Phim tài liệu về Tô Lâm ‘vạch trần bản chất độc tài CSVN’
Kalynh Ngô/Người Việt
January
12, 2026 : 7:34 PM
https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/phim-tai-lieu-ve-to-lam-vach-tran-ban-chat-doc-tai-csvn/
ANNANDALE,
Virginia (NV) –
Phim tài liệu “The General: Vietnam in the Age of To Lam” của nữ đạo diễn Laura
Brickman vừa ra mắt cộng đồng Việt Nam ở vùng thủ đô Washington, DC tại Mason
District Community Center, Annandale, Virginia. Sau gần 55 phút, phim đã giải tỏa
hoàn toàn những lo ngại trong cộng đồng Việt thời gian qua. Đó là, “đây không
phải là bộ phim thiên tả như những gì chúng ta đã nghĩ,” theo nhận xét chung của
khán giả đến xem vào chiều Thứ Bảy, 10 Tháng Giêng.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/IMG_4219-scaled.jpg?x16720
Phim
tài liệu “The General: Vietnam in the Age of To Lam” của nữ đạo diễn Laura
Brickman công chiếu cho cộng đồng Việt ở vùng Wahington, DC. (Hình: Kalynh
Ngô/Người Việt)
Một
thực trạng của Việt Nam hiện tại
Phim
bắt đầu bằng một cảnh tượng sống động xảy ra vào ban ngày, trên đường phố Việt
Nam. Một người dùng điện thoại tường thuật lại một sự kiện đang xảy ra thì bị
hành hung từ phía sau. Hình ảnh vụt tắt ngay lúc đó, người xem có thể hiểu được
rằng người này gặp nguy hiểm. Cũng từ đó, bộ phim dẫn người xem đến một nhân vật
có tên Tô Lâm, đi từ cuộc đời của ông khi còn là thanh thiếu niên đến khi trở
thành nhân vật quyền lực nhất của nền công an trị.
Tuy
nhiên, tiểu sử và sự nghiệp của ông Tô Lâm không phải là ngầm ý của đạo diễn
Laura Brickman trong phim này.
Ngay
từ đầu bộ phim, đạo diễn Brickman nhấn mạnh về vụ án từng làm nổi sóng dư luận
Việt Nam và cả thế giới. Đó là vụ bắt cóc ly kỳ ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin,
Đức, năm 2017 mà ông Tô Lâm, khi còn là bộ trưởng Bộ Công An Việt Nam, là người
chủ mưu. Vụ này gây nên một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Đức và Việt Nam
khi Berlin “tạm ngưng quan hệ đối tác chiến lược” với Hà Nội hơn hai tháng sau
khi sự việc xảy ra.
Gần
như toàn bộ thời gian của cuốn phim là tiếng nói trực tiếp của những người đấu
tranh nay đang bị giam cầm như Phạm Đoan Trang, Lê Hữu Minh Tuấn, Bùi Tuấn Lâm;
những người đang tị nạn ở ngoại quốc như nhà báo Lê Trung Khoa và Luật Sư Nguyễn
Văn Đài; những người đang phải lẩn trốn ở Thái Lan; và những bản án “bỏ tủi” nặng
nề bất công mà họ phải gánh chịu.
Nữ
đạo diễn Brickman đã kể lại quan lộ của Đại Tướng Tô Lâm bằng chính bức tranh
xã hội Việt Nam và những ngày trốn chạy, những cuộc biểu tình, bắt bớ, ngày
tháng lao tù của người bất đồng chính kiến. Tất cả những sự kiện đó đã xây dựng
nên một “Việt Nam Trong Thời Đại Tô Lâm.” Nói cách khác, toàn bộ là cuốn phim
tài liệu về nền dân chủ của Việt Nam dưới thời ông Tô Lâm.
“Đây
không phải cuốn phim thiên tả”
Chính
vì vậy, sau gần 55 phút, cảm xúc và nhận định của người xem hoàn toàn khác so với
những “lấn cấn” ban đầu.
Bà
Bùi Bích Hà, cư dân Virginia, có ý kiến rằng: “Lý do làm cho nhiều người nghĩ
đây là cuốn phim tuyên truyền cho Cộng Sản vì cái tựa đề hơi đẹp cho Tô Lâm.”
Theo
bà, nếu đạo diễn đặt một tựa khác, ví dụ như nói thẳng ra là “Việt Nam dưới chế
độ của Tô Lâm thì có lẽ người ta không hiểu lầm.”
Tuy
nhiên, cô Angelina Huỳnh, đồng sáng lập tổ chức xã hội dân sự Vietnam Rise, hay
còn gọi là RISE, chia sẻ: “Đây là cuốn phim nhắm đến truyền thông dòng chính,
người Mỹ, và thế hệ trẻ lớn lên ở đây. Cộng đồng chúng ta bao nhiêu năm nay cần
có một dạng phim như thế này.”
Theo
cô, để “chạm” được đến khán giả đó, cần phải có một câu chuyện mang màu sắc
Hollywood, cho dù nội dung nói về chính trị và một chế độ. “The General” đáp ứng
được điều đó.
“Do
đó, tựa đề của phim này rất phù hợp,” cô nói. “Khi xem, người ta sẽ vỡ lẽ ra sự
tàn độc của một lãnh đạo. Đó là điều bất ngờ.”
Ông
Chu Linh, một khách tham dự cho biết, ông nhận được ý kiến từ những người trẻ về
cuốn phim mà “chắc chắn họ chưa xem, chỉ là phần ‘trailer,’” theo lời ông nói.
“Tôi
cũng thấy có cái gì đó lấn cấn. Nhưng sau khi coi xong, thì tôi nghĩ rằng các bạn
trẻ đó vội vã quá. Giới trẻ nên xem phim này,” ông nói. “Hãy coi và xem vai trò
của Tô Lâm là phụ. Cần phải để ý đường đi của một lãnh đạo của Cộng Sản. Tô Lâm
này lên nay, mai xuống, Tô Lâm khác lại lên. Mục đích của họ là giữ đảng. Mất
nước cũng được. Mất Bản Giốc cũng được. Mất Hoàng Sa, Trường Sa cũng được.
Nhưng đảng phải còn.”
Trước
khi chiếu cuốn phim, Bác Sĩ Đặng Vũ Chấn, thuộc đảng Việt Tân và là người điều
hợp chương trình, đề cập về dư luận trong cộng đồng cho rằng “đây là bộ phim
thiên tả.” Lý do, “nữ đạo diễn Laura Brickman tốt nghiệp trường đại học
Colombia University.”
Đại
học Colombia University là nơi ông Tô Lâm từng phát biểu tại Diễn Đàn Lãnh Đạo
Thế Giới vào ngày 23 Tháng Chín, 2024.
Một
khách tham dự, chỉ cho biết bà tên Thu, cũng xác nhận điều này. Nhưng sau khi
xem cuốn phim, bà thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình.
Ông
Chu Linh có thêm một nhận định khá thú vị, đó là “flyer đẹp quá. Hình của ông
Tô Lâm đẹp quá. Nhưng với chúng tôi, đó chỉ là hàng mã.”
Thông
thường, tâm lý của người xem khi nhìn thấy một hình ảnh đẹp, thường có ngay nhận
định là nội dung của nó muốn ca ngợi, tôn vinh nhân vật đó. Ông Chu Linh thừa
nhận “phim này làm theo kỹ thuật Hollywood, cả về hình ảnh, vẫn dựng hình.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/DP-Chieu-Phim-To-Lam-1.jpg?x16720
Poster
quảng bá phim “The General: Vietnam in The Age of To Lam.” (Hình: Facebook The
General: Vietnam in The Age of To Lam)
Luật
Sư Đặng Đình Mạnh, trong tâm trạng xúc động, bày tỏ: “Có nhiều ký ức trong tôi
tưởng đã ngủ yên trong hai năm qua mà qua bộ phim này, nó sống lại tất cả. Những
ký ức kinh hoàng của người sống trong nước, bị coi là ‘chống lại chế độ.’”
“Chỉ
với mấy chục giây đầu của phim, tôi cho rằng đã lột tả được gần hết thực trạng
của Việt Nam hiện tại,” ông nói.
Theo
lời ông, đạo diễn đưa vào hàng loạt những tù nhân chính trị, những người tranh
đấu mà đa phần từng là thân chủ của ông. Đó là những người dám nói đến thực trạng
của đất nước, và “đó là một cái tội,” ông nói. Nhắc đến gia đình bà Cấn Thị
Thêu, ông không kềm được xúc động. Ông nhắc đến lời nói của anh Trịnh Bá Phương
từng nói vang khi bị bắt, như một lời di chúc: “Nếu tôi chết, thì không phải
tôi tự tử.”
Đạo
diễn Laura Brickman
Trước
đó, dư luận cho rằng đạo diễn của phim là “thiên tả” và làm phim này để “tuyên
truyền cho Cộng Sản.” Sau đó, mọi nghi vấn được giải bày, bằng chính nội dung
cuốn phim đầu tay của cô. Tuy nhiên, có một điều mà khán giả chưa được biết, đó
là những gì cô trải qua khi thực hiện cuốn phim.
Từ
Israel, cô Brickman nói với nhật báo Người Việt: “Phải mất vài năm để dự án
phim thực sự bắt đầu. Năm 2025 chúng tôi quay phim ở Đức, Slovakia, Mỹ, và Thái
Lan để kể câu chuyện về sự đàn áp ngày càng tăng đối với những người chỉ trích
chế độ, bao gồm cả những nhân vật buộc phải rời khỏi Việt Nam và đang phải đối
mặt với sự giám sát và đe dọa liên tục từ chế độ.”
Cô
nói, trong thời gian làm phim, chính cô và êkip cũng gặp phải những “thủ thuật”
này, “đặc biệt là nhắm vào các thành viên người Việt Nam trong đoàn làm phim của
chúng tôi.”
“Tôi
nhận được nhiều email từ các thành viên của lực lượng an ninh Việt Nam, những
người cho rằng cuốn phim này là tuyên truyền. Tôi muốn nói rõ với những người
này rằng bộ phim tài liệu này là tác phẩm báo chí, và là kết quả của tiến trình
điều tra rất kỹ lưỡng – không chỉ do một mình tôi thực hiện mà còn có sự đóng
góp của các nhà báo Việt Nam như Lê Trung Khoa và Phạm Đoan Trang, cũng như các
nhà hoạt động, luật sư và nhiều người khác.”
Ý
tưởng về “The General” của cô Brickman thực sự bắt đầu vào năm 2019, khi cô
dành một tháng để làm phóng sự ở Hà Nội và Sài Gòn. Bên cạnh việc sản xuất các
video du lịch, cô có cơ hội gặp gỡ một số nhà báo và nhà hoạt động nhân quyền,
những người vào thời điểm đó vẫn có thể làm việc ở Việt Nam, bất chấp bầu không
khí đàn áp chính trị ngày càng gia tăng.
“Lúc
đó, tôi biết mình muốn kể lại những gì những người này mô tả cho tôi: Sự quấy rối
của lực lượng an ninh, việc bị trục xuất, bị bỏ tù, và thậm chí cả những trận
đánh đập thể xác nhằm mục đích bịt miệng những lời chỉ trích chính phủ Việt
Nam,” đạo diễn Laura Brickman nói.
Trước
khi thực hiện cuốn phim, nữ đạo diễn này đã hiểu vai trò của ôngTô Lâm trong
chiến thuật đàn áp của Việt Nam, nhưng cô không tưởng tượng được “chiến dịch bịt
miệng những người chỉ trích chính quyền lại lan rộng đến mức nào.”
“Đó
thực sự là một chiến dịch toàn cầu, sẵn sàng nhắm vào bất kỳ ai lên tiếng chống
lại chính phủ của Tô Lâm. Giờ đây tôi đã tự mình trải nghiệm điều này, và điều
đó khiến tôi rất bất ngờ,” cô Laura Brickman nói.
Có
thể cô “không bao giờ được cấp thị thực vào Việt Nam lần nữa” như lời bà Bùi
Bích Hà phỏng đoán, nhưng Brickman nói cô vẫn rất yêu Việt Nam.
“Việt
Nam là một đất nước tuyệt vời. Tôi đã chứng kiến rất nhiều lòng dũng cảm và sự kiên định ở những
người mà tôi gặp trong lúc thực hiện bộ phim tài liệu này, và tôi hy vọng rằng
chúng tôi đã tạo ra một dự án có tác động thực sự tại Việt Nam. Người dân ở đó
xứng đáng được tự do, và rất nhiều tiếng nói dũng cảm và có nguyên tắc đã bị dập
tắt, hoặc bằng cách bỏ tù hoặc đe dọa gia đình họ.” [đ.d.]
—
Liên
lạc tác giả: ngo.kalynh@nguoi-viet.com
No comments:
Post a Comment