Sunday, January 25, 2026

TRƯỚC CÁCH HÀNH XỬ CỦA ICE, 'CON GIUN XÉO LẮM CŨNG QUẰN (Hiếu Chân / Người Việt)

 




Trước hành xử của ICE, ‘con giun xéo lắm cũng quằn’

Hiếu Chân / Người Việt

January 23, 2026 : 7:00 PM

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/truoc-hanh-xu-cua-ice-con-giun-xeo-lam-cung-quan/

 

Đã hơn nửa tháng từ ngày một nhân viên thực thi di trú ICE bắn chết người phụ nữ da trắng 37 tuổi Renee Nicole Good ở Minneapolis, tình hình ở đó vẫn “căng như dây đàn.” Đối đầu giữa ICE và người dân Minnesota diễn ra hàng ngày bất chấp thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt. Lực lượng ICE được tăng viện, lên tới 3,000 người, được chính quyền Trump hứa hẹn “miễn truy tố,” càng lúc càng tỏ ra quá quắt, vi phạm quyền dân sự căn bản của người dân dưới danh nghĩa “bảo vệ an ninh quốc gia” truy lùng, bắt giữ và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/BL-Cach-hanh-xu-cua-ICE-1920x1186.jpg

Người dân tuần hành trong cuộc biểu tình “ICE Out” tại New York vào ngày 23 Tháng Giêng để phản đối thực thi di trú ICE, trong bối cảnh chính quyền Trump đẩy mạnh các chiến dịch bắt giữ người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp. (Hình minh họa: Angela Weiss / AFP via Getty Images)

 

Hỗn loạn do đâu?

 

Hình ảnh lan truyền đầy trên mạng về một người đàn ông H’mông gốc Lào, ChongLy Scott Thao, bị lôi ra khỏi nhà áp giải đi trong tuyết lạnh mà trên người chỉ có cái quần đùi, rồi câu chuyện cháu học sinh mới năm tuổi của trường Columbia Heights Valley View, tên là Liam Conejo Ramos, bị ICE bắt và tống sang Texas giam giữ… gây phẫn nộ cho bất cứ ai còn lương tri và lòng trắc ẩn.

 

Đi xa hơn, chính quyền Trump cho phép nhân viên ICE được xông vào nhà dân để bắt người mà không cần có trát của tòa án, trái với quy định về quyền thân thể và cư trú tại Tu Chính Án số Bốn. Bộ Trưởng Bộ Nội An Kristi Noem yêu cầu người Mỹ phải mang theo giấy tờ tùy thân chứng minh tư cách công dân của mình – chuyện mà ngay cả chính quyền các nước độc tài cũng không đòi hỏi.

 

Phó Tổng Thống JD Vance, người đến Minneapolis hôm 22 Tháng Giêng với mục đích tìm hiểu thực tế và “hạ nhiệt” bầu không khí căng thẳng, còn đổ thêm dầu vào lửa bằng những phát ngôn gọi người biểu tình là “bọn gây rối cực tả” (far-left agitators) quấy nhiễu nhân viên công lực và đổ thừa do các lãnh đạo địa phương và tiểu bang bất hợp tác với chính quyền liên bang nên tình thế mới “ra ngoài tầm kiểm soát.”

 

Chính quyền Trump không thừa nhận rằng việc lạm dụng bạo lực của đội “kiêu binh” ICE buộc người dân phải phản kháng là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự đối đầu căng thẳng hiện nay. Việc bắt giam và trục xuất người cư trú bất hợp pháp ở Mỹ được thực thi qua nhiều đời tổng thống, cả Dân Chủ và Cộng Hoà. nhưng chưa từng xảy ra tình trạng đối đầu hỗn loạn như hiện nay.

 

Số liệu lưu trữ cho thấy, chính quyền Bill Clinton trục xuất 6 triệu người trong hai nhiệm kỳ, chính quyền George W. Bush trục xuất 5.3 triệu người, chính quyền Barack Obama (2009-2017) trục xuất 5.3 triệu người, chính quyền Donald Trump nhiệm kỳ 1 (2017-2021) trục xuất 2 triệu người và chính quyền Joe Biden (2021-2025) trục xuất 2.8 triệu người, còn chính quyền Trump nhiệm kỳ 2 chỉ mới trục xuất được 605,000 người, chưa đạt “chỉ tiêu” trục xuất mỗi ngày 3,000 người nhập cư bất hợp pháp như “chỉ thị” của Stephen Miller, chỉ huy chính sách di trú của ông Trump.

 

Vấn đề không phải là chính sách mà là cách thực thi chính sách. Các chính quyền tiền nhiệm của Mỹ chỉ mạnh tay trục xuất những di dân không giấy tờ mà có án hình sự, đồng thời hành xử đúng quy trình pháp lý và nhân đạo, tôn trọng quyền con người. Chính quyền Trump coi tất cả những người cư trú bất hợp pháp là “tội phạm,” truy lùng, giam giữ và trục xuất họ một cách thô bạo, phần lớn người bị bắt (hơn 60%) chưa hề có tiền án hình sự, thậm chí nhiều người là công dân Mỹ như bà Renee Good hoặc ông ChongLy Scott Thao nói trên. Màu da, giọng nói, nơi cư trú… tự dưng trở thành cái cớ để bị ICE đối xử tàn nhẫn, bị bắt, bị đánh đập và giam giữ tuỳ tiện. Trong hơn một tháng khai triển chiến dịch ở Minneapolis, lực lượng ICE bắt giam hơn 3,000 người và gây ra hai vụ giết chóc vô cớ.

 

Phản kháng là tất nhiên

 

“Con giun xéo lắm cũng quằn.” Người dân Minneapolis liên tục biểu tình đòi chính quyền liên bang chấm dứt hoặc thu hẹp hoạt động trấn áp của lực lượng ICE, hành xử đúng luật và trả lại cho họ cuộc sống bình yên vốn có ở một nơi được coi là “tủ lạnh của nước Mỹ.”


Vào hôm nay 23 Tháng Giêng, truyền thông đưa tin một cuộc “đình công bãi thị” quy mô lớn đã diễn ra ở nhiều nơi trong tiểu bang Minnesota, hàng trăm cửa hàng, nhà hàng, trường học và cơ sở kinh doanh đồng loạt đóng cửa phản đối cách thực thi chính sách nhập cư của ICE, yêu cầu ICE phải chấm dứt chiến dịch đàn áp đã kéo dài nhiều tuần lễ.

 

Một sự kiện khác là hàng trăm giáo sĩ nhiều tôn giáo khác nhau từ nhiều nơi trên nước Mỹ đã tập hợp về Minneapolis cùng cầu nguyện với người dân đang sợ hãi và phản đối những hành động bạo lực của ICE. Được biết các vị chức sắc tôn giáo và lãnh đạo nghiệp đoàn cùng hàng người dân bình thường tụ tập bên ngoài khu vực khởi hành Nhà Ga số 1 tại phi trường quốc tế Minneapolis – Saint Paul vào sáng Thứ Sáu, trong điều kiện thời tiết -15 độ C để ngăn chặn các chuyến bay trục xuất người nhập cư đã bị ICE bắt giữ ở Minneapolis.


Giám Mục Dwayne Royster, giám đốc điều hành tổ chức Đức Tin Trong Hành Động (Faith in Action) nói rằng, cuộc đình công và biểu tình do các vị chức sắc tôn giáo dẫn dắt hôm thứ Sáu, 23 Tháng Giêng ở Minneapolis “đang chứng tỏ khả năng phục hồi sâu sắc và thiện chí đứng cùng nhau theo cách mà từ lâu tôi chưa từng thấy người dân thể hiện.”

 

Cử tri đánh giá thế nào?

 

Người có đầu óc tỉnh táo dễ nhận ra những gì đang diễn ra ở Minneapolis không còn là chuyện thực thi luật nhập cư mà là một chiến dịch đàn áp, răn đe và sỉ nhục nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi lên các cộng đồng dân cư, không chỉ nhằm trục xuất khỏi đất nước những người nhập cư bất hợp pháp gây nguy hiểm cho các cộng đồng mà nhằm thể hiện quyền lực của một chính quyền cai trị bằng nỗi sợ và sự lừa dối. Tuy vậy không phải người Mỹ nào cũng nhìn thấy thực tế đó.

 

Theo kết quả thăm dò dư luận do báo The New York Times (NYT) và đại học Siena University thực hiện từ 12 đến 17 Tháng Giêng, chỉ có 36% cử tri chấp nhận cách lực lượng ICE thực thi nhiệm vụ, 63% không chấp nhận trong đó có 70% tự nhận là cử tri độc lập không đảng phái; 61% nói rằng ICE đã “đi quá xa” (gone too far) trong việc sử dụng các chiến thuật bạo lực. Cuộc khảo sát của NYT/Siena còn liên quan đến đánh giá của cử tri về thành tích của Tổng Thống Trump ở nhiều lĩnh vực khác nữa và ông Trump dọa sẽ kiện tờ báo vì cho đó là “thăm dò giả tạo và gian lận.”

 

Có điều nhiều cuộc thăm dò khác, do những tổ chức truyền thông khác thực hiện cũng cho kết quả tương tự. Ví dụ, thăm dò do CBS News/YouGov ngày 14-16 Tháng Giêng ghi nhận 53% cử tri cho rằng chính quyền Trump đã tập trung quá mức vào việc trục xuất người cư trú ở Mỹ bất hợp pháp, và 58% không tán thành cách thức ông Trump giải quyết vấn đề nhập cư, gần với mức 63% trong khảo sát của NYT/Siena.

 

Đáng chú ý là đánh giá của cử tri về hoạt động của ICE phụ thuộc nhiều vào nhãn quan chính trị, nói cách khác là niềm tin chính trị đã làm méo mó cách nhìn nhận của cử tri vào một hiện tượng nổi bật của xã hội. Trong khi 61% cử tri nói chung và 94% cử tri Dân Chủ nghĩ rằng ICE đã “đi quá xa” thì chỉ có 19% cử tri Cộng Hoà đánh giá như vậy; ngược lại có tới 24% cử tri Cộng Hoà cho rằng ICE đã “không đi đủ xa” (not gone far enough) trong khi tỷ lệ này ở cử tri nói chung là 11% và chỉ có 2% cử tri Dân Chủ đánh giá như vậy.


Nói cách khác, cử tri Dân Chủ thấy chiến thuật của lực lượng ICE là tàn nhẫn trong khi cử tri Cộng Hoà muốn ICE mạnh tay hơn nữa. Sự cách biệt này có thể do tác động của truyền thông và của làn sóng thông tin thật giả lẫn lộn trên các nền tảng mạng xã hội đến quan điểm của cử tri.

 

Bạo lực không giải quyết vấn đề

 

Chưa đầy mười tháng nữa người Mỹ sẽ đi bầu cử giữa kỳ và “nhập cư” vẫn sẽ là vấn đề lớn chi phối sự lựa chọn của cử tri. Những sự kiện ở Minneapolis, ở Los Angeles và ở nhiều thành phố khác nữa cần được nhìn nhận đúng thực tế. Chiến thuật của ICE “đi quá xa” hoặc “không đi đủ xa” là chuyện sẽ còn được tranh cãi, nhưng dựa trên những dữ kiện thực tế đang diễn ra, trên căn bản pháp luật về quyền con người, quyền công dân, và trên căn bản đạo đức, thật khó mà chấp nhận cách chính quyền Trump đang làm, thông qua đạo quân ICE mặc áo giáp, bịt mặt, trang bị vũ khí hạng nặng đi xe không biển số lùng sục khắp các cộng đồng dân cư và được phép mạnh tay với bất kỳ ai mà họ nghi ngờ là người cư trú bất hợp pháp.

 

Vẫn có nhiều cách khác để thực thi luật nhập cư mà không cần phải trấn áp bằng bạo lực, gây sợ hãi hoặc lăng nhục người khác. Ngay một chiến lược gia của đảng Cộng Hòa, ông Alex Conant, cũng lưu ý: “Người Mỹ muốn trục xuất những người nhập cư phạm tội, nhưng khoan dung với người nhập cư đã ở đây lâu và đang đóng góp cho nền kinh tế và không phạm pháp.” Ông Joe Rogan, một nhà truyền thông cánh hữu ủng hộ Tổng Thống Trump và có lượng người theo dõi khổng lồ, thì cảnh báo, ICE đang hành xử giống như mật vụ Gestapo của Đức Quốc Xã. Thật đáng suy nghĩ!

 

Vũ lực không làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, đất nước chúng ta đang yếu đi vì bị chia rẽ theo bản năng chính trị, vì thù hận, vì kỳ thị màu da, sắc tóc, nguồn gốc dân tộc. Nước Mỹ cần một chính quyền đoàn kết 350 triệu dân, vận hành theo luật chứ không phải chỉ đại diện cho một thiểu số có súng và có quyền trên cả luật pháp. [dt]

 

 




No comments: