Sunday, January 25, 2026

DONALD TRUMP VÀ BINH PHÁP TÔN TỬ (Đào Hiếu / Facebook)

 



DONALD TRUMP VÀ BINH PHÁP TÔN TỬ

Đào Hiếu

25-1-2026  03:12   

https://www.facebook.com/daohieuwriter/posts/pfbid02z7q42AEUBbRDKeQytqN9tG5dWpyEUNfJ2JP2nAqZyG8opELSWbQ9Qa6VVpHDhD3Sl

 

DONALD TRUMP VÀ BINH PHÁP TÔN TỬ

Tác giả: Đào Hiếu.

 

*

 

Chúng ta gần như ai cũng biết những câu rất nổi tiếng trong binh pháp Tôn Tử như:

 

-Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bất đãi (Biết người biết ta trăm trận trăm thắng)

 

-Bất tri bỉ nhi tri kỷ, nhất thắng nhất phụ (Không biết người, chỉ biết mình thì 5 ăn 5 thua).

 

-Bất tri bỉ, bất tri kỷ, mỗi chiến tất bại (Không biết người, mà lại không lượng sức mình, thì đánh trận nào thua trận đó).

 

Cha nội Donald Trump thuộc típ (type) người thứ 3 (vừa bất tri bỉ vừa bất tri kỷ). Chẳng những lão không hiểu Putin cáo già cỡ nào mà còn tưởng bở rằng Putin rất nể nang lão, sẵn sàng nghe lời lão, nên cứ ve vãn kiểu "nhà quê" chẳng hạn như: "Ông ấy rất thông minh, ông ấy thật tuyệt, ông ấy rất thân với tôi..."

 

Ve vãn đã đời mà chẳng thấy Putin nhúc nhích, lão quê quá bèn giơ nắm đấm đe dọa: "Cấm vận! cấm vận! Tao sẽ tăng thuế! Tao sẽ trừng phạt..." Putin vẫn phóng tên lửa như điên vào Kiev, bèn cử cán bộ tuyên huấn sang Mốt-cu thuyết phục và thăm dò. Chẳng biết hai bên nói với nhau những gì mà Trump vẫn nhai lại cái điệp khúc cũ: "có tiến triển đáng kể..."

 

Đó là bằng chứng Đô 500 "bất tri bỉ".

 

Còn chuyện "bất tri kỷ" thì Trump lại tỏ ra rất có năng khiếu. Cứ tưởng mình là chúa tể của thế giới, một lời nói ra thiên hạ đều run sợ nghe theo, nên hễ cứ mở miệng ra là đe dọa, đòi sáp nhập Canada, đòi thâu tóm Greenland, đòi Iran phải đầu hàng vô điều kiện... Toàn những giọng điệu cha chú thiên hạ. Nếu như vua Tàu thích xưng là "con trời" (thiên tử) thì Trump lại muốn làm "ông trời" hoặc hạng bét cũng là Giáo Hoàng. Có nghĩa là lão muốn làm Đức Thánh Cha mới ... đã!

 

Có biết đâu một đứa con nít như Kim Văn Ủn cũng đếch thèm quan tâm tới những lời tán tỉnh của Trump chẳng hạn như: "Ủn rất tuyệt vời, tôi biết Ủn rất có thiện cảm với tôi..." Còn Pụtin thì chẳng thèm nói lấy một câu xã giao. Cứ tản lờ kiểu như: "lão dọa mặc lão, đường ta ta cứ đi".

 

Những nhược điểm của Trump đã khiến lão ta đánh mất Musk, và có lẽ mất luôn cả Đệ Nhất Phu Nhân xinh đẹp, mất Ukraine, NATO và không chừng mất luôn cả cái ghế tổng thống.

 

Vậy mà lão lại cứ muốn được lịch sử Mỹ ghi tên như là một Tổng Thống vĩ đại nhất. Bố khỉ!

 

Ngày 8/8/2025

Đ.H

 

HÌNH : https://www.facebook.com/photo?fbid=25845756685082685&set=a.472128596205510

 

 

 

 


No comments: