Thursday, November 13, 2025

NHỜ ƠN TARIFF, GIÁ THỊT BÒ MỸ LÊN MỨC CAO KỶ LỤC TRONG 75 NĂM (Người Việt Online)

 



Nhờ ơn tariff, giá thịt bò Mỹ lên mức cao kỷ lục trong 75 năm

NGƯỜI VIỆT ONLINE

November 13, 2025 : 4:12 PM

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/nho-on-tariff-gia-thit-bo-my-len-muc-cao-ky-luc-trong-75-nam/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Giá thịt bò tại Mỹ đang leo lên mức cao nhất trong hơn bảy thập niên, và các chuyên gia kinh tế cho rằng nhờ ơn chủ yếu là thuế quan toàn cầu của Tổng Thống Donald Trump kế đó là hạn hán nghiêm trọng và sự sụt giảm kỷ lục của đàn bò Mỹ.

 

Theo dữ liệu từ Cục Thống Kê Bộ Lao Động (BLS), giá các sản phẩm thịt bò tươi sống trong Tháng Chín tăng từ 12% đến 18% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đàn bò Mỹ hiện ở mức thấp nhất trong 75 năm, theo CNBC cho biết hôm Thứ Năm, 13 Tháng Mười Một.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/TS-beef-1068x712.jpg

(Hình minh hoạ: Asanka Ratnayake/Getty Images)

 

Trong nỗ lực “bảo vệ sản xuất nội địa,” chính quyền Trump đã áp 50% thuế quan lên thịt bò nhập cảng từ Brazil, quốc gia xuất cảng thịt bò lớn nhất thế giới, cùng với Australia, New Zealand và Uruguay. Hệ quả là, lượng thịt bò nhập vào Mỹ giảm mạnh, trong khi nhu cầu tiêu dùng vẫn tăng.

 

Theo dữ liệu của Panjiva, xuất cảng thịt bò Brazil sang Mỹ đã giảm mạnh trong Tháng Bảy và Tám, sau khi tổng mức thuế chồng lên nhau đạt tới 76.4%. Các lô hàng này nay đã chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc, khiến nguồn cung trong nước Mỹ càng bị siết chặt.

 

“Khi đánh thuế 50% lên một nhà cung cấp chính như Brazil, thị trường hoặc phải chấp nhận giá cao hơn, hoặc sẽ thiếu hàng. Dù theo cách nào, giá đều tăng,” ông Dan Anthony, chủ tịch công ty nghiên cứu Trade Partnership Worldwide, nhận định.

 

Bên cạnh đó, các thuế quan lên phân bón, thức ăn chăn nuôi, thép và nhôm khiến chi phí sản xuất tăng thêm. Phân bón nhập cảng chịu thuế hai con số, đẩy giá bắp và đậu nành, nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc lên cao. Giá thép và nhôm tăng khiến máy cày, thùng chứa ngũ cốc và thiết bị sửa chữa đắt đỏ hơn.

 

“Chúng tôi đang ở trong một chu kỳ chăn nuôi khó khăn nhất trong lịch sử,” nông dân James Clement III, thế hệ thứ sáu của một trang trại bò ở Texas, chia sẻ. “Đàn bò giống thấp kỷ lục, nguồn cỏ khan hiếm, và dù giá thịt cao, chúng tôi không thể phục hồi nhanh.

 

Tổng Thống Trump đổ lỗi cho các nhà máy chế biến và giới chăn nuôi về việc giá thịt bò tăng, đồng thời tuyên bố cho phép Argentina xuất cảng thịt bò sang Mỹ nhằm “bình ổn giá.” Tuy nhiên, Hiệp hội Chăn Nuôi Bò Thịt Quốc gia (NCBA) cảnh báo quyết định này sẽ gây hại cho nông dân Mỹ, khi Argentina chỉ cung cấp được dưới 0.5% nhu cầu thị trường, tương đương “mỗi người Mỹ chỉ thêm một chiếc hamburger.”

 

“Chúng tôi không cần thịt bò Argentina. Mỹ đã sản xuất lượng thịt bò chất lượng cao nhất trong lịch sử,” Clement nói thêm.

 

Các chuyên gia kinh tế nhận định chính sách thuế của ông Trump đang tạo hiệu ứng ngược: Giá nhập cảng tăng, giá nội địa leo thang, và người tiêu dùng cuối cùng là đối tượng phải trả giá.

 

“Đánh thuế đối thủ nước ngoài thì dễ, nhưng người dân Mỹ mới là người gánh chi phí,” ông Peter Boockvar, giám đốc đầu tư của One Point BFG Wealth Partners, nhận xét. “Khi giá bò tăng, người tiêu dùng chuyển sang ăn gà, và ngành chăn nuôi trong nước rốt cuộc cũng không được lợi gì.”

 

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho biết đang phối hợp với Mexico để ngăn chặn sự quay trở lại của ký sinh trùng “New World Screwworm”, một loài ruồi đẻ trứng vào vết thương động vật, từng bị tiêu diệt khỏi nước Mỹ từ năm 1966. Một số đàn bò Mexico đã bị phát hiện nhiễm ký sinh trùng, khiến Mỹ tạm ngừng nhập thịt bò từ Mexico.

 

Tất cả những yếu tố trên từ thuế quan, hạn hán, chi phí đầu vào đến nguy cơ dịch bệnh, đang thắt chặt nguồn cung và đẩy giá thịt bò lên mức cao nhất kể từ sau Thế Chiến II.

Dù vậy, người chăn nuôi như Clement vẫn giữ tinh thần lạc quan: “Chăn nuôi là công việc khó nhưng xứng đáng. Bò là khoản đầu tư dài hạn, và đối diện tình thế bất lợi, chúng tôi vẫn tiếp tục nuôi, như đã làm suốt hàng trăm năm.” (MPL)

 

 




No comments: