Thursday, December 26, 2019

NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI CÃI (Phạm Thanh Giao)





THESE ARE FACTS – NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI CÃI … (bài khai bút cuối năm)

- Jimmy Carter (Dân Chủ): 1 Vợ – Không có lăng nhăng – Không có hầm bà lằng.

- Ronald Regan (Cộng Hòa): 2 Vợ(s) – Không có lăng nhăng – Không có hầm bà lằng.

- George Bush (Cộng Hòa): 1 Vợ – Không có lăng nhăng – Không có hầm bà lằng.

- Bill Clinton (Dân Chủ): 1 Vợ – Lăng nhăng 1 lần bị bắt quả tóm và bị đưa ra Impeached hết nhúc nhích luôn từ dạo đó.

- George Bush Con (Cộng Hòa): 1 Vợ – Không có lăng nhăng – Không có hầm bà lằng.

- Barrack Obama (Dân Chủ): 1 Vợ – Không có lăng nhăng – Không có hầm bà lằng.

- Donald Trump (Cộng Hòa): 3 Vợ(s) – Quá trời lăng nhăng. Bị bắt quả tang chơi gái khi vợ(s) có bầu nhiều lần. Chi nhiều tiền chơi gái đóng phim máu nhuộm bãi thượng hải nhiều nhất. Nổi tiếng là một tay thích bốc chym phụ nữ. Bị bắt quả tang chui vào phòng thay khi các em dự thi Hoa Hậu đang … thay đồ, 6 lần.

- 6 ông tổng thống từ Carter, Reagan, Bush Cha, Clinton, Bush Con đến Obama KHÔNG CÓ ÔNG NÀO BỊ KIỆN về TỘI LỪA GẠT, hoặc ĂN GIAN THUẾ, hoặc KHAI PHÁ SẢN, hoặc DẤU HỒ SƠ THUẾ.

- Chỉ có Donald Trump, bị kiện lăng nhăng về tiền bạc hơn 3 trăm lần, khai phá sản 6 lần, khai lỗ 1 tỷ trong 10 năm để khỏi trả thuế, bị phạt 3.8 triệu vì tội tay dính mủ cao su ở các Hội Xin Tiền, bị bắt trả 25 triệu vì tội lường gạt mở trường Đai Học Trời Ơi, và đã tìm mọi cách để giấu hồ sơ thuế, mặc dù trong thời gian tranh cử và gần 2 năm sau khi đắc cử, luôn MồM “Đến thời điểm, tôi sẽ trưng bày hồ sơ thuế.” Nhưng gần 1 năm nay, đã phải chi bạc triệu tiền trả luật sư phí để khỏi phải trưng bày hồ sơ thuế tại tòa.

- Donald Trump kêu gọi và muốn mọi người “kính trọng ông ta như Thiên Chúa”, nhưng ông ta lại “phá kỷ lục” trong việc gọi người khác bằng những cái tên mà ông ta đặt cho, nghe vô cùng xấu xa nhằm chế diễu họ, như:

* “Sleazebag – Đồ Dơ Bẩn” để gọi ông cựu Giám Đốc FBI , ông James Comey,

* “Shifty – Đồ Quỷ Quyệt” để gọi ông Nghị Sĩ Dân Chủ Adam Schiff của California,

* “Low IQ – Kém Trí Tuệ” để gọi bà Nghị Sĩ Cộng Hòa Maxine Waters của California,

* “Crooked Hillary – Hillary Gian Xảo” để gọi bà Hillary Clinton,

* “Lyin’ – Đồ Ba Xạo” để gọi ông Nghị Sĩ Cộng Hòa Ted Cruz của Texas,

* “Dumbo – Đồ Ngu Đần” để gọi ông Randolph Alles cựu chỉ huy của Sở Bảo Vệ Tổng Thống,

* “Fat Jerry – Thằng Mập Jerry” để gọi ông Nghị Sĩ Dân Chủ Jerrold Nadler của New York,

* “Head Clown – Thằng Đầu Hề” để gọi ông Nghị Sĩ Dân Chủ Chuck Schumer của New York,

* “Mr. Magoo – Thằng Lùn Magoo” để gọi cựu Chưởng Lý Jeff Sessions , và

* “Dummy – Đồ Đần” để gọi ông cựu Nghị Sĩ Dân Chủ Beto O’Rourke ở Texas … và còn nhiều rất nhiều những cái tên tồi tệ khác ông ta đặt ra để chế nhạo người khác ngay giữa đám đông nữa …

- 6 ông tổng thống kia, không có ông nào tự nhận mình là người Tín Hữu Thiên Chúa Giáo “Thánh Thiện” như Donald Trump nhưng ông nào cũng đi nhà thờ đều đặn và nhất là ông nào cũng thuộc kinh đọc trong nhà thờ. Riêng Donald Trump, kinh không thuộc, ngay cả bản quốc ca còn không nhớ, Kinh Thánh chưa bao giờ đọc (đây là những điều ông ta Tự Nhận đấy nhé).

Vậy thì, theo như các ông thần ve chai, dùng bao đi chợ trùm đầu, luôn mồm ca tụng thánh Bóp thì …

Thiên Chúa Không Chọn Carter, Không Chọn Reagan, Không Chọn Bush Cha, Clinton Thì Bị Loại Ngay Từ Vòng Gởi Xe, Không Chọn Bush Con, và Chê Luôn Obama, nhưng lại chọn Donald Trump … để cứu nhân loại khốn khổ, khỏi tay cộng sản …

Điều mà tui thắc mắc gần 3 năm nay rồi, là:

KHÔNG LẼ THIÊN CHÚA ĐẦY QUYỀN NĂNG, TẠO DỰNG NÊN TRỜI ĐẤT và MỌI LOÀI, mà LẠI CẦN ĐẾN SỰ TIẾP TAY của DONALD TRUMP, MỘT THẰNG CHẾT TIỆT, MỚI DIỆT ĐƯỢC CỘNG SẢN SAO TRỜI?

Đức tin của mấy bác ấy, chắc hẳn là có vấn đề rồi …








No comments: