ngăn ngừa được bao nhiêu ca nhiễm và tử vong. Đó là câu hỏi anh bộ trưởng phải tường trình cho dân chúng, chớ không phải nói “Oh, tui bận quá nên không để ý đến giá xét nghiệm.” Nói vậy chẳng khác gì rắc muối vào nỗi đau của dân chúng.

 

Anh chàng Salt Bae kia rắc muối chỉ tốn chừng 10 ngàn USD (?), nhưng rắc muối của anh bộ thì tốn gấp vạn lần con số đó.

 

.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1357094024737911&set=a.163780074069318

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long : ‘Quá bận chống dịch, có nơi thu giá xét nghiệm chưa phù hợp’. Tuổi Trẻ Online

 

.

13 BÌNH LUẬN


============================================

Một bộ máy đáng vứt đi!   

Đoàn Khắc Xuyên

09/11/2021  23:59   

https://www.facebook.com/doan.xuyen/posts/10222940965945946

 

Nguỵ biện. Thế quản lý giá xét nghiệm để người dân có thể tiếp cận được dịch vụ ấy lại không phải là để chống dịch à? Mà chẳng lẽ bộ trưởng cái gì cũng ôm? Còn bao nhiêu thứ trưởng, cục trưởng, chuyên viên, nguyên cả bộ máy bộ Y tế để làm gì?

 

Thêm: vụ Cục an toàn thực phẩm đá ballon lên cho chính phủ việc cấp phép cho nhập 22.000 hộp sữa biếu tặng cho trẻ em trong dịch, lẽ ra chính phủ phải cách chức cái tay cục trưởng vì đã không làm công việc thuộc trách nhiệm của mình, thay vì gửi trả lại cho cục.

 

Một bộ máy với những người không dám, không muốn làm việc trong trách nhiệm, thẩm quyền của mình là một bộ máy vứt đi.

 

.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10222940965625938&set=a.2298290230027

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long : ‘Quá bận chống dịch, có nơi thu giá xét nghiệm chưa phù hợp’.

 

.

 32 BÌNH LUẬN  


=========================================


Không phải "thiếu sót" mà là ...quá bậy!  

Mạnh Quân

09/11/2021  21:38  

https://www.facebook.com/manh.quan.14/posts/10159979411454824

 

Sáng nay, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long khi trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội thì nói rằng, "do bận chống dịch nên thu giá xét nghiệm chưa phù hợp"- nhiều báo đã giật tít như trên.

 

Sau đó thì một đại biểu QH nhận xét rằng, nói như vậy là: Thiếu sót!

 

Trời ơi, sao mà ở nghị trường người ta nói với nhau êm ái thế. Thiếu sót là thế quái nào? Là TIỀN đấy, là quá bậy bạ.

 

Bận rộn và thu tiền cao là 2 chuyện chẳng liên quan quái gì đến nhau cả. Người bận là các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân.

 

Còn việc thu tiền xét nghiệm là đội thu tiền, đội kế toán làm.

 

Với giá 3-400 ngàn đồng/lần xét nghiệm trong khi thực tế, như Thông tư mà Bộ Y tế đến hôm qua mới ban hành, công bố thì tối đa chỉ 109.700 đồng.

 

Thế thì số tiền chênh lệch 300, 400 k- 109,7 k đó, hàng triệu xét nghiệm đã vào túi những ai?

 

Có những doanh nhân, đầu nậu nào đứng sau những đợt xét nghiệm đại trà đó không, hàng ngàn, hàng vạn xét nghiệm và họ đã cùng những ai ăn chênh số tiền đó?

 

Dân bị ăn chặn vài trăm k/lần xét nghiệm đã là nhiều. Có những doanh nghiệp có cả vạn công nhân, đè người ra xét nghiệm 3-400 k/người mà 1 tuần mấy lần thì nơi xét nghiệm thu được mớ to lắm. Mà cả nước này, biết bao nhiêu doanh nghiệp như vậy?

 

Nếu "bận rộn", "mải mê" chống dịch mà xét nghiệm xong quên cả thu tiền thì bận và mải mê thật. Nhưng khổ, có ai quên gì đâu, xét nghiệm xong không trả tiền là no đòn. -> không bận .

 

Tổ chức Kiểm toán quốc tế ngay từ đầu dịch COVID-19 bùng phát năm 2020, họ đã cảnh báo càng dịch giã thì tham nhũng càng bùng nổ vì những kẻ tham nhũng coi đây là cơ hội vàng- khi những thủ tục, quy định, sự giám sát lỏng lẻo hơn, và nhân danh "chống dịch" người ta sẽ bỏ qua nhiều quy định. Cho nên, đừng vì "nhiều việc" mà cho rằng thu giá xét nghiệm "chưa phù hợp", ông Bộ trưởng ạ.

 

Đó là quá bậy chứ không phải "thiếu sót" thưa ông Đại biểu Quốc hội và không phải do "bận chống dịch" thưa ngài Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

 

Nói thế cho nhanh

 

.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159979401734824&set=a.116500934823

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long : ‘Quá bận chống dịch, có nơi thu giá xét nghiệm chưa phù hợp’

 

.

115 BÌNH LUẬN  






No comments: