Santa
Ana: Thanh niên bị cảnh sát bắn chết khi cúi xuống nhặt súng
Người Việt
January
29, 2026 : 6:05 PM
SANTA
ANA, California (NV) –
Một thanh niên 18 tuổi bị cảnh sát viên Santa Ana bắn chết vào tối Thứ Tư, 28
Tháng Giêng, khi bước ra khỏi xe sau một cuộc rượt đuổi ngắn và cúi xuống nhặt
khẩu súng mà anh đánh rơi, theo nhật báo the Orange County Register hôm Thứ
Năm, 29 Tháng Giêng.
Theo
cảnh sát viên Natalie Garcia, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Santa Ana, bạn gái 19
tuổi của thanh niên này và đứa con 1 tuổi của họ có mặt trên xe vào thời điểm xảy
ra sự việc, nhưng không ai bị thương.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/DP-Canh-Sat-Ban-Santa-Ana-e1769722542930.jpg
Cảnh
sát Santa Ana điều tra hiện trường ở bãi đậu xe của khu chung cư gần góc đường
Third và đường French. (Hình: OC Hawk)
Khoảng
10 giờ 30 phút tối Thứ Tư, một cảnh sát viên tìm cách chặn chiếc xe của thanh
niên này tại khu vực trung tâm thành phố Santa Ana, bà Garcia cho biết. Bà mô tả
đây là một “cuộc rượt đuổi rất ngắn,” sau đó chiếc xe dừng lại trong bãi đậu xe
của khu chung cư gần góc đường Third và đường French.
Lý
do vì sao cảnh sát tìm cách chặn xe hiện vẫn chưa rõ.
Theo
bà Garcia, nghi can bước ra khỏi xe và giơ tay lên, nhưng trong lúc đó một khẩu
súng rơi xuống đất.
“Những
gì chúng tôi biết là người này đánh rơi một khẩu súng, và cảnh sát ra lệnh
không được nhặt khẩu súng đó,” bà Garcia nói. “Người này không tuân theo mệnh lệnh,
và đó là lý do cảnh sát nổ súng bằng vũ
khí công vụ.”
Hiện
chưa rõ có bao nhiêu phát súng được bắn ra.
Theo
bà Garcia, nghi can, bạn gái, và đứa bé đều cư ngụ tại khu chung cư này. Mẹ của
thanh niên cũng sống tại đây và có nói chuyện với cảnh sát.
Từ
thời điểm cảnh sát bắt đầu ra hiệu chặn xe cho đến khi xảy ra vụ nổ súng chỉ
kéo dài khoảng một đến hai phút, bà Garcia cho biết. (T.Nhiên) [đ.d.]
No comments:
Post a Comment