Sunday, October 24, 2010

TẠP CHÍ THANH NIÊN "PHÍA TRƯỚC" SỐ 39 THÁNG 10-2010


Quý độc giả thân mến,

Giao thông Việt Nam hiện nay đã trở thành “căn bệnh ùn tắc giao thông” nan giải không có lối thoát. Mỗi khi nhắc tới, nhiều người dân chỉ biết lắc đầu và ngán ngẩm.
Những thành phần thượng lưu may mắn hơn sở hữu được chiếc xe hơi, tránh được khói bụi hay mưa bão. Nhưng đa phần những cư dân Việt Nam còn lại thì cứ mãi chống chày với khói bụi và bùn đất tử ngày này sang tháng nọ. Thử hỏi, cả hai thành phố hàng đầu như Sài Gòn và Hà Nội, thành phần “cao cấp” như trên được bao người? Chính vì vậy, sẽ là một thiếu sót nếu không nói về giao thông trong đời sống xã hội tại Việt Nam.

Tạp chí Thanh niên PHÍA TRƯỚC với chủ đề “Giao thông Việt Nam: Vấn đề nan giải” sẽ giới thiệu đến quý bạn đọc các bài viết về giao thông liên quan sâu sắc đến đời sống và con người Việt Nam.

Có bao giờ bạn cảm thấy bực bội vì phải tốn mất cả giờ đồng hồ chỉ để vượt đoạn đường 10 kílômét?
Có bao giờ bạn có cảm giác phải chạy thật nhanh qua các cây cầu vì sợ nó có thể bị sập bất cứ lúc nào?
Có bao giờ bạn cảm thấy buồn và thất vọng vì những tuyến đường vừa xây xong từ mồ hôi nước mắt nhân dân lại bị hư nứt chỉ vài tháng sau khi khánh thành?

Và còn nhiều câu hỏi tương tự như thế… Nhưng lúc này, chúng ta tự hỏi, bao giờ tình trạng ấy mới kết thúc?
Đến khi ấy, Việt Nam mới thật sự “dân giàu, nước mạnh”…
Ban biên tập
Tạp chí Thanh niên PHÍA TRƯỚC
Tháng 10/2010
.
.
.

No comments: