Thursday, November 13, 2025

TÀU HẢI QUÂN TRUNG QUỐC TIẾN VÀO TRUNG MỸ GIỮA LÚC TRUMP 'SIẾT' VENEZUELA (Người Việt Online)

 



 

Tàu Hải Quân Trung Quốc tiến vào Trung Mỹ giữa lúc Trump ‘siết’ Venezuela 

Người Việt Online

November 13, 2025 : 3:07 PM

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/tau-hai-quan-trung-quoc-cap-cang-nicaragua-giua-luc-my-siet-venezuela/#google_vignette

 

MANAGUA, Nicaragua (AP) – Giữa lúc Washington đang gia tăng sức ép quân sự lên Venezuela, trong khi không đưa ra bằng chứng rõ ràng cho các cáo buộc “chống buôn ma tuý,” Trung Quốc đã đưa tàu hải quân đầu tiên trong lịch sử cập cảng Corinto của Nicaragua, một quốc gia vùng Trung Mỹ, đánh dấu bước mở rộng chiến lược đầy thách thức trong khu vực được coi là “sân sau” của Hoa Kỳ, theo tạp chí Newsweek hôm Thứ Năm, 13 Tháng Mười Một.

 

Hôm Thứ Hai, tàu bệnh viện hải quân CNS Silk Road Ark của Trung Quốc, trong khuôn khổ sứ mệnh Harmony 2025, vừa cập cảng Corinto, bắt đầu chuyến dừng kỹ thuật năm ngày. Bộ Quốc Phòng Trung Quốc gọi đây là “một khoảnh khắc lịch sử” trong quan hệ với Nicaragua.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/TS-china-navy-1068x712.jpg

Hai binh sĩ Hải Quân Trung Quốc. (Hình minh hoạ: AFP via Getty Images)

 

Chuyến thăm diễn ra chỉ vài tuần sau khi Mỹ triển khai nhóm hàng không mẫu hạm tới vùng Caribbean, cùng với các chiến dịch “tiêu diệt tàu nghi buôn ma tuý” ngoài khơi Venezuela – những hoạt động chưa từng được Washington chứng minh bằng chứng cứ điều tra quốc tế hay phán quyết của Liên Hiệp Quốc.

 

Trong khi đó, chính quyền Trump tiếp tục áp đặt thuế quan toàn cầu, khiến thương mại quốc tế chao đảo và đẩy các quốc gia Nam Mỹ xích lại gần Trung Quốc, quốc gia vốn đang mở rộng ảnh hưởng qua “ngoại giao y tế” và “hợp tác nhân đạo quân sự.”

 

‘Tay chơi’ mới trên vùng biển cũ

 

Trên cầu cảng Corinto, lễ đón tàu Silk Road Ark được tổ chức trọng thể với quân đội và giới chức Nicaragua, trong đó có các cuộc trao đổi y khoa giữa Hải Quân Trung Quốc và bệnh viện địa phương. Theo Tân Hoa Xã, tàu bệnh viện này có 14 khoa lâm sàng và bảy đơn vị chẩn đoán, có thể thực hiện hơn 60 loại giải phẫu, từ ngoại tổng quát, chỉnh hình, đến sản phụ khoa và nhãn khoa.

 

Trung Quốc mô tả sứ mệnh này là “biểu tượng của hợp tác hoà bình và hữu nghị toàn cầu,” nhưng giới phân tích cho rằng đây là bước đi chiến lược, khẳng định sự hiện diện quân sự – nhân đạo của Bắc Kinh tại khu vực từng do Hoa Kỳ kiểm soát tuyệt đối.

 

Khi Chủ Thuyết Monroe lung lay

 

Từ năm 1823, Chủ Thuyết Monroe của Tổng Thống James Monroe đặt nền tảng cho chính sách đối ngoại của Washington: “Châu Mỹ là của người Mỹ.” Trong suốt hai thế kỷ, Washington coi khu vực Nam và Trung Mỹ là sân sau, sẵn sàng can thiệp vào nội bộ các quốc gia từ Cuba, Chile, đến Nicaragua nhân danh “an ninh khu vực.”

 

Nhưng giờ đây, lá cờ Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển Thái Bình Dương của Nicaragua, chỉ cách vùng biển Venezuela vài trăm dặm, là hình ảnh tượng trưng cho sự xói mòn của Chủ Thuyết Monroe trong thế kỷ 21.

 

Bằng việc mở rộng “ngoại giao quân sự mềm,” Bắc Kinh khéo léo tiến vào không gian chiến lược của Mỹ mà không cần đối đầu quân sự, thông qua y tế, viện trợ, và hợp tác kỹ thuật.

 

Bắc Kinh thâm nhập bằng nhân đạo

 

Các chuyên gia tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế (CSIS) cho rằng, sự xuất hiện của Trung Quốc tại Nicaragua không chỉ là hành động nhân đạo mà là “dấu hiệu cho thấy cán cân ảnh hưởng đang chuyển dịch về phía Đông.”

 

Trong khi Mỹ dùng hải quân để răn đe, Trung Quốc dùng tàu bệnh viện để kết nối.

 

Một bên nhân danh “chống ma túy,” nhưng không đưa chứng cứ, bên kia dùng thuốc men và giải phẫu để khẳng định sự hiện diện.

 

Nếu Chủ Thuyết Monroe từng khẳng định “Châu Mỹ không dành cho thế lực bên ngoài,” thì thực tế hôm nay, sân sau của Hoa Kỳ đã để lọt cho một thế lực mới – đến bằng áo “blouse” trắng, nhưng mang theo cờ đỏ năm sao. (MPL) [đ.d.]

 

 




No comments: