Sunday, November 9, 2025

JD VANCE 'HY VỌNG' VỢ CẢI ĐẠO SANG THIÊN CHÚA GIÁO, BÙNG NỔ TRANH LUẬN (Người Việt Online)

 



JD Vance ‘hy vọng’ vợ cải đạo sang Thiên Chúa Giáo, bùng nổ tranh luận

Người Việt

November 9, 2025 : 4:08 PM

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/jd-vance-hy-vong-vo-cai-dao-sang-thien-chua-giao-bung-no-tranh-luan/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Phó Tổng Thống JD Vance đang đối mặt làn sóng tranh luận gay gắt sau khi ông nói trước hàng ngàn sinh viên rằng ông hy vọng vợ mình, bà Usha Chilukuri Vance, người theo Ấn Độ Giáo, sẽ một ngày nào đó cải đạo sang Thiên Chúa Giáo, theo AP hôm Thứ Bảy, 8 Tháng Mười Một.

 

Trong phần trả lời câu hỏi tại sự kiện Turning Point USA ở trường Đại Học Mississippi, Vance nói rằng, “Tôi tin vào Phúc Âm của Chúa Kitô, và tôi hy vọng một ngày vợ tôi cũng sẽ cảm nhận được điều đó. Nhưng nếu điều đó không xảy ra cho cô ấy, thì Chúa ban cho mỗi người quyền tự do ý chí.”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/TS-vance-hindu-1-1068x712.jpg

Phó Tổng Thống JD Vance và phu nhân Usha Vance tại Washington DC hồi Tháng Năm. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

 

Lời phát biểu tưởng chừng nhẹ nhàng ấy lại chạm vào vấn đề nhạy cảm của hàng triệu gia đình có thành viên khác tôn giáo ở Mỹ, nơi niềm tin tôn giáo và hôn nhân luôn phải tìm điểm cân bằng mong manh.

 

Tổ chức Hindu American Foundation nhanh chóng phản ứng, cho rằng phát biểu của ông Vance phản ánh “niềm tin độc tôn rằng chỉ có một con đường cứu rỗi, qua Chúa Jesus.” Họ cảnh báo về xu hướng gia tăng ngôn ngữ bài Ấn Độ Giáo trên mạng, thường xuất phát từ các nhóm Tin Lành cực đoan.

 

Phó Tổng Thống Vance, người cải đạo sang Công Giáo năm 2019, sau 5 năm kết hôn, sau đó lên tiếng trên mạng X: “Vợ tôi không phải là người Thiên Chúa giáo và không có kế hoạch cải đạo, nhưng giống như nhiều người trong hôn nhân khác tôn giáo, tôi hy vọng cô ấy có thể cảm nhận được những điều tôi thấy. Dù thế nào, tôi vẫn yêu thương và tôn trọng cô ấy.”

 

Các chuyên gia nói câu chuyện này phản ánh mâu thuẫn phổ biến trong xã hội Mỹ hiện đại, khi tỷ lệ hôn nhân khác tôn giáo tăng mạnh, từ 19% trước năm 1960 lên gần 40% trong thập niên qua, theo Pew Research Center.

 

“Tôn trọng đức tin của người bạn đời là điều thiết yếu,” tác giả Susan Katz Miller nói. “Nhưng khi một người hy vọng người kia cải đạo, điều đó có thể làm lung lay nền tảng của lòng tin và sự bình đẳng trong hôn nhân.”

 

Phó Tổng Thống Vance cho biết con cái của ông được nuôi dạy theo Thiên Chúa giáo, học tại trường đạo và tham gia các nghi lễ Công Giáo. Theo giáo luật Công Giáo, các tín đồ được phép kết hôn ngoài đạo nhưng phải cam kết nuôi con theo đức tin Công Giáo.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/TS-vance-hindu-2-1068x712.jpg

Hai vợ chồng Phó Tổng Thống JD Vance và ba con nhỏ trước đền Taj Mahal ở Ấn Độ hồi Tháng Tư. (Hình: Kenny Holston – Pool/Getty Images)

 

Giáo sư John Grabowski tại Đại học Công Giáo Mỹ nhận xét: “Nếu đức tin là trung tâm của đời sống bạn, bạn muốn chia sẻ nó với người bạn đời. Nhưng ép buộc hay gây áp lực để cải đạo là đi quá giới hạn.”

 

Từ các nhà thần học đến các nhà hoạt động xã hội, đa số đều đồng ý rằng câu chuyện của JD Vance là lời nhắc nhở về thách thức mà các gia đình có người phối ngẫu khác tôn giáo phải đối mặt, đặc biệt khi chuyện này xảy ra dưới thời một chính quyền mang ảnh hưởng nặng nề từ khối Tin Lành bảo thủ.

 

Và trong một thời điểm nước Mỹ ngày càng phân cực bởi chính trị và niềm tin, phát biểu của ông Vance không chỉ là chuyện riêng trong hôn nhân mà là tấm gương phản chiếu cho tranh chấp lớn hơn: Nước Mỹ sẽ chọn bao dung tôn giáo hay trở nên một quốc gia nặng giáo điều tín ngưỡng cực đoan trong Thế Kỷ 21. (MPL) [kn]

 






No comments: