Monday, November 3, 2025

LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM TẠI LITTLE SÀI GÒN (Lâm Hoài Thạch / Người Việt)

 




 

Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

November 3, 2025 : 5:16 PM

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/le-tuong-niem-co-tong-thong-ngo-dinh-diem-tai-little-saigon-2/#google_vignette

 

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo đồng hương đến dự Lễ Tưởng Niệm lần thứ 62 cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm cùng các bào đệ, và quân dân cán chính VNCH đã hy sinh vì tổ quốc, do Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Orange County và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California đồng tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, trưa Chủ Nhật, 2 Tháng Mười Một.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-Tuong-Niem-Diem-1-1920x1134.jpg

Lễ rước di ảnh cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm vào Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Giáo Sư Lê Tinh Thông, đại diên ban tổ chức, nói: “Trong cuộc đảo chánh bắt đầu ngày 1 Tháng Mười Một, 1963, sáng sớm ngày 2 Tháng Mười Một, 1963, Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu tham dự Thánh Lễ tại nhà thờ Cha Tam. Dự lễ xong, từ nhà thờ, tổng thống gọi điện thoại cho nhóm sĩ quan thuộc lực lượng đảo chính đề nghị họ đến nhà thờ gặp ông.”

 

“Chiếc Thiết Giáp M-113 của phe đảo chánh đến nhà thờ Cha Tam để đưa hai anh em ông Diệm và ông Nhu về Bộ Tổng Tham Mưu, trụ sở của Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng. Trên đường đi, vị tổng thống của nền Đệ Nhất Cộng Hòa cùng vị cố vấn bào đệ của ông bị sát hại dã man trong chiếc xe,” ông nói thêm.

 

Sau đó, Giáo Sư Thông tường thuật lại diễn biến của cuộc đảo chánh và vụ hạ sát tổng thống cùng vị cố vấn, và án tử hình của cố vấn miền Trung là ông Ngô Đình Cẩn, bào đệ của Tổng Thống Diệm.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-Tuong-Niem-Diem-2-1920x1137.jpg

Nghi thức khai mạc Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Trong lời cuối, ông Thông nói: “Chúng ta cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta cơ hội hằng năm hồi tưởng lại quá khứ đau thương của quê hương, dân tộc, và tiếp tục kiên trì cầu nguyện cho giới trẻ trong nước can đảm hiên ngang tuyên xưng đức tin của mình.”

 

Chủ tọa buổi lễ là cựu Trung Tá Không Quân Võ Ý. Theo ông, sau Hiệp Định Geneva vào năm 1954, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã nhanh chóng tổ chức lại lực lượng quân sự, còn gọi là Quân Lực VNCH. Về việc thống nhất lực lượng vũ trang, trong thập niên 1950, miền Nam bị các lực lượng giáo phái hoành hành. Trong những năm 1955, 1956, tổng thống đã thu phục các lực lượng Bình Xuyên, Cao Đài, và Hòa Hảo cùng về một khối.

 

Không Quân Võ Ý nói: “Chánh phủ của nền Đệ Nhất Cộng Hòa đã xây dựng các trường học nghề, thành lập các trường quân sự và hành chánh, như Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Trường Không Quân và Hải Quân, Học Viện Quốc Gia Hành Chánh… để đào tạo một thế hệ sĩ quan và công chức có trình độ văn hóa lẫn quân sự.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-Tuong-Niem-Diem-3-1920x1120.jpg

Lễ đặt vòng hoa tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

“Chúng ta hầu như ai cũng ghi nhớ hình ảnh vị tổng tư lệnh liêm khiết và đức độ qua quốc huy của VNCH là bụi trúc. Trúc là biểu tượng của người quân tử, là tiết trực, thanh liêm. Cái chết bi thảm của tổng thống vào Tháng Mười Một, 1963 là một mất mát cho miền Nam. Đây là một nỗi đau chung cho những ai đã từng phục vụ dưới quân kỳ và quốc kỳ VNCH. Nếu không có ngày đó, Việt Nam sẽ không bi thảm như bây giờ,” chủ tọa nói thêm.

 

Linh Mục Nguyễn Uy Sỹ, chánh xứ giáo xứ Thánh Gia, Orange, đại diện tôn giáo, phát biểu: “Cụ Ngô Đình Diệm là một trong số vị quan trẻ nhất của triều đình thời bấy giờ, chỉ trong một thời gian ngắn, người dân đã thương mến vị quan mà họ cho là thanh liêm và biết yêu mến dân. Nhưng chẳng bao lâu cụ đã từ chức, vì không muốn phục vụ cho một triều đình bù nhìn của thực dân Pháp. Từ đó, tôi đã nhận ra cụ là một người không tham danh lợi, không màng địa vị.”

 

“Rồi sau đó đất nước đã vô cùng bi đát, do người Pháp chưa muốn dứt bỏ, Nhật còn đang luyến tiếc lăm le, Mỹ thì thèm rỏ dãi với một miếng mồi mới. Việt Minh tuyên truyền chủ nghĩa Cộng Sản vô thần mệnh danh cứu quốc, và còn bao nhiêu bè phái chống đối nhau trong nước. Nhưng cụ Diệm không phải như họ mà cụ là một người yêu nước, với lòng quyết tâm tột đỉnh. Cụ đã dám đứng lên vác lấy đất nước Việt Nam trên vai mình. Cụ hơn người không những dám liều lĩnh, dám hy sinh mà còn có đủ tài năng để cáng đáng vận mệnh tổ quốc đang trong cơn nguy ngập tứ bề,” linh mục chia sẻ thêm.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-Tuong-Niem-Diem-4-1068x599.jpg

Đông đảo đồng hương đến dự Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn của Westminster cho rằng cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã đảm nhận một sứ mệnh vô cùng khó khăn trong lịch sử dân tộc. Đó là xây dựng lại nước Việt Nam tự do, sau nhiều thập niên chịu ách đô hộ và chia cắt.

 

Thị trưởng nói: “Khác hẳn với nhiều vị lãnh đạo quốc gia, Tổng Thống Diệm luôn tin rằng, sức mạnh thật sự của một dân tộc không là vũ khí hay tài sản, mà là giá trị tinh thần và văn hóa trong trái tim của những người Việt biết đoàn kết trong niềm tin, danh dự, và vận mệnh chung của đất nước. Với niềm hãnh diện của dân tộc Việt Nam dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, miền Nam đã thoát khỏi cảnh hỗn loạn và đứng vững hiên ngang giữa các quốc gia tự do trên thế giới. Hơn hết, Tổng Thống Diệm luôn kiên định với niềm tin rằng, Việt Nam phải do người Việt lãnh đạo. Vì đó là sự hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-Tuong-Niem-Diem-5-1068x1051.jpg

Cựu Trung Tá Không Quân Võ Ý, chủ tọa buổi lễ, phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Ông Phát Bùi, cựu nghị viên Garden Grove và là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, chia sẻ: “Khi ông Ngô Đình Diệm làm tổng thống ông và các thân hào, nhân sĩ trong chính phủ đã phải đương đầu với những thử thách vô cùng khó khăn trước áp lực của thực dân Pháp và Cộng Sản Bắc Việt, nhằm chia rẽ và làm sụp đổ nền dân chủ, tự do của VNCH. Trong tình huống này, cụ Diệm đã ước mơ xây dựng một quốc gia hùng mạnh với quyền tự quyết dân tộc. Ông là một nhà lãnh đạo có tài, có viễn kiến và liêm khiết.”

 

Đại diện giới trẻ Việt Nam hải ngoại, Bác Sĩ Đinh Thái Sơn tâm tình: “Mặc dù trong tình thế khó khăn, chính phủ Ngô Đình Diệm đã đạt được nhiều công trạng to lớn như xây dựng trật tự cho an ninh Việt Nam. Đón nhận, phân bổ và ổn định 860,000 người Bắc di cư vào Nam. Đây là một công lao rất lớn của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Ngoài ra, chính phủ còn giành lại chủ quyền tài chính, tiền tệ, và chính thức phát hành đồng tiền Việt Nam. Đồng thời, ông cũng phát triển giáo dục, y tế, nông nghiệp và kỹ nghệ. Vì thế, thời Đệ Nhất VNCH từ năm 1955 đến 1963, người dân được sống trong an bình và thịnh vượng. Đây là thời kỳ vàng son của nước Việt Nam trong thế kỷ 20.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-Tuong-Niem-Diem-6-1068x598.jpg

Ban tù Ca Xuân Điềm hợp ca bài “Suy Tôn Ngô Tổng Thống.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Kế tiếp là lễ đặt vòng hoa tưởng niệm. Sau đó là nghi thức tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, do Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đảm trách. Đồng hương cùng thắp hương tưởng niệm cố tổng thống.

 

Trong lễ tưởng niệm có phụ diễn chương trình văn nghệ do Ban Tù Ca Xuân Điềm, Ban Văn Nghệ Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH, Ban Văn Nghệ Cựu SVSQ Võ Bị, và nhiều người khác đóng góp, với sự điều hợp của MC Diệu Quyên và Hải Quân Đinh Quang Truật. [đ.d.]

 

 

 



No comments: