Trần Quốc Sĩ
13/11/2025
https://baotiengdan.com/2025/11/13/ban-hoa-uoc-ky-voi-vo-nhanh/
Chưa đầy
hai tuần sau khi Trump hồ hởi khoe rằng, ông đã “mang hòa bình” đến Thái Lan và
Campuchia, bản Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur do chính Trump đứng ra làm ‘chủ
hôn’ đã rơi vào cảnh… thoi thóp.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/11/1-36-1024x819.jpg
Thỏa
thuận hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia, được Tổng thống Donald Trump làm
trung gian ký hồi tháng 10, đã bị đình chỉ. Nguồn: Andrew Caballero-Reynolds/
AFP/ Getty Images
Thứ
Hai vừa rồi, quân đội Thái Lan bất ngờ tuyên bố đình chỉ lệnh ngừng bắn, tố cáo
phía Campuchia lén gài thêm mìn trên khu biên giới còn tranh chấp. Bộ trưởng Quốc
phòng Natthaphon Narkphanit xác nhận rằng, Bangkok đã tạm ngưng mọi cam kết, kể
luôn chuyện trao trả 18 tù binh Campuchia.
Cuộc
đụng độ đẫm máu năm ngày hồi cuối tháng Bảy, chết hàng chục người, là sự kiện mới
nhất trong lịch sử [giao] tranh biên giới giữa hai nước, bắt đầu từ thời Pháp
thuộc. Nó chỉ tạm lắng yên nhờ một màn “dàn xếp” mang thương hiệu Trump, hạ thuế
để đánh đổi lấy ngừng bắn.
VIDEO
:
Thailand
suspends Cambodia peace deal after landmine blast
Al Jazeera English
NOV
11, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=4XQCr7dPYp8
.
Ngày
26 tháng 10, Trump đáp xuống Kuala Lumpur, dự lễ ký giữa Thủ tướng Thái Anutin
Charnvirakul và Thủ tướng Hun Manet của Campuchia. Trump khoe ầm rằng mình “đã
cứu được hàng triệu sinh mạng”. Người trong nghề truyền thông nhìn vào thì biết
ngay rằng nó chỉ là một hiệp ước đình chiến vá víu, cộng thêm tấm hình chụp để
Trump sớm có tư thế ứng cử giải Nobel.
Không
lạ khi chỉ ít hôm sau, Thái Lan loan báo rằng Campuchia đã phá thỏa thuận. Hai
binh sĩ Thái giẫm phải mìn, một người cụt chân. Campuchia cãi liền, nói đó là
mìn cũ còn sót lại từ nội chiến, chứ đâu ai dại gì gài mìn mới ngay trong lúc
đang bị giám sát.
Bộ
Ngoại giao Campuchia nói là có “quan ngại sâu sắc” trước việc Thái đình chỉ hiệp
ước, một hiệp ước từng buộc hai bên phải rút vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng biên
và trao trả tù binh.
Giới
phân tích khỏi cần hội ý cũng cho rằng hòa bình lần này gãy ngay từ lúc mới
chào đời. Paul Chambers, chuyên gia quân sự Thái, nhận xét một cách không quanh
co: “Lệnh ngừng bắn này vốn đã rạn từ trong trứng nước. Nó đang tan rã
nhanh, và một cuộc xung đột âm ỉ có thể bùng lên bất cứ lúc nào”.
Trong
lúc đó, chủ nghĩa dân tộc đang bùng lên ở cả hai bên. Nhiều người Thái vẫn tức
tối vì có cảm giác bị Washington ép ký ngừng bắn bằng lá bài hù tăng thuế. Họ lại
càng khó chịu khi thấy Mỹ và Trung Quốc dường như nghiêng về phía Phnom Penh.
Sau
cuộc đụng độ mùa hè, Thái Lan và Campuchia đều được Mỹ giảm thuế xuống 19%, chỉ
bằng nửa mức phạt đe dọa ban đầu. Campuchia còn nhanh tay ký trọn gói thương mại
với Mỹ, trong khi Thái Lan mới dừng ở khoảng thỏa thuận, đánh đổi lại bằng lời
hứa mở cửa cho Mỹ mua đất hiếm.
Giới
quan sát nói hiệp ước Kuala Lumpur thực chất chỉ là một thỏa thuận được ký vội,
không đụng đến vấn đề gốc rễ là đường biên giới chồng chéo từ thời thuộc địa và
nghi kỵ truyền kiếp giữa hai nước láng giềng.
Bây
giờ mọi người muốn xem Mỹ sẽ làm gì.
Trump
có chơi lại con bài tăng thuế không? Khó nói. Ở Thái Lan, người ta xem chuyện
này như vấn đề chủ quyền, mà đã đụng tới chủ quyền, thì đòn đánh kinh tế nhiều
khi chẳng ăn thua.
Ngoại
trưởng Thái Sihasak Phuangketkeow cho biết, Bangkok sẽ tường trình với Mỹ và
Malaysia, hai nước điều phối tiến trình ngừng bắn.
“Những
điều phía Campuchia nói chưa đủ. Cần xem lập trường thật của họ từ đây trở đi sẽ
ra sao”, ông [Phuangketkeow] nói.
No comments:
Post a Comment