Sunday, January 25, 2026

CỰU THỦ TƯỚNG HÀN QUỐC QUA ĐỜI Ở TP.HCM, CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA? (BBC News Tiếng Việt)

 



Cựu thủ tướng Hàn Quốc qua đời ở TP HCM, chuyện gì đã xảy ra?

BBC News Tiếng Việt

26/01/2026

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cn0yw9518ppo

 

Sau khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae-chan đã qua đời ở TP HCM vào hôm 25/1, Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận thông tin vào tối cùng ngày.

 

Truyền thông Hàn Quốc dẫn lời các quan chức cho hay, ông Lee, người đang giữ chức Phó Chủ tịch cấp cao của Hội đồng Cố vấn Thống nhất Hòa bình (PUAC), đã trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở TP HCM vào khoảng 14 giờ 48 phút hôm 25/1 sau một cơn ngừng tim.

 

Trước khi khởi hành sang Việt Nam công tác vào hôm 22/1, ông đã có triệu chứng giống cảm cúm.

 

Đến ngày hôm sau, do tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu, ông chuẩn bị để lên đường về nước. Tuy nhiên, trong lúc chờ chuyến bay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ông bị khó thở và được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.

 

Theo báo Korea Times, ông bị ngừng tim trong quá trình chuyển viện và thêm một lần nữa tại bệnh viện. Ông được chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim tại bệnh viện và dù đã được tiến hành thủ thuật can thiệp mạch vành qua da để đặt ống thông (stent), ông vẫn không qua khỏi. Ông thọ 73 tuổi.

 

Ngay khi nhận được tin về tình trạng sức khỏe của ông Lee, Tổng thống Lee Jae-myung đã cử ông Cho Jung-sik – Cố vấn đặc biệt của Tổng thống về các vấn đề chính trị – đến TP HCM để trực tiếp theo dõi tình hình.

 

Bốn nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ cầm quyền, những người có mối quan hệ thân thiết với ông Lee, cũng đã đáp chuyến bay sang Việt Nam.

 

Truyền thông Việt Nam không nêu tên bệnh viện nơi ông Lee được đưa đến, nhưng hãng thông tấn Yonhap cho biết linh cữu của ông đang được lưu giữ tại một bệnh viện quân y.

 

Thi hài ông Lee dự kiến sẽ được đưa về Hàn Quốc vào tối muộn 26/1 và đáp xuống sân bay quốc tế Incheon vào sáng sớm ngày hôm sau.

 

Linh đường dành cho vị cố thủ tướng sẽ được thiết lập tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul.

 

XEM TIẾP >>>>>






No comments: