Thursday, November 11, 2021

LÀM SAO HIỂU ĐƯỢC … NHỮNG NGƯỜI SI MÊ TRUMP …  (Phạm Thanh Giao) 

 


LÀM SAO HIỂU ĐƯỢC … NHỮNG NGƯỜI SI MÊ TRUMP …   

Giao Thanh Pham

10/11/2021  07:25   

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/7004948139519162

 

 [ You never really understand a person until you consider things from that person’s point of view … until you climb into that person’s shoes and walk around in them – (To Kill a Mocking Bird by Harper Lee)

 

Bạn không bao giờ thực sự hiểu được một người, cho đến khi bạn nhận xét mọi thứ từ quan điểm của người đó … cho đến khi bạn xỏ chân vào đôi giày và bước đi bằng chính đôi giày của người đó - (Trích trong cuốn To Kill a Mocking Bird của Harper Lee) ]

 

Tuy nhiên, đối với những người có đầu óc rất bình thường như chúng ta, thì làm sao lại … điên rồ đến độ ... xỏ thử chân mình vào đôi giày của những người Si Mê Trump cho được.

Đối với những người có đầu óc bình thường như chúng ta, thì việc làm đó nó không chỉ quá khó, mà còn quá … bệnh hoạn, dù chỉ nghĩ đến thôi cũng đã ... nổi da gà, nói chi.

 

Do vậy, có lẽ chúng ta đã hiểu lầm về họ chăng? Thưa rằng, chúng ta không hề hiểu sai về họ tí nào, vì rằng:

 

Họ nhất định quả quyết và tin tưởng một cách mù quáng rằng, Donald Trump đã thực hiện cái công việc lèo lái nền kinh tế của Hoa Kỳ phát triển … rất tốt … đem công việc về cho dân chúng Mỹ ... rất nhiều và qua sự phát triển của cái kinh tế đi lên ... rất ảo đó, đã đem lại sự tăng trưởng thu nhập của người dân, dẫn đến thuế thu nhập cao về cho chính phủ, về cho đất nước.

 

Thế nhưng, như chúng ta đã thấy, kết quả tuyệt nhiên không phải vậy.

 

Và họ không cần biết rằng, những bản báo cáo hàng năm của chính quyền, từ năm 2017 đến 2020, tổng thống tài ba Donald Trump của họ, chẳng những đã không đưa được nền kinh tế của đất nước đi lên, mà còn tạo ra những kỷ lục chưa từng có trong lịch sử của Hoa Kỳ. Chỉ trong 4 năm, Donald Trump tài ba của họ, đã tròng thêm hơn 8 ngàn tỷ đô la vào nợ công của đất nước. Một con số khủng khiếp, nhiều hơn cả các món tiền chiến phí mà 2 đời Bush cha Bush con cộng lại, qua 4 cuộc chiến ở Vùng Vịnh. Cuối cùng, trước khi ra đi, Donald Trump tài ba của họ, đã xóa mất hơn 4 triệu công việc của người dân Mỹ.

 

Họ quả quyết và tin tưởng vào Donald Trump của họ đến độ, chẳng ngại ngùng đội lên đầu cái nón MAGA - Make America Great Again, mà không cần biết ông ta make America great ở chỗ nào. Chẳng những thế, trước kỳ bầu cử, họ lại còn điên rồ đến độ luôn mồm với câu FOUR MORE YEAR. Nếu nhân hai lên những con số kể ra ở trên cho 2 nhiệm kỳ, thì nước Mỹ hùng cường trao vào tay Donald Trump năm 2016 sẽ trở thành ... dĩ vãng vàng son năm 2024.

 

Tất cả những niềm tin bệnh hoạn đó, vẫn chưa so cho bằng, khi những người Si Mê Trump vẫn một lòng kiên trì khẳng định với những cái biểu ngữ “Stop the Steal” sau khi Donald Trump của họ rớt đài thê thảm trong cuộc tái tranh cử. Nhất là sau hơn 60 vụ kiện từ “luật sư đoàn của Trump” bị bác bỏ từ tất cả những tòa án lớn nhỏ ở Mỹ, cũng như 9 tháng “điều tra và tái kiểm phiếu ở Maricopa” thất bại vì không thể tìm ra dù chỉ 1 bằng chứng cho sự gian lận mà những người Si Mê Trump vẫn nhai đi nhai lại như phải có thứ gì đó … để nhai cho đỡ buồn ... MồM.

 

Cùng một lúc, họ lại cho rằng tổng thống Joe Biden và chính quyền của đảng Dân Chủ, đang làm một công việc hết sức tồi tệ đối với nền kinh tế hiện nay. Bất kể cái sự thật là chỉ trong 10 tháng, Joe Biden và chính quyền của ông ta đã tạo ra hơn 5 triệu công ăn việc làm mà chưa hề một lần lên tiếng hô hào mị dân rằng “tôi hứa sẽ đưa công việc trở về Mỹ” như Donald Trump. Bên cạnh đó, chính quyền Joe Biden trong 10 tháng qua, đã đưa tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp nhất tính từ khi đại dịch nổ ra hơn 1 năm rưỡi trước ở Hoa Kỳ. Đi đến đâu cũng thấy bảng Now Hiring ở khắp nước Mỹ. Thế nhưng, với những người Si Mê Trump thì những thất bại từ tay ông ta, luôn chỉ có là … do, vì, tại và bị … đủ thứ nên mới ra nông nổi.

 

Những người Si Mê Donald Trump trước đây, thường hay mang chỉ số Dow Jones tăng trưởng trong thời ông ta, ra làm thước đo cho sự thành công về kinh tế, nhưng họ lại “dìm hàng” khi chỉ số Dow Jones trong 10 tháng dưới thời Joe Biden, luôn phá hết kỷ lục này đến kỷ lục khác, và hiện đang nằm ở mức trên 36 ngàn, bất kể sự đe dọa của nạn lạm phát luôn đồng hành cạnh một bên. Họ cũng không cần suy nghĩ và tìm hiểu thêm để biết nạn lạm phát hôm nay xảy ra từ đâu. Bên cạnh đó, mức GDP tăng trưởng lên đến 6.7% trong Quý Hai (tháng 4,5,6 của năm nay) và ở mức 3.5% trong Quý Ba (tháng 8, 9,10 của năm nay), đang là những con số cao nhất trong bốn thập niên qua.

 

Cuối cùng, những người Si Mê Trump vẫn không nhìn ra được sự khác biệt giữa cái Tax Cut 1.5 ngàn tỷ “thành công của Donald Trump”, món quà tặng cho giới tài phiệt và cái Infrastructure Bill 1.2 ngàn tỷ “thất bại của Joe Biden”, món quà tặng cho đất nước và cho khoảng 2 triệu công việc cho người Mỹ mỗi năm trong khoảng chục năm tới. Những người Si Mê Trump không thể nhận ra được những thiệt hại về nợ công mà người dân Mỹ phải gánh qua cái Tax Cut của Donald Trump, và lẽ dĩ nhiên, họ cũng không thể nhận ra được những thành quả mang lại cho nước Mỹ và cho dân Mỹ qua cái Infrastructure Bill của Joe Biden. Tax Cut của Donald Trump làm giàu cho giới tài phiệt 1% ở Mỹ thì họ vỗ tay rầm trời ủng hộ. Infrastructure Bill của Joe Biden phát triển công việc cho 99% người dân lao động ở Mỹ thì họ ồn ào phản đối.

 

Lạ không hè?

 

Vì vậy, đối với những con người có đầu óc bình thường, không mắc bệnh tâm thần như chúng ta, thì không tài nào hiểu nổi tại sao những sự kiện kể trên lại không hề có bất kỳ ý nghĩa hay ảnh hưởng gì đối với họ, những người Si Mê Trump Tha Thiết.

 

Bất kỳ một con người có đầu óc bình thường nào, đều không thể điên rồ, nghĩ đến chuyện xỏ chân vào đôi giầy của những người Si Mê Trump, thì … thực sự không có bất kỳ sự giải thích nào, cho dù bằng những con số và bằng các dữ kiện THẬT 100%, để có thể thay đổi những gì ở trong đầu những người Si Mê Trump, cũng như để có thể giúp họ nhìn ra sự thật.

 

Trong con mắt và trong cái nhìn kỳ quặc của họ, mọi thứ tổng thống Joe Biden và đảng Dân Chủ thực hiện, đều là xấu, và mọi thứ mà Donald Trump và đảng Cộng Hòa làm, đều là tốt - ngay cả khi chính quyền của cả 2 đảng cùng làm những điều tương tự như nhau.

 

Những người Si Mê Trump luôn lên án Barack Obama đã tăng nợ công thêm hơn 8 ngàn tỷ trong 2 nhiệm kỳ 8 năm, ngay cả khi ông ta nhận việc vào thời điểm kinh tế đen tối nhất của lịch sử từ tay George W. Bush. Thế nhưng, đối với những người Si Mê Trump thì việc ông Trump tăng thêm nợ công hơn 8 ngàn tỷ chỉ trong 4 năm “kinh tế phát triển chưa từng có” … thì không sao.

 

Đối với những người Si Mê Trump thì chuyện Bill Clinton đáng bị luận tội (impeach) và đáng bị xử phạt vì tội ngoại tình và đã khai gian dối về điều đó trước Quốc Hội, nhưng chuyện Donald Trump đã phạm pháp dùng tiền quỹ tranh cử để trả tiền cho các cô đào cởi truồng trong việc mua bán dâm, thì “đàn ông ai lại chả thế”. Bên cạnh đó việc Donald Trump luôn khoe khoang rằng ông ta thực sự nếu muốn bóp chym bất kỳ phụ nữ nào là cứ việc bóp, nhưng đối với những người Si Mê Trump thì … những hành vi đó, những tội trạng đó chỉ là “chuyện cá nhân của ông ta” và nếu vợ con của ông ta “không lên tiếng phản đối” thì “việc gì phải xoắn”.

 

Một khi bạn nhận ra tất cả những gì mà những người Si Mê Trump suy nghĩ, nhận xét, và nói ra, đều phát xuất từ lòng trung thành mù quáng đối với Donald Trump và đảng Cộng Hòa của họ, cũng như sự căm ghét điên cuồng đối với Joe Biden và đảng Dân Chủ, thì “những điều dị biệt” này sẽ trở nên khá dễ đoán và dễ hiểu.

 

Trừ khi bạn có cùng một thứ bệnh tâm thần như những người Si Mê Trump, nếu không, chúng ta không thể nào nghĩ đến chuyện … xỏ chân vào đôi giầy của họ.

 

**********

Bạn có thấy bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử của Hoa Kỳ, qua Việt Nam hồ hởi và phấn khởi phất cờ Cộng Sản một cách hí hố như thằng bé vớ được cây đinh giống như Donald Trump bao giờ chưa?

 

Thế thì những người Si Mê Trump bào chữa cho ông ta làm sao?

 

Bạn có thấy bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử của Hoa Kỳ, chỉ trong 4 năm đã xạo láo hơn 30 ngàn lần như Donald Trump bao giờ chưa?

 

Thế thì những người Si Mê Trump biện hộ cho ông ta thế nào?

 

Bạn có thấy ….

 

Nhiều lắm, thấy hoài thì chỉ có phát điên.

 

***

Cảm hứng để thu gom tài liệu và viết lại sau khi nhận được cái danh hiệu "Đần Nô" ngày 8 tháng 11 vừa qua ...

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=7004940316186611&set=pcb.7004948139519162

TRUMP MAGA

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=7004941092853200&set=pcb.7004948139519162

TRUMP PHẤT CỜ CỘNG SẢN VN

 

.

34 BÌNH LUẬN  

 

 



No comments: