Đồng
Nai phải gửi công văn cho Lâm Đồng "đề nghị phối hợp cung cấp thông tin xả
lũ các thủy điện"! Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tôi
tưởng lâu nay hệ thống này được công khai và ai cũng có thể tiếp cận được.
Nhưng không, phải xin! Và thích thì cho, không thích thì thôi?
Đây
không phải chuyện buồn cười, nó chứng minh rằng, thông tin không được công
khai, dữ liệu không đồng nhất, không cập nhật theo thời gian thực, không bắt buộc
giải trình, người dân không biết lúc nào đập sẽ xả…
Công
văn này phơi bày một sự thật chết người. Một đất nước có hàng trăm thủy điện đặt
trên các địa hình ngắn và dốc, có hàng triệu người sống ở hạ du, thế mà nay muốn
biết các hồ thủy điện ở thượng nguồn xả lũ ra sao thì phải làm công văn “xin phối
hợp cung cấp thông tin”, thì tôi sợ quá!
Ở
Nhật Bản, châu Âu, Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Thái Lan…, dữ liệu hồ chứa công khai 24/7,
ai cũng xem được. Còn Việt Nam? Muốn biết dữ liệu thì phải làm văn bản “xin” thủy
điện!
Một
nền quản trị hiện đại không cho phép các thông tin liên quan đến tính mạng hàng
triệu người lại được vận hành bằng “văn bản đề nghị cung cấp thông tin”.
Công
văn của Đồng Nai cho thấy điều gì? (1) Đang thiếu một nền tảng dữ liệu quốc gia
về lũ – hồ chứa – xả lũ; (2) không có nghĩa vụ pháp lý bắt buộc hồ phải công
khai dữ liệu theo thời gian thực; (3) một lỗi hệ thống trầm trọng và khó hiểu.
Đây
không phải chỉ là hiện tượng “lạ đời”, mà là vô lý, nguy hiểm, và không thể chấp
nhận được. Ai đang là đầu mối, là tổng chỉ huy của toàn bộ hệ thống thủy điện
này? Tại sao địa phương này phải làm văn bản “xin” địa phương khác về thông tin
xả lũ? Làm sao các ông có thể đối xử với tính mạng hàng triệu người dân bằng
câu chuyện hành chính nội bộ của các ông như vậy?!
Ôi,
tôi muốn văng tục quá!
Nhớ
câu nói của luật sư Trần Hồng Phúc: “Tất cả đều đúng quy trình, chỉ người dân
chết là không đúng quy trinh”. Tôi thấy hơi khác, “Tất cả đều đúng quy trình,
người dân chết cũng đúng quy trình”.
Thái
Hạo
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1227405035933180&set=a.225469346126759
.
No comments:
Post a Comment