Sunday, July 18, 2021

CÁCH MẠNG VÔ SẢN KHÔNG CÒN NGƯỜI BÓC LỘT NGƯỜI...CHỈ CÒN VIỆT CỘNG HÚT MÁU DÂN ĐẾN TẬN XƯƠNG TỦY MÀ THÔI (Phương Nguyễn - Danlambao)

 


Cách mạng vô sản không còn người bóc lột người... Chỉ còn Việt cộng hút máu dân đến tận xương tủy mà thôi!

Phương Nguyễn (Danlambao)

7/18/2021    0 Comments

https://danlambaovn.blogspot.com/2021/07/cach-mang-vo-san-khong-con-nguoi-boc.html

 

Cả thế giới rúng động với cơn bão biến thể cúm Tàu lây lan tàn phá Ấn Độ, biến Ấn Độ trở thành quốc gia có số ca chết và lây nhiễm cao thứ ba thế giới chỉ sau Hoa Kỳ và Ba Tây. Cơn bão cúm Tàu nhấn chìm Ấn Độ tràn sang Thái, Mã, Miên, Lào và đe dọa cả Việt Nam.

 

Bóng ma cúm Tàu đe dọa đến cuộc sống an bình của nhân loại nhưng nó không ngăn cản được băng đảng cộng sản đem mạng sống của người Việt Nam thách thức cúm Tàu trong trò chơi dân chủ với các màn diễn bầu cử quốc hội và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp.

 

Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ được đảng chọn thay thế bà Nguyễn Thị Kim Ngân, cũng là chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia theo lệnh đảng diễn trò bầu cử dân chủ bất chấp sức khỏe cộng đồng, bất chấp mối đe dọa chết người của cúm Tàu đang đổ bộ vào Việt Nam với tuyên bố láo không biết ngượng mồm như bản chất cộng sản vốn có:

 

“Không để dịch bệnh gây cản trở bầu cử... Qua cuộc bầu cử này, chúng ta càng thấy được sức mạnh trùng trùng điệp điệp của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của đảng và tư tưởng của bác Hồ vĩ đại.” (sic.)

 

Đảng cộng sản Việt Nam lắm trò, không chỉ có Vương Đình Huệ diễn trò dân chủ với bầu cử quốc hội, bầu cử hội đồng nhân dân mà nó còn được tân thủ tướng Phạm Minh Chính. Cái chức vụ do đảng cử chưa được thông qua cuộc bầu cử dân chủ giả hiệu với phát ngôn chống dịch cúm Tàu khá hài hước không khác các diễn viên tấu hài như sau:

 

“Tinh thần chống dịch như chống giặc... Lúc này toàn hệ thống chính trị và toàn dân phải tổng tiến công toàn lực, toàn diện, mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa, với quyết tâm cao hơn, với nỗ lực lớn hơn, với hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, tập trung cao hơn nữa nhưng phải có trọng tâm trọng điểm để khoanh vùng, dập dịch, ổn định tình hình nhanh hơn nữa”.

 

Lúc chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ diễn trò bầu cử dân chủ giả hiệu cũng là lúc thủ tướng Phạm Minh Chính diễn hài qua các con chữ chống cúm Tàu thì tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hiệp đồng đồng tác chiến, kiên trì nhét chữ vào mồm nhân dân trong một số sự kiện quan trọng của đảng, nhà nước:

 

“Xã hội chủ nghĩa là con đường đảng ta, nhân dân ta lựa chọn và kiên định, kiên trì theo đuổi.”

 

Đó là trích đoạn bài viết tả bí lù, ý tứ lộn xộn về xã hội chủ nghĩa ký tên Nguyễn Phú Trọng có tựa đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện loa đài của đảng nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-05-1890 - 19-05-2021 và cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV, cũng là bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Không phải khinh thường ông tiến sĩ ngành xây dựng đảng nhưng ý tưởng nội dung bài viết lộn xộn, tiền hậu bất nhất, thậm chí y trước cãi lộn với ý sau. Chính điều đó tố cáo bài viết của ông Trọng có khả năng là sản phẩm của tập thể hội đồng lý luận trung ương và các viện sĩ trong học viện chính trị quốc gia Hồ chí Minh hợp soạn, phát tán có những ý chính xuôi tai thuần lý luận, hoàn toàn khác với những gì đảng, nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm. Nói cách khác là toàn lý luận xạo láo, nói một đường làm một nẻo, phản lại lý tưởng xoá bỏ bất công, bất bình đẳng xã hội của ông tổ cộng sản Marx - Angels:

 

“Chủ nghĩa xã hội đề cập ở đây là chủ nghĩa xã hội khoa học dựa trên học thuyết Mác - Lênin:

 

-Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người.

 

(Việt cộng phát triển xã hội có thật sự vì con người?)

 

-Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội.

 

(Việt cộng phát triển kinh tế có đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội?)

 

-Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, cá lớn nuốt cá bé vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm.

 

(Việt cộng có xây dựng xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ hướng tới các giá trị nhân văn, tiến bộ?)

 

-Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn độ và hủy hoại môi trường.

 

(Việt cộng có hướng tới phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai?)

 

-Chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có.

 

(Quyền lực có thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân trong thiết chế chính trị độc tài toàn trị cộng sản.)

 

Đó là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội và cũng chính là mục tiêu, là con đường mà chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn và kiên định, kiên trì theo đuổi.”

 

Qua một loạt ý tưởng “chúng ta cần...” rồi đi đến kết luận “đó là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội và cũng chính là mục tiêu, là con đường mà chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng ta, nhân dân ta lựa chọn.” Đó là kết luận khá liều lĩnh trong bài viết ký tên Nguyễn Phú Trọng có tựa đề: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.”

 

Nhìn vào thực tiễn chính trị Việt Nam và soi thẳng vào những điều cộng sản nói và làm, kể cả nhét lời vào mồm dân. Không khó cho người Việt Nam trong ngoài nước thấy đảng cộng sản Việt Nam có thực tâm thực hiện những giá trị “chúng ta cần...” để xây dựng xã hội chủ nghĩa không?

 

Đó là chưa bàn đến mục đích thật sự của ông tổ cộng sản Marx - Angels hướng tới khi hô hào “vô sản thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại” làm cuộc cách mạng vô sản để xoá bỏ giai cấp, không còn người bóc lột người.

 

Thế giới đều thấy, cách mạng vô sản không còn người bóc lột người... chỉ còn Việt cộng hút máu dân đến tận xương tủy thôi!

 

Tham khảo:

 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/toan-van-bai-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-cua-hoi-dong-ly-luan-trung-uong-nhiem-ky-2016-2021-642394/

 

 

Phương Nguyễn

danlambaovn.blogspot.com

 

 

 

 

 


No comments: