Tường
trình sinh hoạt Tưởng niệm Quốc Hận lần thứ 50 vào ngày thứ Bảy 26.4.2025 tại
Berlin
Người Quan Sát - Việt Nam Thời Báo
05.05.2025
2:32
(VNTB)
– Buổi Lễ Quốc Hận lần thứ 50 đã ghi lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng người
tham dự và khách bộ hành trên Quảng Trường Pariser Platz trước Brandenburger
Tor.
HÌNH
: https://vietnamthoibao.org/wp-content/uploads/2025/05/Le-Tuong-Niem-50-Quoc-Han-tai-Duc-3.jpg
Tháng
tư bên trời Âu là đầu mùa Xuân, cái lạnh giá của mùa Đông từ từ tan biến, nhường
chỗ cho những tia nắng ấm áp và hoa nở tứ bề. Tuy thiên nhiên đổi màu thay sắc
rực rỡ như thế nhưng lòng người Việt xa xứ vẫn chùng lại khi nhớ đến những ngày
hấp hối của quê hương trước bước chân thô bạo của kẻ thù phương Bắc. Năm nay là
đúng 50 năm Cộng Sản Bắc Việt được thời cơ nuốt trọn Việt Nam Cộng Hòa của miền
Nam VN. Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức cùng cộng tác với tổ chức ACAT
(Action by Christians for the Abolition of Torture – Tổ Chức Kitô Giáo Chống
Tra Tấn) đã tổ chức buổi lễ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 50 tại Berlin vào ngày
thứ bảy 26.4.2025.
Đó
là một ngày Xuân tươi đẹp không khí ấm áp trong lành, mọi người tụ tập đúng giờ
trước Sứ Quán Cộng Sản VN tại Elsenstrasse Treptow.
Đại
diện các hội đoàn và tổ chức tham dự khá đông gồm Vietnam-Haus Berlin, Hội NVTN
Hamburg, Hội NVTN Bremen, Hội NVTN Krefeld, Hội NVTN Mönchengladbach, Hội NVTN
Mannheim, Hội NVTN Nürnberg, Hội Tình Nghệ Sĩ, Hội Văn Vũ Điểm Sáng, Hội NV Miền
Trung Tỵ Nạn Cộng Sản, Hội NVTN Dortmund, Hội Bảo Tồn Văn Hóa Việt tại Đức, Tổ
Chức Sinh Hoạt NVTN tại Đức, Nhóm Anh Em Tôi, Đảng Việt Tân, Hội Anh Em Dân Chủ
và rất nhiều thân hữu đến từ Frankfurt, München, Augsburg, Essen, Berlin… kể cả
nhiều khuôn mặt trẻ từ VN mới sang.
Toàn
bộ chương trình lễ Tưởng Niệm được điều khiển bởi ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh, Phó Chủ
Tịch Ngoại Vụ Liên Hội. Sau lễ chào cờ và phút mặc niệm trang nghiêm, bà BS
Hoàng Thị Mỹ Lâm Chủ Tịch Liên Hội đã phát biểu chào mừng các hội đoàn và đồng
hương. Bà nhắc lại cuộc chiến tương tàn do CSVN chủ trương và kéo dài 20 năm với
sự hy sinh xương máu vô nghĩa của hàng triệu binh lính Bắc Nam và dân lành vô tội.
Cuộc chiến đã chấm dứt một cách bất công cách nay đúng 50 năm đưa đến nhiều hệ
lụy đau đớn cho người dân miền Nam. Bà nhấn mạnh là chấm dứt chiến tranh không
có nghĩa là hòa bình sẽ tự động tái lập vì hòa bình là một giá trị phải được bảo
vệ bằng công lý, thế mà ngay sau khi chiếm được miền Nam, Cộng Sản Bắc Việt trở
thành một đoàn quân kiêu binh truy sát người dân miền Nam và chà đạp lên công
lý đến nỗi làn sóng người vượt biên vượt biển bất chấp hiểm nguy trước mắt ngày
càng gia tăng. Hiện tại sau 50 năm cưỡng chiếm miền Nam đảng CSVN nắm quyền
toàn trị tiếp tục củng cố hệ thống Công An Cảnh Sát tước đoạt mọi quyền căn bản
của con người .
Tiếp
lời là ông Christoph, đại diện Ban Chấp Hành ACAT , ngỏ lời chào mừng đến tất cả
Hội Đoàn và thân hữu hiện diện. Ông tỏ lòng chia buồn đến toàn dân VN về ngày
Quốc Hận đau thương và nhấn mạnh về tình trạng đàn áp nhân quyền gia tăng tại
VN. Ông lên án về sự thỏa hiệp của của nhà cầm quyền CSVN với Putin trong cuộc
chiến tại Ukraine và sự bắt bớ giam cầm những người đấu tranh bảo vệ môi trường,
công lý và nhân quyền tại VN. Ông tố cáo việc CSVN tham gia vào việc đàn áp quốc
tế qua sự việc vào tháng 11 năm 2024 Việt Nam giao trả ông Vasily Veremeychik,
người đã biểu tình chống lại kẻ độc tài Lukaschenko, cho nhà cầm quyền Belarus.
Ngoài ra ông Christoph cũng nhắc lại sự việc nhà cầm quyền VN ngang ngược đòi
chính quyền Thái Lan giao trả lại người tỵ nạn Y Quynh Bdap và vụ án đau thương
Đồng Tâm.
Kế
đến là lời phát biểu của đại diện Hội NVTN Nürnberg, Hội NVTN Hamburg, Hội Anh
Em Dân Chủ…
Xen
kẽ là những bài hát đấu tranh hào hùng và những lời hô khẩu hiệu mạnh mẽ,
Vì
thời giờ có hạn nên sau một tiếng đồng hồ ban tổ chức phải di chuyển sang
Brandenburger Tor, nơi biểu tình quan trọng cho ngày Quốc Hận 50. Chính nơi đây
, là trung tâm nước Đức với nhiều du khách địa phương và quốc tế, ban tổ chức
có thể quảng bá hình ảnh và tiếng nói ý nghĩa của buổi Tưởng Niệm đến người Đức
và thế giới một cách rộng rãi hơn.
Tại
Quảng Trường to rộng, nghi thức chào cờ và mặc niệm lại được diễn ra trang trọng,
sau đó bà Chủ Tịch Liên Hội được ban tổ chức mời phát biểu bằng tiếng Đức. Bà
so sánh sự khác biệt giữa hai sự kiện thống nhất đất nước của nước Đức và của
VN. Trong khi sự thống nhất nước Đức xuất phát từ lòng dân chống lại độc tài áp
bức của đảng Cộng Sản Đức nên ngày thống nhất nước Đức được xem như ngày hội
non sông của toàn dân; ngược lại ngày nước Việt Nam thống nhất là ngày toàn miền
Nam bị nhuộm đỏ dưới mưu hèn kế bẩn và bạo lực cách mạng của đảng Cộng Sản Việt
Nam, với sự trả thù vô tiền khoáng hậu giáng lên đầu người dân miền Nam, nên
ngày Việt Nam thống nhất chính là ngày Quốc Tang , Quốc Hận cho dân chúng miền
Nam. Ngày thống nhất VN theo mô hình độc tài độc đảng đã tạo mầm chia rẽ dân tộc
sâu sắc dưới chiêu bài chia để trị của đảng CSVN. Bà nhấn mạnh, người Việt đã
không bỏ nước ra đi trong chiến tranh vì khi đó người Việt dù thống khổ nhưng vẫn
còn hy vọng vào một nền hòa bình khi chiến tranh chấm dứt, người Việt tỵ nạn chỉ
ra đi khi niềm hy vọng vào hòa bình đã chết tức là khi Cộng Sản Bắc Việt đã cưỡng
chiếm được miền Nam VN. Bà cũng lên án hành động tổ chức lễ mừng rình rang ngày
30.4 tại VN là một buổi tiệc của kền kền Cộng Sản trên xác chết dân tộc.
Ông
Christoph lại một lần nữa lên tiếng, ông kêu gọi sự đoàn kết các dân tộc để chống
lại độc tài áp bức trên toàn thế giới. Ông lên án sự thống nhất VN một cách cưỡng
bách đưa đến cái chết của hàng trăm ngàn người trong trại cải tạo và trên biển
Đông. Ông đòi trả lại tự do cho nhà bảo vệ môi trường Đặng Đình Bách và tố cáo
sự tra tấn giết người dã man của kẻ độc tài Putin .
Tiếp
theo là lời tuyên bố của bà Tenzyn Zöchbauer, đại diện Hội Bảo Vệ Tây Tạng
(Tibet Initiative Deutschland). Phần chính trong bài diễn văn của bà là sự tố
cáo sự kiện giết người giấu tay của nhà cầm quyền CSVN và Cộng Sản Bắc Kinh đối
với cái chết bí ẩn của vị Lạt Ma Hungkar Dorje tại Sài Gòn vào ngày 28.3.2025
và thi thể bị hỏa táng bí mật vào ngày 20.4.2025 để tiêu huỷ bằng chứng.
Ông
Stefan Siebenrock, đại diện tổ chức Bảo Vệ Các Dân Tộc Bị Áp Bức (GfbV –
Gesellschaft für bedrohte Völker) đã tiếp lời tố cáo sự đàn áp, giam cầm và tra
khảo vũ lực của nhà cầm quyền CSVN đối với những tiếng nói ôn hòa bảo vệ công
lý, môi trường và nhân quyền.
Tiếp
theo là lời chào mừng của bà Gabi Uhl, đại diện tổ chức quốc tế Chống Án Tử
Hình (Initiative gegen die Todesstrafe). Bà chia sẻ nỗi đau của dân tộc VN và cầu
mong cho VN sớm có tự do dân chủ, công lý và nhân quyền, đặc biệt bà khẩn thiết
yêu cầu nhà cầm quyền VN sớm loại bỏ hoàn toàn án tử hình. Để kết thúc, với chất
giọng trầm ấm ngọt ngào bà đã hát một bài hát tiếng Anh do bà tự sáng tác Free
At Last.
Kế
đó là tuyên bố của ông Nguyễn Đình Phúc, Nguyễn Thế Bảo… đại diện các Hội Đoàn
hiện diện.
Cuối
cùng là cuộc diễn hành tại quảng trường Pariser Platz, trước Brandenburger Tor.
Đoàn người nâng cao cờ Vàng tung bay phấp phới trong nắng vàng trời xanh lộng
gió. Một hình ảnh vô cùng cảm động trong tiếng nhạc hào hùng và lời hô khẩu hiệu
vang dội.
Nhiều
du khách dừng chân lắng nghe, thâu hình, thăm hỏi và trao đổi tư tưởng với đoàn
biểu tình. Trên 300 truyền đơn Đức Ngữ được phân phát hết sạch đến tay những bộ
hành quan tâm.
Lẻ
tẻ một vài thành phần cực đoan Việt Cộng xuất hiện trong giây phút định phá rối
nhưng phải biến mất nhanh chóng khi thấy sự hiện diện của Cảnh sát Đức đang bảo
vệ đoàn người biểu tình.
Sau
khi chụp hình chung kỷ niệm tại Quảng trường đoàn người lại tiếp tục di chuyển
về hội trường Georgensaal để giải lao. Tiếp theo đó là phần cầu nguyện hòa bình
cho Việt Nam, cho anh lính anh hùng tử sĩ vị quốc vong thân và nạn nhân chiến
tranh cũng như hậu chiến tranh theo nghi thức Phật Giáo và Công Giáo.
Kế
tiếp là phần tâm tình thân mật, đặc biệt là sự chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh của
Luật Sư Nguyễn Văn Đài và các nhân vật tham dự.
Ngày
Quốc Hận được kết thúc bằng một chương trình văn nghệ đấu tranh đặc sắc do Thụy
Uyển, Cao Thìn và Vĩnh Điệp đảm trách với sự cộng tác của các anh chị em nghệ
sĩ nghiệp dư.
Ban
tổ chức đã chân thành cám ơn sự đóng góp nhiệt tình nhưng âm thầm của nhiều bàn
tay vào buổi lễ. Trong đó có rất nhiều bạn trẻ có tài trong nhiều lãnh vực từ kỹ
thuật tin học, âm thanh… đến lực lượng hậu cần và vận chuyển.
Buổi
Lễ Quốc Hận lần thứ 50 đã ghi lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự
và khách bộ hành trên Quảng Trường Pariser Platz trước Brandenburger Tor. Ban tổ
chức không những đã kết nối được với các Hội Đoàn Thân Hữu trong cộng đồng mà
còn được sự ủng hộ của các tổ chức nhân quyền Đức và Quốc Tế như ACAT, Tibet
Initiative Deutschland, Gesellschaft für bedrohte Völker, Initiative gegen die
Todesstrafe.
___________
Ảnh:
https://vietnamthoibao.org/wp-content/uploads/2025/05/Le-Tuong-Niem-50-Quoc-Han-tai-Duc.jpg
https://vietnamthoibao.org/wp-content/uploads/2025/05/Le-Tuong-Niem-50-Quoc-Han-tai-Duc-2.jpg
https://vietnamthoibao.org/wp-content/uploads/2025/05/Le-Tuong-Niem-50-Quoc-Han-tai-Duc-3.jpg
https://vietnamthoibao.org/wp-content/uploads/2025/05/Le-Tuong-Niem-50-Quoc-Han-tai-Duc4.jpg
https://vietnamthoibao.org/wp-content/uploads/2025/05/Le-Tuong-Niem-50-Quoc-Han-tai-Duc-5.jpg
https://vietnamthoibao.org/wp-content/uploads/2025/05/Le-Tuong-Niem-50-Quoc-Han-tai-Duc-6.jpg
https://vietnamthoibao.org/wp-content/uploads/2025/05/Le-Tuong-Niem-50-Quoc-Han-tai-Duc-7.jpg
https://vietnamthoibao.org/wp-content/uploads/2025/05/Le-Tuong-Niem-50-Quoc-Han-tai-Duc-8.jpg
No comments:
Post a Comment