Friday, January 23, 2026

NHƯ THẾ CŨNG LÀ . . . 'KỶ CƯƠNG'! (Trân Văn / Người Việt)

 



Như thế cũng là... ‘kỷ cương’!

Trân Văn/Người Việt

January 21, 2026 : 6:43 PM

https://www.nguoi-viet.com/dien-dan/nhu-the-cung-la-ky-cuong/

 

Ông Vũ Hoàng Phú, 26 tuổi, tu sĩ Phật Giáo có pháp danh là Thích Minh Vương, đồng thời còn là Tiktoker, Facebooker với nickname “Phú Tử,” vừa bị khởi tố vì cáo buộc “gây rối trật tự công cộng” xảy ra hồi Tháng Tám 2025, tại tòa án tỉnh Đồng Nai, khi nơi này đưa vụ án Lưu Quang Trung “dùng nhục hình” ra xét xử…


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/Danh-Chet-Nguoi-Phu-Thu.jpg

Ông Vũ Hoàng Phú (trái) khi bị công an bắt giữ vì cáo buộc “gây rối trật tự công cộng.” (Hình: Bộ Công An)

 

Vào sáng 22 Tháng Ba, 2024, ông Vũ Minh Đức (sinh năm 1993, tạm trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đến trình diện Công An  Huyện Long Thành theo lệnh triệu tập để lấy lời khai về một vụ “gây rối trật tự công cộng.”

 

 

Chiều cùng ngày, Công An Huyện Long Thành chuyển ông Đức sang bệnh viện Đa Khoa Long Thành, sau đó nơi này tiếp tục chuyển ông Đức tới bệnh viện Chợ Rẫy ở TP.HCM. Tối cùng ngày, ông Đức qua đời vì “hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn, theo dõi tổn thương não sau ngưng tim, suy thận cấp, suy gan cấp và tổn thương phần mềm đùi phải, trái.”

 

 

Nói theo kiểu bình dân thì ông Đức chết vì bị tra tấn chứ không phải vì đột nhiên bất tỉnh khi đang “làm việc” với công an!

 

Câu chuyện lập tức được loan báo qua kênh “Phú Tử” trên mạng xã hội vốn có hàng triệu người theo dõi vì ông Phú là em ông Đức. Dư luận lập tức dậy lên thành bão. Bốn ngày sau, Công An Tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm đình chỉ công tác Đại Úy Thái Thanh Thương – Đội phó Đội Cảnh Sát Điều Tra và Trung Úy Lưu Quang Trung – Điều tra viên của Đội Cảnh Sát Điều Tra Công An Huyện Long Thành để “làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Đức”…

 

Kể từ đó, kênh “Phú Tử” trên mạng xã hội trở thành nơi cập nhật thông tin về một trong những vụ “dùng nhục hình,” tra tấn, ép công dân cúi đầu nhận tội khiến họ thiệt mạng.

 

Tháng Tám năm ngoái, tòa án Đồng Nai đưa vụ “dùng nhục hình” ra xử sơ thẩm. Chỉ có viên trung úy bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Qua kênh “Phú Tử” trên mạng xã hội, thiên hạ tận mắt mục kích ông Phú và thân nhân chất vấn đại diện cơ quan bảo vệ, thực thi pháp luật rằng tại sao “xét xử công khai” mà chỉ cho hai người đại diện gia đình nạn nhân vào dự khán?

 

Thậm chí ông Phú còn thắc mắc, chẳng lẽ ông và cha, mẹ, vợ, anh em của nạn nhân đang sống dưới thời thuộc Pháp, bị đô hộ nên không có quyền công dân? Ông Phú và thân nhân ông Đức đòi biên bản về việc chỉ cho hai người là đại diện gia đình nạn nhân tham dự phiên xét xử công khai, xác định ai được vào, ai không được? Nếu cứ vào có bị xem là “chống đối” không? Tại sao cơ quan bảo vệ, thực thi pháp luật không trả lời? Tại sao “chúng em” đóng thuế để trả lương mà các anh lại im lặng thế này?..

 

Lúc đầu, những đại diện của cơ quan bảo vệ, thực thi pháp luật giải thích rằng phòng xử chật hẹp, không thể chứa hết thân nhân của nạn nhân nhưng sau đó, có thể vì đuối lý, cũng có thể vì lo ngại búa rìu dư luận về “công khai,” thành ra họ cho phép ông Phú và thân nhân của ông Đức vào dự khán. Cuối phiên xử, ông Phú đã dùng khung có ảnh người anh bị tra tấn đến chết để đánh bị cáo.

 

Ở thời điểm đó, người xem mạng xã hội thông cảm sự uất ức của gia đình ông Phú, các cơ quan bảo vệ, thực thi pháp luật ở Đồng Nai chưa xem đó là “gây rối trật tự công cộng”!

 

Cuối Tháng Mười Hai vừa qua, Tòa Án Tối Cao tại TP.HCM đưa vụ “dùng nhục hình” vừa đề cập ra xét xử phúc thẩm. Tất nhiên, kênh “Phú Tử” tiếp tục cập nhật thông tin trên mạng xã hội.

 

Hôm 13 Tháng Giêng 2026, kênh này kể, bị cáo Lưu Quang Trung tiết lộ tại tòa, ông ta không phải là người duy nhất liên quan tới “dùng nhục hình” mà còn có “các đồng chí” khác như: Đại Úy Thái Thanh Thương, Đại Úy Trần Bùi Thế Hoài, Trung Úy Nguyễn Văn Kiên, Kiểm Sát Viên Xuân Thương, sinh viên thực tập Lưu Ngọc Sơn… Bị cáo Trung – người bị hội đồng xét xử cấp sơ thẩm phạt 15 năm tù – nói thêm là được chỉ đạo nhận tội một mình để giữ uy tín cho công an. Do có thêm “tình tiết mới,” hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã tạm hoãn phiên xử…

 

Ngay sau đó, Tiktoker/Facebooker với nickname “Phú Tử,” thế danh Vũ Hoàng Phú bị triệu tập để thẩm vấn về hành vi “gây rối trật tự công cộng” hồi Tháng Tám, 2025, và bốn ngày sau bị khởi tố!

 

                                                             ***

 

Những ngày này, khi đảng CSVN đang tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14, thiên hạ lại nghe về “kỷ cương” – thứ xa xỉ phẩm dường như chính quyền Việt Nam rất ráng nhưng chưa sắm được, kể cả trong lĩnh vực tư pháp!

 

Trước Vũ Minh Đức là những Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang), Hàn Đức Long (Bắc Giang), Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận), bảy thanh niên ở Sóc Trăng (Trần Văn Đỡ, Thạch Mươl, Thạch Mươl, Thạch Sô Phách, Khâu Sóc, Trần Hol,  Trần Cua, Nguyễn Thị Bé Diễm),… từng cúi đầu thú nhận đã phạm những tội “đại gian, đại ác” như “giết người,” “cưỡng hiếp,” “cướp,”… sau đó được minh oan vì ngẫu nhiên mà công an bắt được thủ phạm thật sự của những đại án ấy.

 

Sở dĩ những con người lương thiện “thành khẩn” nhận là tội phạm vừa vì không chịu nổi tra tấn vừa vì hy vọng có thể sống sót cho tới ngày được minh oan. Sau Vũ Minh Đức còn có những nạn nhân khác như Phùng Thái Châu, 36 tuổi, tử nạn hồi đầu năm ngoái trong trại tạm giam của Công An Tỉnh Kiên Giang, đến nay chưa thấy công bố kết quả điều tra, chưa xét xử.

 

Thứ “kỷ cương” như đã biết và đang thấy có thể đưa người Việt vào “kỷ nguyên” nào? [kn]

 

 

 


No comments: