Thursday, August 4, 2022

HAI ẤN TƯỢNG ĐẸP VỀ CỐ TỔNG THỐNG FIDEL RAMOS CỦA PHILIPPINES (Trần Văn Thọ)

 



Hai ấn tượng đẹp về cố Tổng thống Fidel Ramos của Philippines  

Trần Văn Thọ

2-8-2022  07:51  

https://www.facebook.com/tran.vantho.90226/posts/pfbid0pB2m5RYCG5ijnpq5v9Bqu1ZZepizFj2yvR4fHeycnfXmVC8PrLV4CwXCxRzd28hUl

 

Fidel V. Ramos (1928-2022), tổng thống của Philippines từ 1992 đến 1998, vừa qua đời 3 ngày trước (31/7).

 

Với cương vị Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội, ông là một trong vài người đóng vai trò quyết định trong cuộc cách mạng quần chúng lật đổ chính quyền độc tài Ferdinand Marcos vào tháng 2 năm 1986. Đọc hồi ký của Ramos đăng trên báo Nikkei (Nhật Bản) vào năm 2003, tôi vẫn còn giữ hai ấn tượng rất đẹp về ông.

 

Một là khi ông kể về Lễ nhậm chức Tổng thống của bà Corazon Aquino. Là phu nhân của Thượng nghị sĩ Benigno Aquino bị ám sát tháng 8 năm 1983, bà trở thành biểu tượng của thời đại mới và được dân chúng tín nhiệm làm lãnh đạo đất nước sau khi cuộc cách mạng thành công. Nhưng bà không có tham vọng làm chính trị, có lẽ bất đắc dĩ phải ngồi vào vị trí đó. Theo lời kể trong hồi ký của ông Ramos, tại Lễ nhậm chức tổng thống, ngày 25/2/1986, bà Aquino có vẻ vụng về trong cử chỉ, không hề có ý thức là mình đứng đầu nhà nước đến nỗi tỏ thái độ nhún nhường xem ông Ramos như là cấp trên của mình. Ông Ramos kể lại với sự trân trọng, cho rằng bà Aquino chưa có thì giờ chuẩn bị cho cương vị mà dân chúng tin tưởng giao phó. Đọc đến đoạn này tôi thấy cảm phục và quý mến cả bà Aquino và ông Ramos.

 

Chuyện thứ hai xảy ra nhiều năm trước đó khi ông Ramos đang làm Giám đốc Tổng nha Cảnh sát quốc gia. Một ngày nọ vợ ông lái xe đi chợ hay đi đâu đó và vi phạm luật giao thông. Khi bị cảnh sát bắt, bà không nói gì về nhân thân của mình, không đưa tên chồng ra để được cho qua. Bà đồng ý về văn phòng cảnh sát để họ lập biên bản. Khi bà khai tên tuổi, nhân viên cảnh sát mới biết nhân thân của bà và trưởng phòng đã đến văn phòng Tổng nha Cảnh sát để báo cáo và xin lỗi ông Ramos. Nhưng ông Ramos nói ngay: “Các anh làm việc rất công tâm, theo đúng pháp luật, đáng khen”.

 

Tôi đọc hồi ký Fidel Ramos gần 20 năm trước nên nhiều chi tiết cụ thể có thể không nhớ chính xác, nhưng cốt lõi của hai câu chuyện thì đúng như vậy./.

 

.

23 BÌNH LUẬN  





No comments: