Tuesday, August 9, 2022

VIỆT NAM VẪN TẢNG LỜ CHUYỆN TĂNG LƯƠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC (Người Việt Online)

 



Việt Nam vẫn tảng lờ chuyện tăng lương cán bộ, công chức

Người Việt

August 9, 2022

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/che-do-ha-noi-van-tang-lo-chuyen-tang-luong-can-bo-cong-chuc/

 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN vẫn tảng lờ chuyện tăng lương cho cán bộ công chức dù bị áp lực rất mạnh từ dư luận quần chúng.

 

Hôm Thứ Ba, 9 Tháng Tám, báo VietNamNet dẫn thuật bản “trả lời kiến nghị cử tri của nhiều tỉnh thành” của Bộ Nội Vụ gửi “đoàn đại biểu Quốc Hội” một số địa phương, thúc giục tăng lương cho công chức cán bộ, đặc biệt hai giới chịu nhiều thiệt thòi nhất là y bác sĩ và giáo viên.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/08/VN-Covid-19-xet-nghiem-Hanoi-LinhPham-AFP-091021-1068x712.jpg

Viên chức y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một địa điểm ở Hà Nội hồi Tháng Chín, 2021. (Hình: Linh Pham/AFP/Getty Images)

 

Bộ Nội Vụ chỉ thấy kể là “sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu xây dựng các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới.” Nói khác, không biết bao giờ sẽ có tăng lương trong khi dư luận xã hội kêu rên chói lói vì vật giá leo thang chóng mặt. Những đồng lương nhỏ bé của họ không đủ chi dụng dù tiết kiệm tới tối đa.

 

Bộ Nội Vụ chỉ thấy khoe “đang xây dựng, trình chính phủ” “áp dụng phụ cấp ưu đãi nghề 100% đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở.” Gián tiếp, cơ quan này cũng không có thẩm quyền gì không những trong chuyện tăng lương mà ngay cả chuyện “chữa cháy” cho đại nạn viên chức y tế bỏ việc bằng việc tăng trợ cấp nghề nghiệp.

 

Năm 2020, nhà cầm quyền rục rịch tính chuyện tăng lương thì xảy ra đại dịch COVID-19. Quốc Hội CSVN họp Tháng Mười Một năm ngoái được lệnh hoãn bàn chuyện tăng lương cho tới “thời điểm phù hợp.”

 

Tháng trước, báo chí tại Việt Nam cho hay gần 10,000 bác sĩ và viên chức y tế làm tại các cơ sở y tế công đã nghỉ việc vì lương không đủ sống trong khi phải làm việc quá sức và nhiều nguy hiểm lây nhiễm chết người. Một số viên chức y tế đã thiệt mạng khi chống dịch COVID-19. Gần đây vẫn thấy có tin bác sĩ y tá tại các bệnh viện công tiếp tục bỏ chạy.

 

Trong khi đó, không thiếu những bài báo viết về nỗi khốn khó của giới giáo viên. Tờ Tuổi Trẻ thấy bốn đời bộ trưởng Giáo Dục kéo dài 15 năm qua, ông nào cũng cam kết tranh đấu tăng lương cho giáo viên nhưng đến nay vẫn không có gì thay đổi.

 

Mới ngày 7 Tháng Tám, nhiều báo cho hay chính quyền tỉnh Đồng Nai “kiến nghị chính phủ các giải pháp để tăng lương, thu nhập, phụ cấp ưu đãi… để ngăn làn sóng y bác sĩ nghỉ việc hiện nay.”

 

Cùng ngày, báo Tiền Phong đưa tin chính quyền tỉnh Bình Dương đề nghị ngoài lương, địa phương muốn “tăng phụ cấp lên gấp ba lần mức lương cơ sở để giữ chân các y bác sĩ.” Tỉnh Bình Dương cho hay hơn 320 bác sĩ nghỉ việc vì nhiều lý do, nhưng phần chính là “áp lực công việc cao và lương thấp.”

 

Dịch COVID-19 có dấu hiệu nhiều người lây nhiễm trở lại hơn, lúc này có báo động virus với biến chủng mới đang xuất hiện, người ta lo ngại khủng hoảng y tế có thể xảy ra khi một số lớn bác sĩ y tá chạy khỏi các bệnh viện công.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/08/VN-giao-vien-covid-19-MananVatsyayana-AFP-050420-1068x712.jpg

Cô giáo phân phát khẩu trang chống dịch COVID-19 cho học sinh một trường trung học ở Hà Nội. (Hình: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images)

 

Quyết định tăng lương cho công chức cán bộ không phải do Quốc Hội của chế độ mà do Bộ Chính Trị – nơi toàn quyền ban phát mọi thứ trong xã hội. Bà Phạm Thị Thanh Trà, bộ trưởng Nội Vụ, khi trả lời cử tri nhiều tỉnh thành thúc giục tăng lương đã nói thẳng ra sự thật như vậy.

 

Báo VietNamNet ngày 9 Tháng Tám thuật bản trả lời gửi đại biểu Quốc Hội nhiều tỉnh của bà Trà là “Hội Nghị Trung Ương 3 (đảng CSVN) khóa XII và Hội Nghị Trung Ương 4 (đảng CSVN) khóa XIII đã lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới vào thời điểm phù hợp.”

 

Sau đó, đến ngày 13 Tháng Mười Một, 2021, Quốc Hội CSVN đã nhất loạt giơ tay ra nghị quyết lùi “cải cách tiền lương vào thời điểm phù hợp” rập khuôn theo lệnh đảng. Bây giờ, bà Trà thì cũng chỉ làm nhiệm vụ “trả bài.” (TN) [qd]

 

 




No comments: