Làm
sao ‘diễu võ, giương oai’ có thể sánh duyên với ‘tin yêu, kỳ vọng’?
Trân Văn - Nguoi
Viet Online
January
18, 2026 : 6:19 PM
.
Chỉ huy
trưởng Lữ Đoàn 1 Đặc Công – đơn vị chuyên phòng, chống bạo loạn, lật đổ và khủng
bố tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc mới khẳng định, đã phối hợp chặt chẽ với
công an, Bộ Tư Lệnh Thủ Đô và các đơn vị bạn, trong bất kỳ tình huống nào cũng
chấp nhận hy sinh để bảo vệ đảng, bảo vệ đại hội đảng lần thứ 14!
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/Bao-Ve-14-1920x1280.jpg
Hà
Nội gia tăng an ninh tối đa để bảo vệ đại hội đảng. (Hình minh họa: Nhac
Nguyen/AFP via Getty Images)
Trước
đó một chút, tư lệnh Quân Khu 3 (bao gồm Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Hòa
Bình) tuyên bố, “đã xác định các tình huống có thể xảy ra qua đó xây dựng kế hoạch,
phương án xử trí và nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng vị trí được phân
công, hiệp đồng bảo đảm chặt chẽ” và “duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến
đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến ở tất cả các cấp.”
Nhìn
một cách tổng quát, từ đầu tháng đến nay, các lực lượng vũ trang trên toàn Việt
Nam từ công an đến quân đội, kể cả địa phương quân cùng ra sức chứng tỏ sẽ sử dụng
bạo lực để đè bẹp, dọn dẹp tất cả trở ngại khiến đại hội lần thứ 14 của đảng
CSVN (từ 19/1/2026 đến 25/1/2026) không thể… “thành công tốt dẹp”!
Cách
nay khoảng hai tuần – hôm 6 Tháng Giêng, 2026 – Công An Nhân Dân Việt Nam tổ chức
“xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại Hội 14” ở Hà Nội. Theo hệ thống
truyền thông chính thức tại Việt Nam, tham gia bảo vệ đại hội đảng CSVN lần này
không chỉ có nhiều ngàn thành viên “của các lực lượng tinh nhuệ thuộc Bộ Công
An và Công An Thành Phố Hà Nội” mà còn có vài trăm phương tiên chuyên dùng để
đàn áp, tấn công đám đông nhằm bảo đảm đạt cho bằng được cái gọi là “bảo vệ đại
hội đảng tuyệt đối an ninh, an toàn”!
Sau
buổi “xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại Hội 14” của công an như vừa đề
cập, tới lượt quân đội phô diễn nỗ lực “sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đại hội đảng.”
Sự “sẵn sàng” ấy không chỉ được bày ra ở các quân khu, mà còn được thể hiện ở tất
cả các quân chủng và binh chủng, thậm chí tới cả những đơn vị như… Đồn Biên
Phòng Tân Hà ở… Tây Ninh!
***
Nếu
chịu khó dành thời gian xem thông tin, hình ảnh, các video clip hẳn có thể dễ
dàng nhận ra, những hoạt động rầm rộ như vừa đề cập chẳng khác gì “răn đe” dân
chúng, ngăn chặn ẩn họa. Đó cũng chính là bằng chứng cho thấy nhận thức của giới
lãnh đạo đảng hiện nay lệch lạc tới mức đáng ngại.
Tại sao tổ
chức chính trị trước nay thường xuyên khẳng định được nhân dân tin yêu, tín nhiệm,
nhất trí giao phó trọng trách quản trị – điều hành quốc gia và không đặt ra bất
kỳ giới hạn nào về thời gian lại sợ hãi nhân dân của mình tới mức như vậy? Nếu
không nghi ngại thì vì lẽ gì phải “diễu võ, giương oai” tới mức khác thường như
thế đối với sự kiện mà đảng CSVN ra rả khẳng định là đang tạo ra “không khí phấn
khởi, tin tưởng được đông đảo nhân dân, nhân sĩ trí thức và thanh niên kỳ vọng”?
Chẳng
lẽ đảng đã nhận ra rằng, tổ chức chính trị của mình đã cũng như đang đắc tội với
đồng bào nên mới yêu cầu cả công an lẫn quân đội phải luyện tập, phô diễn khả
năng bảo đảm an ninh, an toàn trên phạm vi cả nước, tuyệt đối không để
xảy ra vấn đề, vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự trong thời gian đảng
tổ chức đại hội toàn quốc?
Lẽ
nào những cá nhân được lựa chọn tham gia đại hội đại biểu toàn quốc lần này đều
là những kẻ… đại gian, đại ác, tự thấy, tự xếp chính họ vào loại… “trời không
dung, đất không tha,” trăm họ oán hận tới mức có thể đứng dậy vấn tội bất kỳ
lúc nào, thành ra lãnh đạo đảng đành lựa chọn những đơn vị tinh nhuệ nhất,
đầy đủ trang thiết bị nhất, buộc các đơn vị với nhiều ngàn tinh binh này
phải chuẩn bị trong một thời gian dài nhằm đối phó với nhiều tình huống giả
định ở mọi cấp độ với hy vọng có thể bảo đảm an ninh, an toàn một cách tuyệt
đối?
Chuyện
hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tổ chức tuyên truyền rầm rộ, liên tục về
hoạt động “bảo vệ Đại Hội 14,” hết “diễn tập,” đến “xuất quân,” phô diễn cho
dân chúng tận mắt mục kích đủ loại thiết giáp, có loại gắn vài ba… đại liên, có
loại chuyên rà-hủy bom mìn, có loại để đối phó với độc chất sinh hóa hay phục vụ
tác chiến điện tử,… rồi hàng loạt xe cứu hỏa, cứu thương,… sẵn sàng ứng cứu số
lượng nạn nhân ở mức… thảm họa thì còn bao nhiêu người dám tin Việt Nam là quốc
gia thật sự… ổn định về… chính trị và thật sự là điểm đến không cần phải âu lo
cho… an ninh, an toàn của cả tính mạng lẫn tài sản? Nếu không có ẩn họa, không
âu lo, căng thẳng về khả năng không thể khống chế cục diện thì hà cớ gì
phải thị uy”?
Cần
nói thêm là lần này, quảng bá về kỹ năng của các thành viên thuộc lực lượng “đặc
nhiệm” và “tinh nhuệ” vẫn thế, vẫn không có gì mới, rất… Cộng
Hòa XHCN Việt Nam: Đu dây, leo rào, nhảy qua vòng lửa, đặt gạch trên cơ thể
rồi dùng búa đập, đấm đá – té ngã theo kịch bản,… vốn từng được tiền nhân của
người Việt ví von là… “mãi võ” khi cần bán “cao đơn hoàn tán”!
Cuối
cùng, cho dù chính quyền Việt Nam không cho biết việc điều động, huấn luyện lực
lượng vũ trang nhằm “bảo vệ đại hội đảng lần thứ 14” tốn bao nhiêu tiền nhưng
chắc chắn khoản tiền ấy không nhỏ. Bên cạnh mục tiêu “răn đe, phòng ngừa,” liệu
“diễu võ, giương oai” có còn là cơ hội tìm vốn đầu tư cả cho lực lượng vũ trang
lẫn cá nhân nào chăng? [kn]
No comments:
Post a Comment