Bạn đã chết chưa?: Ứng
dụng cho người sống một mình ở Trung Quốc
Stephen McDonell, Phóng viên về Trung Quốc
BBC
News Tiếng Việt
25
tháng 1 năm 2026
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c62vny7de73o
Một ứng
dụng mới với cái tên nghe có vẻ ảm đạm đã gây sốt ở Trung Quốc.
Ứng
dụng có tên Are You
Dead? (Bạn đã chết
chưa?), với
ý tưởng rất đơn giản. Bạn cần sử dụng ứng dụng hai ngày một lần – bằng cách nhấp
vào một nút lớn – để xác nhận rằng bạn còn sống. Nếu không, ứng dụng sẽ liên hệ
với người liên lạc khẩn cấp mà bạn đã chỉ định và thông báo rằng bạn có thể
đang gặp nguy hiểm.
Ứng
dụng được ra mắt vào tháng 5/2025 mà không gây được nhiều tiếng vang, nhưng sự
chú ý dành cho nó đã bùng nổ trong những tuần gần đây, với rất nhiều người trẻ
sống một mình ở các thành phố của Trung Quốc tải ứng dụng này.
Điều
này đã biến ứng dụng này trở thành ứng dụng trả phí được tải xuống nhiều nhất
trong cả nước.
Theo
các viện nghiên cứu, có thể sẽ có tới 200 triệu hộ gia đình một người ở Trung
Quốc vào năm 2030, tờ Hoàn cầu Thời báo thân nhà nước đưa tin.
Và
chính những người này là đối tượng mà ứng dụng – tự mô tả là "người bạn đồng
hành an toàn… cho dù bạn là nhân viên văn phòng độc thân, sinh viên sống xa
nhà, hay bất cứ ai chọn cuộc sống một mình" – đang nhắm đến.
"Những
người sống một mình ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời đều cần một thứ như
thế này, cũng như những người hướng nội, những người bị trầm cảm, người thất
nghiệp và những người khác trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương," một người
dùng trên mạng xã hội Trung Quốc bình luận.
"Có
một nỗi sợ rằng những người sống một mình có thể chết mà không ai hay biết,
không có ai để gọi giúp đỡ. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu tôi chết một mình, ai sẽ đến
lấy xác tôi?" một người khác cho hay.
Wilson
Hou, 38 tuổi, sống cách gia đình khoảng 100 km, nói rằng đó chính là lý do ông
tải ứng dụng này.
Ông
làm việc tại thủ đô Bắc Kinh. Ông về nhà với vợ con hai lần một tuần, nhưng nói
thêm rằng hiện tại ông phải xa họ để làm việc cho một dự án và hầu hết thời
gian ông ngủ lại tại công trường.
"Tôi
lo lắng rằng nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, tôi có thể chết một mình ở nơi
tôi thuê và không ai biết," ông giãi bày.
"Đó
là lý do tôi tải ứng dụng và để mẹ tôi làm người liên lạc khẩn cấp."
Ông
kể thêm rằng ông đã tải ứng dụng ngay sau khi được phát hành, vì sợ sẽ bị cấm
do những hàm ý tiêu cực xung quanh ứng dụng này.
Một
số người đã nhanh chóng phê phán cái tên không mấy vui vẻ của ứng dụng – nói rằng
việc đăng ký ứng dụng này có thể mang lại điều xui xẻo.
Những
người khác đề nghị đổi tên ứng dụng thành một cái tên tích cực hơn, chẳng hạn
như "Bạn có ổn không?" hoặc "Bạn khỏe không?".
Mặc
dù sự thành công của ứng dụng này một phần là nhờ cái tên dễ nhớ, nhưng công ty
đứng sau ứng dụng, Moonscape Technologies, cho hay họ đang xem xét những lời chỉ
trích về tên gọi hiện tại và cân nhắc việc đổi tên.
No comments:
Post a Comment