Sunday, January 25, 2026

TIN VẮN SƯ MINH TUỆ Ở NEPAL (Mạc Văn Trang / Facebook)

 



TIN VẮN SƯ MINH TUỆ Ở NEPAL  

Mạc Van Trang

22 tháng 1, 2026  lúc 19:14

https://www.facebook.com/mac.van.trang/posts/pfbid02cNEWRhtspR5wMfzFSebGDv6E6h6CaTZr5rzXPsZtRR4eTyjeEpc4noiCLYfnbijSl

 

TIN VẮN SƯ MINH TUỆ Ở NEPAL

 

Sư Minh Tuệ cùng 20 sư huynh đệ nhập cảnh vào Nepal ngày 25 tháng 9/2025 và tu tập tại Lâm tỳ ni.

 

Sau đó các sư huynh đệ “tự thắp đuốc lên mà đi”, chia thành từng nhóm, ba y một bát, đầu trần, chân đất đi khắp nơi.

 

Chỉ còn sư Minh Tuệ cùng 7- 8 sư ở lại Lâm tỳ ni tu tập.

 

Sau mấy tháng trải nghiệm hành trì ở nhiều vùng Ấn độ, Nepal…, các sư huynh đệ lại lần lượt tụ hội về Lâm tỳ ni. Đến ngày 20/1/2026 “tăng đoàn” tại Lâm tỳ ni có chừng 20 người.

Sư Minh Tuệ cho biết, thời gian ở Lâm tỳ ni, nơi Đức Phật đản sinh, việc tu tập rất an ổn. Quanh vùng có tám thôn, dân nói chung là nghèo, nhưng đều theo đạo Phật, ăn chay và rất hoan hỉ bố thí cho người tu khất thực.

 

Ở đây không còn cảnh phật tử nấu ăn tập trung vào một nơi dâng vật phẩm, như ở Bồ đề đạo tràng. Ở đây không còn cảnh mấy chục YouTuber chia phe phái quậy phá liên miên, và không có chuyện cảnh sát liên tục làm việc như ở Bồ đề đạo tràng. Cũng không còn các tình nguyện viên.

 

Đặc biệt, cảnh sát của Nepal được giao nhiệm vụ bảo vệ các sư, giữ gìn trật tự, nhưng rất ít khi thấy họ xuất hiện.

 

Các YouTuber nổi tiếng như Minh Hà Nội, Tuyên đi bộ Phương Nguyễn… đã về Việt Nam. Hiện chỉ có nữ YouTuber SL vẫn kiên trì bám theo sư Minh Tuệ liên tục.

@

Gần đây lại xuất hiện YouTuber Hoàng 6, Han tóc đỏ để đưa tin “tu giả” chứ không dám quậy phá…

 

Phật tử từ Việt Nam và khắp nơi vẫn đến thăm, đảnh lễ, đàm thoại với sư Minh Tuệ, một cách rất tự nhiên, theo từng nhóm nhỏ. Những buổi đối thoại ở Lâm tỳ ni rất phong phú, sinh động, hầu hết được nữ sĩ Phạm Hiền Mây chuyển ngữ, đăng trên Fb của Cô.

 

Hôm 20/1/2026, bỗng xuất hiện một “sư” tự xưng là Pháp Hỷ, “đại diện cho Tam bảo đến “phong sát” đoàn “giả tu”...Ông này tuyên bố với các ytb: “cấm không cho các “sư giả” dùng “ba y một bát”; cấm dùng từ “tăng đoàn”, cấm đi khất thực”(?). Và ông ta đi vào các nhà dân tuyên truyền, không bố thí cho các “sư giả”(?)... Hoàng 6 và Han tóc đỏ làm ngay clip để tuyên truyền…

 

Sư Minh Tuệ đã trả lời: Ngoài Như Lai, không ai có quyền đại diện cho Tam bảo; Những gì người ta là tác giả phát minh, sáng chế, có bằng chứng nhận, mới cấm người khác vi phạm bản quyền. Những cái không phải mình sáng chế sao cấm được? Và nếu Lâm tỳ ni là đất thuộc quyền sở hữu của ông ta, thì ông ta mới có quyền cấm không cho ở đây…

 

Tóm lại, không lúc nào ngừng những “nghịch duyên” trên đường tu tập, nhờ vậy việc tu tập của Thầy Minh Tuệ và các sư càng tinh tấn.

 

Sư Minh Tuệ cũng sắp hết hạn visa tại Nepal. Thầy nói, sẽ nhờ người hữu duyên giúp gia hạn visa, để được tu tập lâu hơn nữa ở nơi đức Phật đản sinh, mà sư Minh Tuệ coi như “con về nhà mình đây rồi”!

 

23/1/2026

MVT

 

HÌNH :

.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2469998186794100&set=pcb.2469998646794054

.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2469998323460753&set=pcb.2469998646794054

.

https://www.facebook.com/photo?fbid=2469998270127425&set=pcb.2469998646794054

.

https://www.facebook.com/photo?fbid=2469998493460736&set=pcb.2469998646794054

.

https://www.facebook.com/photo?fbid=2469998530127399&set=pcb.2469998646794054

.

https://www.facebook.com/photo?fbid=2469998493460736&set=pcb.2469998646794054

.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2469998386794080&set=pcb.2469998646794054

.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2469998373460748&set=pcb.2469998646794054

.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2469998436794075&set=pcb.2469998646794054

.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2469998310127421&set=pcb.2469998646794054

.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2469998193460766&set=pcb.2469998646794054

.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2469998256794093&set=pcb.2469998646794054

.

https://www.facebook.com/100013518285955/videos/pcb.2469998646794054/1180467154168272

.

25 BÌNH LUẬN   





No comments: