Thursday, October 14, 2010

LẠ THẬT ĐẤY!

Me. Nâ'm 's Blog
Oct 13, '10 8:05 AM

Hôm Chủ Nhật vừa rồi, khi đọc tin "Việt Tân tiếp tục nỗ lực tuyên truyền" trên BBC, rồi xem một loạt hình ảnh khắp nơi trên blog về việc phát áo và bản lên tiếng của đảng này.

Tự nhiên trong đầu mình nảy ra câu hỏi: "Liệu có ai bị bắt không nhỉ?"

Rõ ràng là mình bị ám ảnh bởi việc bị sách nhiễu, bị bắt khi nhắc đến Hoàng Sa - Trường Sa công khai, đặc biệt là các hành vi in áo, mặc áo.

Một nỗi ám ảnh rất đau.

Hôm qua, mình xem đoạn video này trên Youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=dN5rpYKSzCs&feature=player_embedded
Chả hiểu sao cứ thấy lòng chùng lại.

Rồi lại đọc trên blog về việc bà Võ Hồng - thành viên của Đảng Việt Tân - bị bắt.
Thấy bạn bè trong FL đưa tin dồn dập về việc này, trên Facebook cũng vậy, còn có cả link kêu gọi ký vào
Thỉnh nguyện thư kêu gọi trả tự do cho Mrs. Hong Vo.http://capwiz.com/democracyforvietnam/go/vohong
Lúc nãy, bạn trên Facebook của mình share link này.
Theo bạn ấy giải thích là SBS là Đài truyền hình của chính phủ Úc (tương tự như VTV) nhà mình vậy đó.
http://www.youtube.com/watch?v=lnFzRffWPMY&feature=player_embedded

Lạ thật, rầm rộ thế mà đến thời điểm này, chưa thấy báo "nhà mình" nói gì về việc "Bắt giam thêm một thành viên của Việt Tân".

Lạ thật đấy.
---------------------------------

.
.
.

No comments: